Anh yêu thương của em!

(24h) - Em vẫn thích gọi anh như thế và sẽ mãi gọi anh như thế - tình yêu của em...

Thế là thời gian quen và yêu nhau đủ để chúng ta quyết định tiến tới hôn nhân, một đám cưới mà những ai đang yêu đều mong muốn điều đó đúng không anh. Vẫn biết sau đám cưới, cuộc sống gia đình sẽ có những điều khác đi, nhưng chúng mình sẽ cùng nhau trân trọng những gì mình đang có, sẽ cùng nhau giữ gìn và nuôi dưỡng nó, anh nhé. Điều quan trọng nhất đó là tình yêu chúng mình dành cho nhau là mãi chân thành thì sự tôn trọng, chia sẻ, ủng hộ và tin tưởng đối với nhau sẽ không còn là điều khó khăn nữa, anh nhỉ. Với riêng em, khi đã quyết định một điều gì thì em sẽ cố gắng hết mình để thực hiện nó, sẽ có trách nhiệm với bất cứ lời nói cũng như việc làm của em. Em luôn mong anh của em cũng như vậy, hãy sống thành thật với bản thân mình, với em, với mọi người và cùng em chia sẻ những vui buồn, những thuận lợi khó khăn, sẽ không còn điều gì khiến anh phải khó nói với em nữa nhé. Em không chắc mọi việc sau này sẽ giúp anh được tất cả, nhưng với những gì trong khả năng của em, em luôn sẵn lòng được san sẻ cùng anh, sẽ là người bên cạnh ủng hộ tinh thần cho anh, yên tâm anh nhé. Em biết anh là con người của công việc, khi có gia đình rồi thì anh phải nhớ giờ mình không còn là khi một mình nữa, em vẫn ủng hộ sự nghiệp của anh, nhưng xin anh hãy dung hòa thời giữa gia đình và công việc, đừng coi sự nghiệp là gia đình nhé anh, luôn nhớ rằng gia đình là nơi bình yên nhất để anh trở về sau những lo toan bận rộn hàng ngày. Em sẽ cố gắng là một người vợ tốt, là một người mẹ tốt, là hậu phương vững chắc cho anh... (Ảnh minh họa) Em nghĩ mỗi người quan tâm đến cảm xúc của nhau, điều chỉnh vì nhau để sống, có ý thức tự giác, có bản lĩnh và đôi khi là sự hy sinh nữa thì những khuyết điểm thuộc về con người hoàn toàn có thể bỏ qua cho nhau được. Anh hãy luôn nhớ rằng, làm cho nhau giận ở mức có thể làm lành thì còn được, chứ đừng làm tổn thương nhau, đừng làm điều gì vượt quá giới hạn nha anh, vì những vết sẹo trong tâm hồn sẽ khó lành lắm hoặc không bao giờ lành được, anh có đồng ý với em như vậy không? Những suy nghĩ của em và anh cũng như mọi việc trong cuộc sống sau này, em tin là chúng mình sẽ luôn đồng thuận, hãy cùng em thực hiện, chúng mình sẽ cùng nhau sống thật tốt, anh nhé. Em sẽ cố gắng là một người vợ tốt, là một người mẹ tốt, là hậu phương vững chắc cho anh, và anh cũng như vậy nhé, anh hãy luôn là động lực để em toàn tâm toàn ý yêu anh, yêu gia đình nhỏ bé của chúng mình. Em đang nằm nghe bài hát Nothing gonna change my love for you, nghe đi nghe lại mà em vẫn thích anh à, em rất thích câu hát Our love will lead the way for us, một khi còn tình yêu ấy thì con người ta sẽ luôn bên nhau đúng không anh. Em luôn muốn nói với anh rằng, em yêu anh và nhớ anh rất nhiều, hơn cả lời em nói đó. Có nhau trọn đời anh nhé! I'm yours *** Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất! Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7. TAGS: Anh yeu, thu tinh hay, thu tinh, yeu anh, nho anh, tinh yeu huongngoclan4610@yahoo.com.vn (24H.COM.VN)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/anh-yeu-thuong-cua-em-c64a325030.html