Anh chàng người Việt nhảy mở màn cho Justin Bieber

Anh chàng người Việt sinh năm 1989 này là trưởng nhóm Proreotics - vô địch Best Dance Crew năm 2010 và nhảy mở màn trong tour diễn vòng quanh thế giới năm 2011 của Justin Bieber.

Name : Nguyễn Hữu Quốc Vinh Nickname: Dumbo DOB : 25/3/1989 Thành tích: Vô địch American Best Dance Crew season 5 2010 Vô địch Hip Hop Mỹ 2 năm liền 2009, 2010 Huy chương bạc Hip Hop International Worldwide 2010 Style: Popping, Choreography, Poreotix. Sau những ngày tháng cực khổ, áp lực, phấn đấu,... để giành chức quán quân của cuộc thi nhảy hiphop đình đám nước Mỹ, bây giờ có thể nói con đường chinh phục Hiphop dance đỉnh cao ở Châu Âu hay là Hollywood đã không còn quá dài đối với Dumbo và Proreotics. Bằng chứng là cậu bạn cùng nhóm nhảy của mình đã được hợp tác với những ngôi sao lớn... ngoài sức tưởng tượng!!! Hình ảnh Dumbo với nhóm Proreotics trong cuộc thi American Best Dance Crew này. Poster quảng cáo tour vòng quanh thế giới của Justin Bieber với khách mời đặc biệt - nhóm Poreotics. Clip này là toàn bộ các đêm thi của Dumbo cùng nhóm của mình tại American Best Dance Crew mùa thứ 5 năm 2010 vừa rồi đấy! Các bạn sẽ thấy được những bước nhảy điêu luyện cùng các trò ảo thuật chết đứng người của nhóm Proreotics. Khiến các vị ban giám khảo khó tính bậc nhất của Mỹ phải thảng thốt. Do chuyến về Việt Nam lần này quá gấp gáp, nên chúng tớ cũng không có quá nhiều thời gian để trò chuyện cùng Dumbo. Tuy nhiên chúng tớ đã có được một buổi phỏng vấn ngắn về chuyến đến Việt Nam cũng như con đường dancer chuyên nghiệp bậc nhất nước Mỹ của Dumbo và nhóm nhảy Proreotics của mình. Bây giờ các bạn hãy cùng trò chuyện với Dumbo nhá! Dumbo cũng rất hài hước và style chẳng kém gì trên sân khấu! "Hi Dumbo! How are you?" "Yes! I'm fine, thanks you. And Kenh14!?" (cười). Chào tất cả các bạn độc giả của Kenh14.vn. Đây là lời chào đầu tiên của Dumbo đến với các bạn và các "tín đồ" hiphop tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Dumbo trở về quê hương của mình sau 12 năm sống tại Mỹ. Thiệt cũng không biết nên chào hỏi thế nào để "phải phép" đây (ngượng ngùng). Tớ xin phép được nói câu "Xin chào Việt Nam" nhé! (cười) Dumbo có thể nói rành tiếng Việt chứ? Và vì sao Dumbo lại quyết định chuyến này về Việt Nam? Ah... Nói được chút chút. Nhưng các bạn đừng nói nhanh quá nhé. Tớ có thể hiểu, nhưng còn đáp trả lại thì tớ không biết phải nói thế nào đâu (cười). Lần này tớ về Việt Nam là có 2 nguyên do. Đầu tiên là muốn quay về thăm quê hương, cội nguồn của mình. Ngoài ra còn lý do đặc biệt khác là Dumbo muốn về thăm bố của mình. Đã 12 năm xa quê hương, xa bố, nên chuyến về lần này Dumbo thật sự xúc động và rất vui. Mấy ngày trước khi về cũng hồi hộp, nôn nao kinh khủng, đến khi đặt chân xuống sân bay thì Dumbo thấy Việt Nam, Sài Gòn... "so hot"! (cười). Ô, vậy lần này về nước Dumbo ở lại trong bao lâu nhỉ? Dumbo đi một mình thôi, do công việc ở Mỹ cũng chưa giải quyết ổn thỏa nên chỉ được ở lại trong 2 tuần, đủ để dạo quanh Sài Gòn, ngắm vẻ đẹp phố phường, và đủ để Dumbo tâm sự về những câu chuyện suốt 12 năm qua của mình với bố. Sang Mỹ với mẹ từ năm 10 tuổi, nên Dumbo rất nhớ quê hương, gia đình cũng như bố của của mình tại Việt Nam. Vậy Dumbo thấy Việt Nam, Sài Gòn như thế nào? "Sao con gái Việt Nam lại đẹp như thế nhỉ?!" Thật đấy! Ở Mỹ, Dumbo chỉ được thấy và tiếp xúc mới con gái Việt - Mỹ, chứ chưa từng gặp con gái thuần túy của nước mình. Lần này được thấy và tiếp xúc có cảm thấy "rung rinh" và hơi xao xuyến! (cười) Àh. Dumbo có thể chia sẻ một tý về sở thích cũng như con đường trở thành dancer chuyên nghiệp của mình được không? "Oh Yes"! Dumbo tập nhảy từ năm 2006, trước đây chỉ xem nó là 1 sở thích thuần túy thôi, rồi cũng tập dợt với mọi người, bạn bè hằng ngày. Chứ thời gian đó Dumbo là một nhà thiết kế tóc. "Các bạn nhìn thấy mái tóc hiện giờ của mình là đủ biết mình "mê sáng tạo tóc" đến thế nào rồi đấy!" Rồi tình cờ được mọi người động viên tham gia American Best Dance Crew nên Dumbo cùng nhóm mới quyết "đưa" hết sự tự tin cũng như lòng nhiệt huyết đối với môn nghệ thuật yêu thích của mình vào cuộc