Ảnh hiếm có thể chưa từng xuất hiện về Triều Tiên

Nhiếp ảnh gia Raphael Olivier, người có cơ hội đặt chân tới Triều Tiên cách đây không lâu đã ghi lại những ấn tượng của mình về một quốc gia sống gần như biệt lập với thế giới.

Đặt chân tới Bình Nhưỡng, một trong những điều làm cho Olivier ấn tượng nhất là những lời nhắc nhở người dân sống tuân thủ theo quy định có mặt ở khắp mọi nơi. Chân dung cùng với các bức tượng của cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật cũng hiện diện ở mọi ngóc ngách.

Cùng với đó, hướng dẫn viên sẽ là người theo bạn xuyên suốt hành trình và khuyến cáo về những nơi mà bạn không nên nháy máy.

Dù là một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới, nhưng vài năm trở lại đây, ngành du lịch ở Triều Tiên đang 'phất lên' như diều gặp gió. Chính phủ Triều Tiên mới đây cũng công bố kế hoạch sẽ thu hút hơn 2 triệu khách du lịch mỗi năm đến trước năm 2020.

Điều đầu tiên mà Olivier cảm nhận khi đặt chân tới Triều Tiên là bầu không khí kỳ lạ bao trùm quốc gia này

Dù là một thủ đô với dân số hơn 3 triệu người, nhưng hỉnh ảnh về một Bình Nhưỡng trong những tấm hình của Olivier lại là một nơi vắng vẻ

Khách sạn Ryugyong 105 tầng cao 330m là tòa nhà cao nhất được xây dựng tại Triều Tiên

Các tòa nhà cao tầng đang mọc lên san sát ở Bình Nhưỡng

"Thành phố này là điển hình cho việc bảo quản các kiến trúc xã hội chủ nghĩa cổ điển và gần như không có những thứ làm 'ô nhiễm thị giác' như biển quảng cáo hay các tòa nhà văn phòng xấu xí", Olivier nói

Sân trượt băng được xây dựng từ năm 1981 với sức chứa cho hơn 6.000 người

Rạp chiếu phim bị bỏ hoang ở Bình Nhưỡng

Một bể bơi khá vắng khách ở thủ đô Triều Tiên

Theo cảm nhận của Olivier, người Triều Tiên là những người 'thích hát, thích cười và có xu hướng dành nhiều thời gian cho gia đình'

Một người đàn ông Triều Tiên đi 'làm đẹp'

Một buổi biểu diễn tại Nhà Hát Lớn ở Bình Nhưỡng

Con đường vắng bóng người ở Bình Nhưỡng

Song Hy (Nguồn: Business Insider)

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/anh-hiem-co-the-chua-tung-xuat-hien-ve-trieu-tien-d274756.html