Ấn tượng tình yêu 51: Nhân duyên tiền định và màn tỏ tình ngày Cá tháng Tư

Tình yêu cứ thế lớn dần lên và cuối cùng tôi nhận lời yêu trong một lần anh gọi điện về vào ngày Cá tháng Tư. Anh hỏi tôi: 'Em có yêu anh không?'. Tôi lí nhí trả lời: 'Em yêu anh'.

LTS: Chuyện tình của Thanh Vân - Quang Nhựt đã trải qua nhiều ngọt ngào lẫn sóng gió trong suốt nhiều năm qua. Không chỉ là những tháng ngày triền miên trong cảnh yêu xa, cặp đôi còn vấp phải sự ngăn cản từ gia đình, song họ đều vượt qua tất cả để xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Câu nói của Thanh Vân: Tôi tin rằng 'hạnh phúc chỉ dành cho những ai chấp nhận những méo mó, chấp nhận đổ mồ hôi sôi nước mắt để nhào nặn những méo mó đó trở nên vẹn tròn hơn' có lẽ là một thông điệp vô cùng ý nghĩa gửi đến tất cả mọi người.

Thông tin cặp đôi:

Họ tên vợ: Lê Thị Thanh Vân (SN 1990)

Họ tên chồng: Trịnh Quang Nhựt (SN 1987)

Địa chỉ: Phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

'Cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, bạn phải tìm thấy ba người trong quá trình này. Người thứ nhất là người bạn yêu nhất, người thứ hai là người yêu bạn nhất, người thứ ba là người đồng hành cùng với bạn trong suốt cuộc đời. Thật đáng tiếc khi người thứ ba không phải là người thứ hai và cũng không phải là người thứ nhất'.

Đọc câu nói này bất chợt tôi lại nghĩ đến anh và tự hỏi: 'Liệu có phải mình là người may mắn nhất trong cuộc đời này?'. Tám năm rồi, chúng tôi bên nhau đủ cả vui buồn, hạnh phúc, khổ đau, dù có sóng to, dù có gió lớn, anh vẫn cùng tôi đưa con thuyền tình cập bến yêu thương.

Quay trở về quá khứ trên chuyến tàu của định mệnh vào những ngày cuối năm 2009, chúng tôi tìm thấy nhau giữa bao la biển người trong 'thế giới phẳng'.

Nick của tôi là 'Emgainhothichmauxanhaolinh_dn' còn của anh là 'Mauxanhaolinhvn_2006'. Một mối quan hệ nhanh chóng được thiết lập khi chúng tôi cùng quê Đà Nẵng - thành phố biển hiền hòa, xinh đẹp bên dòng sông Hàn thơ mộng. Những tưởng mọi thứ chỉ là một cuộc sống ảo mà công nghệ mang lại nhưng chúng tôi đã phá tan cái sự ngờ vực để đến với nhau bằng trái tim nồng ấm và sự chân thành nhất.

Cặp đôi Thanh Vân - Quang Nhựt

Ngày ấy tôi cứ gọi là 'Anh người lớn' và đáp lại anh cũng gọi tôi thân thương là 'Em con nít'. Lúc đó anh đang là học viên năm 3 của Trường Sĩ quan thông tin ở Nha Trang, còn tôi là sinh viên năm nhất tại Đà Nẵng.

Tình yêu cứ được nhen nhóm, lớn dần lên và cuối cùng tôi đã nhận lời yêu anh trong một lần anh gọi điện về vào ngày Cá tháng Tư . Anh hỏi tôi: 'Em có yêu anh không?'. Tôi lí nhí trả lời đủ cho anh nghe rõ: 'Em yêu anh'. Vậy mà anh láu cá bảo là 'Em nói gì anh nghe không rõ'. Tôi cứ tưởng là thật lại trả lời: 'Em yêu anh'. Anh lại bảo: 'Em nói to vào mấy đứa nó nói chuyện ồn anh không nghe được'. Tôi thấy bực rồi bảo: 'Anh giả vờ phải không? Lần này nữa thôi đấy, không nghe thì mất quyền lợi. Em…. yêu… anh … nghe rõ chưa?'. Anh bật cười trong điện thoại để cho tôi quê một cục.

Rồi chúng tôi yêu xa bằng những lá thư trao tay, những dòng tin yahoo messenger vội vã và cả những cuộc điện thoại lén lút để vơi đi nỗi nhớ luôn đong đầy.

Nghỉ hè năm ấy anh về, chúng tôi đi chơi với nhau trên những con đường đầy nắng. Có những ngày mưa anh cũng tranh thủ thời gian ở bên tôi để bù đắp lại quãng thời gian xa cách bấy lâu nay.

Dưới ánh đèn lung linh, những cơn sóng vỗ, nụ hôn đầu trao nhau cũng vụng về mà đầy xúc cảm. Anh và tôi cứ thế hạnh phúc với tình yêu cho đến ngày anh vào trường lại. Lúc chia tay nhau bịn rịn không nói nên lời.

Quãng thời gian phải xa người yêu tôi nhớ anh đến da diết. Bất chợt bắt gặp hình ảnh quen thuộc cũng khơi lại kỷ niệm trong tôi. Anh lúc nào cũng gọi điện hỏi thăm, viết thư thường xuyên hơn để động viên tôi cố gắng học hành. Có khi nhớ tôi quá, lá thư anh viết tôi chưa kịp nhận anh đã viết tiếp lá thư sau. Nhiều khi nhớ quá anh phải gọi điện nghe giọng tôi thì mới chú tâm vào học tiếp.

