Ảnh 'ngực trần' bị đưa lên mạng, người phụ nữ được bồi thường hơn 400 triệu đồng

Gần đây, một phụ nữ 39 tuổi ở Mỹ vừa đâm đơn kiện bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của cô khi cô này phát hiện ra danh tính của mình đã bị công khai cùng các bức ảnh “ngực trần". Kết quả là cô đã thắng kiện.

Cô Mandi Stillwell, nhiếp ảnh gia đến từ miền Bắc California (Mỹ), vừa khởi kiện một bác sĩ phẫu thuật tạo hình ở phòng khám Fresno vì ông ta khiến cô phải chịu đựng cú sốc tinh thần nặng nề. Cô cho biết, sau một lần tìm kiếm tên mình trên Google, những gì cô nhìn thấy là một chuỗi những bức ảnh chụp "ngực trần" của mình.

Theo phán quyết của toà án Mỹ vào ngày 7/8 vừa qua, cô Stillwell đã thắng kiện và nhận được số tiền bồi thường là 18.000 USD (khoảng hơn 410 triệu đồng). Được biết, số tiền bồi thường ban đầu mà cô Stillwell yêu cầu là 300.000 USD (khoảng 6,8 tỷ đồng).

Cô Mandi Stillwell, người đã kiện bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại phòng khám Fresno.

Theo một tờ báo địa phương, ngoài việc cấy ghép, cô Stillwell đã được nâng ngực và làm nhỏ eo vào tháng 3/2013. Trước khi tiến hành phẫu thuật, cô đã chấp thuận cho phép phòng khám chụp hình cơ thể mình. Cô cũng đồng ý rằng, hình ảnh trước và sau phẫu thuật có thể được đăng trực tuyến, phục vụ cho các mục đích quảng cáo, miễn là danh tính của cô được giữ kín.

5 tháng sau đó, cô mới hay rằng, những bức ảnh "ngực trần" đề tên cô đã được phát tán rộng rãi trên nhiều trang mạng. Cô càng cảm thấy xấu hổ hơn khi chính người đàn ông mà cô quen biết qua một trang hẹn hò đã kể cho cô nghe về việc này.

Kể từ đó, cô Stillwell rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề và cô cũng đã xin nghỉ việc.

Phiên tòa kết thúc và người phụ nữ 39 tuổi được bồi thường 18.000 USD

Tại phiên toà, Luật sư của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bào chữa rằng, phòng khám đã để ra sơ suất khi tiết lộ danh tính của cô trên các bức ảnh và họ đã nhanh chóng gỡ bỏ những hình ảnh này ngay sau khi nhận được cuộc gọi của cô Stillwell.

Theo một tờ báo địa phương, vị luật sư này cũng đưa ra bằng chứng cho thấy, cô gái 39 tuổi này không hề đau khổ tột bậc như lời cô nói.

Tuy nhiên, luật sư của cô Stillwell đã phản bác lập luận trên và khẳng định rằng, phòng khám phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ kín thông tin của bệnh nhân.

 Theo Thời đại

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/anh-nguc-tran-bi-dua-len-mang-nguoi-phu-nu-duoc-boi-thuong-hon-400-trieu-dong-213393/