Angelina Jolie phải chiến đấu với chính mình khi giành quyền nuôi con

Sau khi thông tin về việc Angelina Jolie nộp đơn ly hôn Brad Pitt được lan truyền cách đây gần 2 tháng, nhiều nguồn tin nội bộ cũng như chính khổ chủ đều úp mở nói rằng quyết định này là vì tương lai và hạnh phúc của 6 đứa trẻ.

Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy nữ minh tinh dường như đang đi ngược lại với nguyện vọng của chính mình.

Sẵn sàng làm mọi chuyện vì con

Vụ xô xát trên máy bay riêng của gia đình Jolie-Pitt hồi tháng 9 năm nay, giữa ngôi sao phim Fury (Cuồng nộ) và cậu cả Maddox, việc từng khiến Brad Pitt “dính” tin đồn là người cha say xỉn, bạo lực còn cảnh sát phải vào cuộc điều tra, được cho là giọt nước làm tràn ly, khiến Jolie quyết định đâm đơn ly hôn.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết nguyên nhân cặp đôi nổi tiếng quyết định kết hôn cũng là vì muốn hàn gắn mối quan hệ đã hết nóng bỏng sau nhiều năm hẹn hò, và cũng vì muốn cho lũ trẻ một mái ấm trọn vẹn.

Gia đình Jolie-Pitt thời còn hạnh phúc bên nhau

Từ các thông tin trên, cũng như việc Jolie nhanh tay đưa hết các con tới một biệt thự tách biệt nhằm đảm bảo sự riêng tư và ngăn cản truyền thông làm phiền trong thời điểm ly dị, đã cho thấy cô sẵn sàng làm mọi việc vì các con như thế nào và lũ trẻ là ưu tiên số 1 trong cuộc sống của nữ diễn viên ra sao.

Một nguồn tin từng tiết lộ với tạp chí People rằng ngôi sao Hollywood hiện đang dồn tất cả thời gian, toàn tâm toàn ý vào việc chăm sóc các con.

“Jolie hủy bỏ mọi thứ, bao gồm cả công việc. Hàng ngày, cô ấy chỉ ở nhà động viên và giúp đỡ các con làm việc nhà. Trong nhà họ cũng không còn nhiều người giúp việc hay vú em như trước” - nguồn tin cho biết.

Khó khăn do bản thân gây ra

Mới đây, Brad Pitt vừa được đơn vị phụ trách các vấn đề liên quan tới trẻ em và gia đình ở Los Angeles, Mỹ, xác định là vô tội trước cáo buộc bạo hành con cái.

Vụ việc rơi vào quên lãng khi Sở Trẻ em và Gia đình Los Angeles không thể tìm ra bằng chứng chứng minh ngôi sao phim World War Z bạo hành Maddox theo cáo buộc được cho là xảy ra trên chiếc máy bay riêng hồi tháng 9.

Một nguồn thân cận với các nhà điều tra cho biết "vụ việc khép lại vì không thể tìm ra bằng chứng anh ấy bạo hành".

Angelina Jolie lần đầu lên tiếng về vụ ly hôn chồng

Ngay sau khi Brad Pitt lần đầu công khai xuất hiện sau khi cặp đôi tan vỡ, Angelina Jolie cũng vừa lên về vụ việc tốn giấy mực này.

Đáng chú ý là sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, Jolie không vì thế mà “nhẹ nhàng” hơn với Pitt. Mới đây, cô bất ngờ thông báo chính thức trên truyền thông rằng mình muốn "hành động" chống lại chồng cũ nhằm bảo vệ các con.

Trong tuyên bố với trang tin TMZ, đại diện của nữ diễn viên cho biết: "Angelina đã nói ngay từ đầu rằng cô ấy cảm thấy mình cần phải hành động vì hạnh phúc của gia đình và cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì sau 8 tuần điều tra, DCFS đã đồng ý rằng các biện pháp bảo vệ bọn trẻ là cần thiết trong quãng thời gian chúng đang ổn định tinh thần này”.

Người đại diện cũng khẳng định rằng hai ngôi sao đã đạt đến một thỏa thuận mà Angelina được tạm nuôi con, trong khi Brad có thể tới thăm nếu đi cùng người giám sát.

Các nhà tâm lý trị liệu và gia đình đều đồng ý rằng trẻ em được hưởng lợi rất nhiều từ việc có quan hệ gần gũi với cả cha và mẹ. Dù chúng yêu quý người mẹ bao nhiêu, sự thực là bọn trẻ vẫn cần tới người cha. Và, từ những gì chúng ta biết, Brad chỉ được gặp các con (có thể không bao gồm Maddox) 2 lần trong tháng này vì sự ngăn cản của Jolie.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng không lấy gì làm thoải mái khi phải đối mặt với chính các con mình.

“Angelina Jolie phải vật lộn để giữ cho bọn trẻ một cuộc sống vui vẻ. Chúng đang rất nhớ nhà, cảm thấy buồn bã, và nhớ tới tổ ấm, nơi chúng đã lớn lên và nằng nặc đòi Angelina cho trở về. Các con lớn đã khá hiểu chuyện và tỏ ra không vui với hoàn cảnh hiện tại còn những đứa nhỏ như Knox, Vivienne thì chẳng thể hiểu vì sao mình không được về nhà” - Nguồn tin thân cận với Angelina thổ lộ cùng trang tin HollyWoodLife.

Hôm 18/10, Krisann Morel, người từng làm vú em cho nhà Jolie-Pitt cũng chính thức lên tiếng, vì cho rằng cách bảo vệ con của nữ diễn viên chỉ khiến chúng rơi vào con đường tăm tối, như chính cô từng trượt dài sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ.

"Tôi muốn nói với cô ấy rằng xin đừng tách Brad ra khỏi cuộc sống của bọn trẻ và đừng dùng chúng như thứ vũ khí trong cuộc chiến ly hôn, và cũng đừng phỉ báng chồng cũ của mình nữa" - Morel, 63 tuổi, chia sẻ - "Vì đó chính xác là những gì mẹ cô từng làm với cha cô sau khi chia tay. Và kết quả là cô đã phải trải qua thời thơ ấu đầy cô đơn và đau buồn. Vậy tại sao cô muốn thảm kịch đó sẽ lặp lại với các con mình".

Từ tình hình hiện tại, quá trình “chia con” sẽ còn nhiều rối rắm nếu đôi bên đều không nhượng bộ. Hy vọng trong tương lai, hai ngôi sao sẽ sớm tìm được tiếng nói chung để bảo đảm sự tổn thương tối thiểu cho 6 đứa con chung, gồm 3 con nuôi là Maddox (15 tuổi), Pax Thiên (12 tuổi), Zahara (11 tuổi) và 3 con đẻ, gồm Shiloh (10 tuổi) cùng cặp song sinh Knox & Vivienne (8 tuổi).

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/angelina-jolie-phai-chien-dau-voi-chinh-minh-khi-gianh-quyen-nuoi-con-n20161116080710970.htm