Bố con ôm chặt nhau trước cửa trại tạm giam số 1

Trong số 82 phạm nhân được giảm án, có 26 người được tha tù trước thời hạn do cải tạo tốt và được Chủ tịch nước đặc xá nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2/9.

Đúng 15h chiều ngày 31/8, tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội (Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân chấp hành cải tạo tốt tại trại, trở lại hòa nhập với xã hội nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2/9/1945 - 2/9/2016).

Đúng 15h chiều ngày 31/8, tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội (Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân chấp hành cải tạo tốt tại trại, trở lại hòa nhập với xã hội nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2/9/1945 - 2/9/2016).

Lãnh đạo Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, truyền thống nhân đạo của dân tộc ta, nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trại tạm giam số 1 đã giảm án cho 82 phạm nhân, trong đó có 26 người được tha tù trước thời hạn.

Cầm quyết định giảm án tha tù trước thời hạn trên tay, một số tù nhân rưng rưng nước mắt mong sớm được đoàn tụ với gia đình trong ngày trở về.

Đúng 16h cùng ngày, sau khi giám thị trại giam phát quần áo, tiền hỗ trợ đi lại... cánh cổng trại tạm giam đã được mở, 26 người được tha tù trước thời hạn nhanh chân bước ra khỏi trại, mắt hướng tìm người thân đang ngóng chờ phía ngoài.

Niềm tin và niềm hy vọng của 26 người về một cuộc sống mới tươi đẹp hơn bên người thân gia đình, bạn bè sau những tháng ngày ăn năn trong trại về tội lỗi mình từng gây ra.

Cán bộ trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội đọc giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù từng người lần cuối cùng phía trước cổng trại.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1984, Đông Anh, Hà Nội) không ngừng nở nụ cười, tay luôn vẫy về phía người thân đang đứng chờ đón anh sau khi chấp hành xong án phạt 36 tháng tù (được giảm thời hạn 2 lần) về tội danh trộm cắp tài sản.

Nụ cười rạng rỡ của Tuấn Anh sau những tháng ngày ăn năn hối cải trong trại. "Tôi nhất định sẽ không đi theo con đường cũ, sẽ sống một cuộc sống đàng hoàng...", Tuấn Anh chia sẻ.

Người thân ôm chặt Tuấn Anh và khóc nức nở trong niềm vui mừng khiến những người khác đứng đợi cũng phải nghẹn lòng.

Cậu bé lao rất nhanh về phía bố và cười rất to trong niềm hạnh phúc sau khi thấy anh bước ra khỏi trại.

Niềm vui ngày trở về của những con người từng mắc sai lầm trong quá khứ.

Người phụ nữ rưng rưng nước mắt, một tay ôm chặt người thân sau khi rời khỏi trại.

Trong khi đó, một số người lại lặng lẽ ra về vì không có người thân đến đón.

Hưng Bùi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-bo-con-om-chat-nhau-truoc-cua-trai-tam-giam-so-1-735577.html