Áo: Không muốn bị lỡ chuyến bay, mẹ đang tâm vứt bỏ đứa con mới sinh

Chỉ vì không muốn bị lỡ chuyến bay, một người mẹ "hổ" đã đang tâm bỏ đứa con mới sinh của mình trong nhà vệ sinh, tại một sân bay ở Áo.

Khu vệ sinh trong sân bay quốc tế Schwechat ở Vienna, Áo, nơi một nhân viên vệ sinh phát hiện em bé bị vứt bỏ

Theo Metro, em bé xấu số được một người quét dọn tìm thấy đặt trong một chiếc túi nhựa để trong thùng tại nhà vệ sinh của sân bay quốc tế Schwechat ở Vienna, Áo. Sau đó, người này đã báo cho cảnh sát, họ ngay lập tức đã bắt giữ bà mẹ tại một khu vực chờ gần đó, với cáo buộc đã vứt bỏ đứa con mới sinh của mình.

Báo cáo của một hãng tin địa phương cho biết, bà mẹ trẻ này 27 tuổi, người Nigeria, đã bay từ Minsk, thủ đô của Belarus đến Washington DC. Chỉ vì không muốn lỡ chuyến bay chuyển tiếp mà cô ta đã có hành động vô lương tâm trên.

Tuy nhiên, theo lời kể của người mẹ, em bé đã chết lưu, mặc dù các báo cáo cho biết, trẻ sơ sinh qua đời tại bệnh viện.

Nguyên nhân chính xác về cái chết của em bé hiện đang được giới chức xác minh bằng khám nghiệm tử thi.

Người mẹ hiện đang bị giam giữ trước khi xét xử. Công tố viên Friedrich Koehl nói rằng, nghi can sẽ bị điều tra về tội "nghi ngờ giết chết một đứa trẻ khi sinh". Theo Điều 79 của Bộ luật hình sự Áo, hành vi phạm tội này có thể dẫn đến một án tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/ao-khong-muon-bi-lo-chuyen-bay-me-dang-tam-vut-bo-dua-con-moi-sinh/708942.antd