Ảnh hiếm:12 tiếng sau khi Mỹ ném bom nguyên tử Nagasaki

Những bức ảnh sau khi thành phố Nagasaki bị quân Mỹ dội bom nguyên tử khiến nhiều người phải bàng hoàng, và tác giả đã phải đánh đổi sinh mệnh để chụp bộ ảnh này do bị nhiễm bụi phóng xạ.

Yosuke Yamahata là nhiếp ảnh gia được lệnh ghi lại sự tàn khốc của vụ nổ bom hạt nhân và tới hiện trường chỉ 12 tiếng sau khi quả bom phát nổ. Hình ảnh đổ nát, tan hoang như bình địa, xác người chết la liệt hay người sống ốm o, mệt mỏi luôn xuất hiện trong mỗi bức hình.

Bộ sưu tập ảnh được nhiếp ảnh gia Yosuke Yamahata thực hiện bất chấp nguy hiểm tính mạng vì bụi phóng xạ. Sau 70 năm vụ nổ xảy ra, những bức hình này lần đầu tiên được công bố.

Hình ảnh nhiếp ảnh gia Yamahata chụp năm 1943 ở Thượng Hải.

Chỉ huy tối cao Dwight Eisenhower, người sau này là tổng thống Mỹ, bắt tay tướng Mac Arthur. Tướng Arthur đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống Nhật hồi Thế chiến II. Bức ảnh này chụp năm 1946, khi lại khoảnh khắc hiếm hoi giữa hai người vốn được biết tới là rất ghét nhau.

Chỉ huy tối cao Dwight Eisenhower duyệt đội binh lính.

Chỉ 12 tiếng sau vụ nổ bom hạt nhân, Yamahata được giao nhiệm vụ tới thành phố Nagasaki thực hiện bộ ảnh.

Những bức ảnh của Yamahata cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của bom hạt nhân.

Tướng Douglas Mac Arthur ra lệnh hủy bỏ mọi tấm ảnh được chụp để không cho thế giới thấy mức độ tàn khốc của bom hạt nhân. Ở Mỹ, nhiều cuộc biểu tình phản đối hành động thả bom hạt nhân xuống 2 thành phố Nhật Bản của Washington.

Loạt ảnh có 24 tấm hình ghi lại những thời khắc đen tối nhất trong lịch sử Nhật Bản và thành phố Nagasaki. Một số tấm hình của Yamahata đã trở thành biểu tượng trong ấn phẩm của tạp chí Life năm 1952. Nhiều bức hình bị cảnh sát quân đội Mỹ tịch thu và hiện giờ vẫn không biết đang lưu lạc ở đâu.

Một cảnh sát quân đội Mỹ chưa xác định danh tính từng tịch thu nhiều ảnh chụp của Yamahata. Bức hình bên cạnh là hai nạn nhân sống sót sau vụ nổ bom.

Một số tấm hình của Yamahata rò rỉ ra ngoài và được báo chí Nhật sử dụng để vạch trần tội ác Mỹ gây ra.

Năm 1966, Yamahata qua đời ở tuổi 48 vì ung thư. Ông chết vì tiếp xúc trực tiếp với nguồn phóng xạ nồng độ cao.

Trong một cuốn tạp chí Nhật Bản năm 1962, Yamahata nói: “Tôi cố gắng trèo lên một ngọn đồi và nhìn xung quanh. Toàn thành phố ngập trong biển lửa. Bầu trời xanh thẳm và có nhiều sao”.

Quả bom hạt nhân ném vào thành phố Nagasaki ngày 9.8.1945 chỉ 3 ngày sau khi quả đầu tiên ném xuống thành phố Hiroshima. Ước tính 74.000 người Nagasaki thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/anh-hiem12-tieng-sau-khi-my-nem-bom-nguyen-tu-nagasaki-710450.html