Ấn tượng tình yêu số 22: Tình yêu của chàng Song Ngư và nàng Kim Ngưu

Chúng em quen nhau trong hoàn cảnh không thể 'mùi mẫn' hơn.

Họ và tên: Lê Thị Mận

Sinh ngày : 22/04/1999

Đang sống: Đà Nẵng

Họ và Tên: Lữ Văn Hậu

Sinh ngày : 25/02/1998

Đang sống: Đà Nẵng

Học cùng trường cấp 3 nhưng khác khối nên mãi chúng em mới quen nhau. Ấn tượng lần đầu gặp mặt của bọn em, nghĩ lại cũng ‘mùi' vì lúc đấy em đang đi đổ … rác. Chẳng hiểu thế nào mà hắn lại ghẹo em. Lãng mạn thế đấy!

Lúc đấy cả 2 chưa biết nhau, chỉ thấy ‘ngứa mắt' là trêu. Ai ngờ từ cái lần gặp gỡ ấy, hắn đã quyết định tìm facebook của em để … thả thính. Đúng như kế hoạch của hắn, chỉ sau vài ngày em gục hắn như điếu đổ. Hắn cao 1m80, còn em chỉ 1m40. Mỗi lần nói chuyện hắn phải cúi gập người xuống, nhìn cũng khổ nhưng buồn cười, dễ thương.

Quen nhau được 8 tháng, bạn bè ai cũng khen 2 đứa đẹp đôi, lại hay chụp ảnh up lên facebook nên ai cũng nghĩ hòa thuận, yêu thương nhau lắm nhưng thật ra cãi nhau như cơm bữa. Ngày nào 2 đứa cũng phải chí chóe đôi lời không lại thất buồn. Mà lạ là toàn cãi vì những lí do vớ vẩn, lần thì do em không đồng ý cho hắn ấy đi chơi điện tử với bạn, lần thì do em ghen khi thấy hắn like ảnh của 1 cô gái khác. Nhưng sau tất cả, hắn luôn là người chủ động làm hòa để 2 đứa được vui vẻ.

Mặc dù tuổi còn trẻ và cũng không nói trước được điều gì, nhưng bọn em vẫn luôn nhắc nhở nhau tuổi trẻ nhiều khi sốc nổi, sẽ cố gắng bên nhau để vượt qua mọi khó khăn. Biết đâu, phía cuối con đường vẫn có người đang chờ mình.

Có kiên nhẫn có cố gắng thì sẽ gieo được hạnh phúc, em tin cái gọi là mãi mãi, em tin tình yêu vĩnh cửu là có thật. Và em tin vào tình yêu của mình!

Theo PV/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/an-tuong-tinh-yeu-so-22-tinh-yeu-cua-chang-song-ngu-va-nang-kim-nguu.html