thi danh giá này. Cho đến khi giành chức vô địch mùa thứ 5 năm 2010 thì Dumbo cùng nhóm Proreotics của mình được rất nhiều sự quan tâm và mời đi biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Từ đó, dancing trở thành nghề nghiệp chính của mình. Dumbo đã biểu diễn ở rất nhiều quốc gia trong đó có Canada, Phần Lan, Nam Phi, Nga, CH Ai Len, Úc, Mexico, Philippine,... Ngoài ra Dumbo và nhóm Proreotics của mình cũng nhờ vô địch cuộc thi ABDC này mà được mời hợp tác với các ca sĩ lừng danh của thế giới như Justin Bieber và Usher trong MV Somebody to love, Bruno Mars trong MV The lazy song, cùng rất nhiều ca sĩ khác nữa. Quả là một cơ hội tuyệt vời! Clip nhóm Poreotics mở màn cho concert của Justin Bieber tại Mianma Và clip nhóm nhảy cho Bruno Mars trong MV The lazy song Thế bình thường Dumbo luyện tập như thế nào để có được những bước nhảy "xuất quỷ nhập thần" đến thế kia? Dumbo thích hiphop từ bé lận. Khu vực Dumbo sống cũng có nhiều người chơi nên bị "lây" và học hỏi được rất nhiều từ đường phố, từ đó mà Dumbo là "mê tít" mắt rồi bắt đầu tập dợt cùng bạn bè mỗi ngày. Nhưng để hay, lạ, tạo được ấn tượng với mọi người thì cần có nét riêng của mình. Dumbo thường lên youtube "học lóm" nhìn theo bước nhảy của các dancer chuyên nghiệp mà rút kinh nghiệm, sáng tạo cái "cốt" cho bản thân. Phong cách của nhóm là Popping, Choreography và Poreotix, nên Dumbo muốn pha một chút hài hước khi biểu diễn để khán giả cảm thấy phấn khích thậm chí khi nhóm đang "lấp ló" phía sau sân khấu khán giả cũng cảm thấy thoải mái và hào hứng với Poreotics! Poreotics No.1 (cười) Theo Dumbo thì American Best Dance Crew là một cuộc thi thế nào? Nó là nơi mà các dancer hằng ao ước được một lần đứng trên đó. Nó thật sự là một cuộc thi tràn đầy niềm hăng say, niềm vui, sự thách thức và cả cạnh tranh khốc liệt! Nếu bạn nào muốn... (ngập ngừng) nên gọi là thế nào nhỉ! À, là trưởng thành, tự tin hơn, dũng cảm, muốn phấn đấu và chấp nhận thách thức cao thì American Best Dance Crew là sự lựa chọn tuyệt vời đấy! Từ cuộc thi ấy về mà Dumbo cảm thấy mình có một số thay đổi nhất định. Và còn mở được con đường mới cho tương lai. Cả nhóm quá hạnh phúc khi nhận được danh hiệu nhóm nhảy đỉnh nhất nước Mỹ năm 2010. Màn solo cực đỉnh của Dumbo tại phòng tập này! Hỏi thật Dumbo ở nhà, bố mẹ có đồng ý cho Dumbo phat triển con đường dancer của mình không? Thường thì bố mẹ lúc nào cũng mong con cái trở thành bác sĩ, kỹ sư,... nhưng mẹ của Dumbo thì không vậy. Mẹ thường dạy Dumbo rằng làm gì mình cảm thấy thích. Trước khi đi biểu diễn chuyên nghiệp, Dumbo từng mong ước trở thành nhà thiết kế tóc nổi tiếng. Dumbo cũng làm công việc đó được một thời gian rồi còn suy nghĩ nếu không trở thành dancer, biết đâu bây giờ Dumbo đang sở hữu một cửa hàng làm đẹp nào đấy rồi (cười). Dumbo thấy phong trào hiphop ở Việt Nam mình thế nào? Chuyến về Việt Nam này mình cũng rất chú tâm đến phong trào hiphop ở quê hương mình. Từng rất tò mò là không biết ở Việt Nam các bạn có thích thú với môn nghệ thuật đường phố này hay không. Nhưng đúng là về đây rồi Dumbo mới "té ngữa" ra vì các bạn Việt Nam quá đam mê với hiphop. Thỉnh thoảng Dumbo có dạo quanh Sài Gòn, thường xuyên bắt gặp các bạn trẻ chơi hiphop trên phố, quanh nhà thờ Đức Bà. Điều đó chứng tỏ các bạn trẻ Việt Nam cũng rất đam mê. Trong suy nghĩ của Dumbo, người Việt Nam mình rất tài năng. Nhưng các bạn muốn đạt được thanh công thì cần phải có quá trình luyện tập, và phải thật sự đam mê, mạnh mẽ, tự tin với chính mình. Biết đâu sau này nước mình còn tổ chức cả Vietnam Best Dance Crew thì sẽ thật tuyệt! Các bạn sẽ có 1 sân chơi chính thức, chứ không phải theo kiểu "underground" như bây giờ. Lần này Dumbo ở lại không lâu, cũng không có quá nhiều thời gian để gặp các bạn và các dancer tại Việt Nam. Hy vọng sẽ có một dịp nào đó để Dumbo cũng như Proreotics được "diện kiến" các bạn và các dancer tại Việt Nam một cách chính thức nhé. Tạm biệt các bạn, tạm biệt Việt Nam. Bài: Nami, Vivian; Ảnh: Vivian, NVCC; Clip: NVCC

Nguồn PL&XH: http://gioitre.phapluatxahoi.com.vn/2452011153530724p0c1013/anh-chang-nguoi-viet-nhay-mo-man-cho-ustin-bieber.htm