Anh em sinh đôi 3 tuổi bị ép kết hôn để 'không phải chết'

Chuyện tưởng đùa nhưng thật vừa xảy ra cách đây ít ngày tại Thái Lan và đang gây xôn xao dư luận trên toàn thế giới.

Mới lên 3 tuổi nhưng cặp song sinh Teekatat và Tawisa Hiranmekawanit (tỉnh Ang Thong, Thái Lan) đã được cha mẹ tổ chức lễ cưới hoành tráng cách đây ít ngày. Kinh ngạc hơn, trong lễ cưới đó, hai anh em song sinh chính là chú rể - cô dâu chứ không phải ai khác.

Cha mẹ của hai đứa bé tin rằng cặp song sinh chính là “tình nhân kiếp trước”, từng bị chia cắt bởi một thảm kịch khủng khiếp để rồi đầu thai làm anh trai em gái kiếp này. Họ cho hay việc tổ chức lễ cưới sẽ tránh được xui xẻo cho cả hai.

“Chúng bắt buộc phải kết hôn, nếu không 1 trong 2 đứa sẽ chết”, mẹ của cặp song sinh chia sẻ.

Mẹ bắt hai đứa con sinh đôi kết hôn để 'khỏi chết'.

Trong lễ cưới gây xôn xao dư luận, chú rể nhí còn phải mang tới của hồi môn trị giá 22.000 baht (khoảng 14 triệu đồng) và 30,5g vàng 23 karat. Họ hàng cũng góp mặt đông đủ và không ngừng gửi lời chúc tới cặp đôi.

Khi chia sẻ lên mạng xã hội, đám cưới này đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một bộ phận cho rằng hãy tôn trọng tín ngưỡng của gia đình này thì số khác lại kịch liệt phản đối.

“Thật khó để chấp nhận một đám cưới của những đứa trẻ vừa mới lên 3, hơn nữa chúng còn là anh em ruột. Tôi không thể hiểu nổi cha mẹ hai đứa trẻ nghĩ gì”, một dân mạng cho hay.

Hai đứa trẻ ngây thơ, không biết gì đã phải làm lễ kết hơn.

Trước sự phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, cha mẹ hai đứa trẻ phải giải thích rằng đó chỉ là nghi lễ và không có sự chứng thực của pháp luật. Khi lớn lên, chúng vẫn có thể tìm bạn đời của mình.

Nhật Linh (theo Mirror)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi-ky-thu-c-147/anh-em-sinh-doi-3-tuoi-bi-ep-ket-hon-de-khoi-chet-49903.html