Anh sẽ vì em

* Vợ cằn nhằn: Từ hồi lấy nhau, tôi làm gì ông cũng cản, nào là "đừng mua đồ", "đừng ăn diện", "đừng ngồi lê". Tôi chán mấy chữ "đừng" đó lắm rồi.

Sao chả bao giờ anh nói "ừ, mua đi em", "ừ, làm đi em", chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!

- Ừ, đi đi em!

* Vợ: Sao sáng nào anh cũng đi cà phê, trưa thì đọc báo, tối lại đi nhậu hết vậy?

- Anh làm vậy vì em thôi.

- Tại sao lại vì em?

- Anh đi cà phê thì mới có tin tức thời sự kể cho em nghe, anh đọc báo để biết shop thời trang, mỹ phẩm nào giảm giá, khuyến mãi cho em chứ.

- Chứ còn anh đi nhậu?

- Để khi nhậu về, anh thấy em thật quyến rũ và dịu dàng.

K.T (sưu tầm)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/nu-cuoi/anh-se-vi-em-n20161118083132303.htm