Ảnh động vô cực đa màu sắc của các tay săn ảnh

Những người yêu nhiếp ảnh liên tục tìm kiếm chất liệu mới cho các tác phẩm của mình. Gần đây nhất, ảnh động vô cực là mảnh đất màu mỡ để họ phô diễn khả năng sáng tạo.

Đã gần một tháng kể từ khi ảnh động vô cực được khởi xướng bởi loạt hot boy, hot girl và sao Việt trên Facebook, xu hướng chụp ảnh này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong số những người hưởng ứng tích cực chắc chắn không thể thiếu cộng đồng đam mê nhiếp ảnh. Với mong muốn làm mới không ngừng các tác phẩm của mình, họ đã có đóng góp không nhỏ vào thành công và sức lan tỏa của trào lưu.

Nguyễn Vũ Đạt được bạn bè gọi vui là “thánh vũng nước”, bởi đam mê dành cho bộ môn Puddlegram - chụp soi bóng trên vũng nước. Với cách thể hiện này, mỗi khung ảnh, công trình hiện lên tràn đầy cảm xúc và ấn tượng hơn. Gần đây, anh Đạt đã lồng ghép phong cách chụp soi bóng vào trào lưu ảnh động vô cực đang “gây sốt” trong cộng đồng mạng.

Tấm ảnh soi bóng sống động, chân thật nhận hơn 260 lượt yêu thích trên Facebook.

Cụ thể, tỷ lệ hiển thị hình ảnh mặt trước lớn của Galaxy S8 đảm bảo cả phần hình ảnh thực và hình ảnh phản chiếu trên mặt nước của tòa nhà Ủy ban Nhân dân TP.HCM nằm gọn trong một khung hình.

Điểm đáng chú ý nhất trên bức ảnh chính là sự chuyển động của con người, xe cộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhờ viền màn hình siêu mỏng của “siêu phẩm” mới nhà Samsung mà hai phần động và tĩnh của bức ảnh không bị tách biệt.

Giống với Nguyễn Vũ Đạt, nhiếp ảnh gia Monkey Minh cũng đem phong cách chụp ảnh yêu thích của mình kết hợp với trào lưu chụp ảnh động vô cực mới toanh.

Được biết đến với biệt danh “hoàng tử của những bộ ảnh sắp đặt”, mỗi tác phẩm của anh là sự hòa quyện giữa nền tảng mỹ thuật vững chắc cùng cảm quan nghệ thuật nhạy bén qua bố cục, màu sắc và ánh sáng. Cùng lúc tung ra 3 tác phẩm ảnh động vô cực theo phong cách flatlay quen thuộc, anh thổi làn gió mới vào từng khuôn hình bằng chuyển động nhẹ nhàng, tinh tế.

Với Monkey Minh, ảnh động vô cực là hiện tượng khai phóng sáng tạo vì nó giúp những người làm nghệ thuật phát triển tối đa sức sáng tạo của bản thân, vượt ra khỏi giới hạn mà mình chưa từng nghĩ tới.

Không giống với Monkey Minh hay Nguyễn Vũ Đạt, phượt thủ Quỷ Cốc Tử (tên thật: Trần Ngô Hải An) quyết định tự làm mẫu cho tấm ảnh động vô cực của mình. Phần ảnh động bên trong điện thoại Galaxy S8 là trợ thủ đắc lực để anh thỏa sức sáng tạo.

“Nực cười thằng Quỷ học bay. Như chim gãy cánh, có ngày gãy răng”, anh hài hước chia sẻ trên trang cá nhân. Tấm ảnh cũng phần nào thể hiện cá tính riêng của phượt thủ này - một người hài hước và thường mang niềm vui đến cho mọi người.

Tấm ảnh động vô cực của Quỷ Cốc Tử đạt hơn 1.300 lượt xem.

Đồng ý tưởng với Quỷ Cốc Tử là nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa. Với niềm đam mê chụp ảnh mãnh liệt, anh đưa công việc hàng ngày ở studio để khai phóng khả năng sáng tạo. Không cần đạo cụ màu mè hay concept rắc rối phức tạp, biểu cảm gương mặt bất ngờ cùng động tác bấm máy tách… tách… là đủ để anh ghi điểm với những ai yêu mến mình.

Viền màn hình siêu mỏng của Galaxy S8 duy trì cảm giác liền lạc cho 2 phần tĩnh và động của bức ảnh.

Điểm chung lớn nhất của các tay săn ảnh là mỗi người chọn một màu sắc khác nhau để làm phong phú trào lưu ảnh động vô cực. Có người đem phong cách chụp đặc trưng của mình vào các shoot ảnh, cũng có người “chịu chơi” tự làm mẫu với nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh. Giới trẻ đừng bỏ lỡ cơ hội khai phóng khả năng sáng tạo của bản thân và tạo ra tác phẩm ấn tượng cho riêng mình. Bạn đọc tìm hiểu thêm về trào lưu này tại đây.

Giang Thư Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-dong-vo-cuc-da-mau-sac-cua-cac-tay-san-anh-post772449.html