Ảnh nước Pháp trong CTTG2 của phóng viên chiến trường huyền thoại

Phóng viên chiến trường nổi tiếng thế giới Robert Capa đã chụp được nhiều bức ảnh giá trị về nước Pháp trong Chiến tranh thế giới 2.

Robert Capa - phóng viên nhiếp ảnh huyền thoại người Hungary, nổi tiếng với những bức ảnh chiến trường ở nhiều quốc gia, trong đó có Pháp hồi Chiến tranh thế giới 2. Binh sĩ thuộc Sư đoàn Nhảy dù số 82 của Mỹ làm nhiệm vụ tại Saint-Sauveur-le-Vicomte, Pháp ngày 16/6/1944.

Một lính Mỹ bán đồng hồ cho binh sĩ Liên Xô tại Pháp hồi tháng 8/1945.

Gương mặt thất thần, lo lắng của người dân Pháp khi diễn ra cuộc không kích Bilbau tháng 5/1937.

Trong bối cảnh Chiến tranh thế giới 2 đang diễn ra ác liệt, giải đua xe đạp Tour de France vẫn được tổ chức vào tháng 7/1939.

Rất đông người dân đứng hai bên đường, hò reo, cổ vũ cho các vận động viên tham gia giải đua xe đạp Tour de France lừng danh thế giới năm 1939 - cũng là năm Chiến tranh thế giới 2 nổ ra.

Sau khi Chartres thuộc Eure-et-Loir, Pháp được giải phóng, một phụ nữ Pháp cùng con nhỏ và binh sĩ Đức bị cạo trọc đầu như một biểu hiện của sự sỉ nhục do có mối liên hệ với Đức quốc xã. Ảnh chụp ngày 18/8/1944.

Một phụ nữ Pháp khác cũng bị cạo trọc đầu ở trụ sở cảnh sát do từng hợp tác với phát xít Đức.

Lính nhảy dù Đức quốc xã bị bắt làm tù binh hồi tháng 8/1944.

Người dân, binh lính Pháp xuống đường ăn mừng thủ đô Paris được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Đức quốc xã ngày 26/8/1944.

Tướng Charles de Gaulle dẫn đầu cuộc diễu hành tại đại lộ Champs-Elyseés ở Paris, Pháp ngày 26/8/1944.

Tâm Anh (theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-nuoc-phap-trong-cttg2-cua-phong-vien-chien-truong-huyen-thoai-767263.html