Rồi nhiều khi sợ tôi buồn anh lại làm đĩa nhạc sưu tầm những bài hát như gửi lời nhắn nhủ đến tôi. Có lần vì mải nói chuyện trên mạng, anh đã về trễ không kịp giờ điểm danh. Lúc đó anh bị phạt, vậy mà tôi không thấy anh gọi điện hỏi thăm lại còn trách cứ anh vô tâm và giận dỗi. Lúc sau mới biết sự thật lại thấy thương anh vô cùng.

Khi anh ra trường chúng tôi vẫn tiếp tục yêu xa dù anh công tác cách nhà 60km. Lúc nào cả hai cũng chỉ mong đến ngày nghỉ tranh thủ của anh để được gặp nhau, được đi ăn đi uống, tâm sự bao chuyện vui buồn.

Dù đã yêu nhau lâu nhưng mỗi lần sinh nhật tôi đã quen với sự không hiện diện của anh, vì anh là bộ đội mà.

Đến sinh nhật 23 của tôi, lúc đó Đà Nẵng - Quảng Nam đang chuẩn bị đối phó với cơn bão Hải Yến và anh cũng thông báo với tôi là anh phải đi hành quân diễn tập nên không về được. Tôi đã quen rồi nên cũng không còn buồn nhiều nữa. Vậy mà đêm đó, anh xuất hiện trước nhà tôi với một chú gấu bông màu hồng rất to. Tôi bất ngờ không nói nên lời, trong lòng hạnh phúc lắm vì đây là lần đầu tiên sau 4 năm yêu nhau tôi được đón sinh nhật cùng anh. Tôi tinh nghịch nói: 'Có gấu rồi không ôm anh nữa nhé!'. Anh nhìn tôi bảo: 'Có anh thì ôm anh, không có anh thì ôm gấu, không được ôm thằng khác'. Tôi nhìn anh cười bẽn lẽn. Sinh nhật không nến, không hoa, không bánh, chỉ là khoảnh khắc bên nhau mùa bão lạnh nhưng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Sinh nhật lần thứ 23 của Thanh Vân ấm áp với món quà bất ngờ từ người yêu

Những tưởng tình yêu đang sâu đậm như vậy thì tôi và anh gặp phải trở ngại lớn. Mẹ anh đi coi tuổi tôi và anh không hợp nên không cho chúng tôi đến với nhau. Lúc đó tôi rất buồn, chỉ muốn buông xuôi đi tất cả, chỉ muốn những kỷ niệm đẹp cứ ngủ yên đừng ùa về để nước mắt tôi khỏi tuôn rơi.

Tôi hiểu mẹ anh làm vậy cũng chỉ vì thương con, ba anh mất sớm nên mẹ anh phải một mình nuôi 2 đứa khôn lớn, nếu có chuyện gì nữa thì thật quá sức chịu đựng của mẹ. Đứng giữa hai đàng tôi không biết mình phải làm gì.

Một hôm tôi nhắn tin cho anh bảo là tôi sẽ về quê nội. Thật ra bố tôi đã lo công việc cho tôi khi ra trường, nếu anh muốn kết thúc tôi sẽ quyết định buông bỏ tất cả để đi làm. Nhận tin nhắn từ anh 'Tùy em' mà cảm xúc tôi hụt hẫng. Tôi rất muốn ở lại, cả một chặng đường dài 4 năm tôi dành trọn tất cả cuối cùng lại kết thúc ở đây ư? Giọt nước mắt cứ rơi tôi không tài nào ngăn cản được. Thế mà một lúc sau tôi lại nhận tin nhắn từ anh 'Em đừng đi'. Tôi vỡ òa cảm xúc.

Ngay sau hôm đó anh đã quyết định sẽ thưa chuyện người lớn để chúng tôi về một nhà. Mẹ anh dù có ngăn cản cũng không được nên 'trời không chịu đất thì đất phải chịu trời'. Lúc đó tôi đã biết anh chính là 'soái ca' của cuộc đời mình. Anh sẵn sàng bảo vệ tình yêu, nắm chắc tay tôi đi đến bến bờ hạnh phúc.

Mái ấm gia đình của cặp đôi

Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào tháng 7/2014 và kết quả tình yêu là một bé gái đáng yêu tròn 8 tháng.

Đây là một 'nhân duyên tiền định' mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Dù còn nhiều vất vả nhưng tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì có anh bên cạnh - soái ca - người thứ nhất, thứ hai và cả thứ ba của lòng tôi. Và tôi tin rằng 'hạnh phúc chỉ dành cho những ai chấp nhận những méo mó, chấp nhận đổ mồ hôi sôi nước mắt để nhào nặn những méo mó đó trở nên vẹn tròn hơn'.

Xem clip ghi lại tình yêu của cặp đôi:

Kính mời quý độc giả gửi bài, ảnh hoặc clip tham gia cuộc thi Ấn tượng tình yêu theo địa chỉ email Antuongtinhyeu@gmail.com để có cơ hội nhận giải tuần 500 nghìn đồng và giải chung cuộc 5 triệu đồng. Xem thể lệ chi tiết của cuộc thi TẠI ĐÂY .

Theo PV/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/an-tuong-tinh-yeu-51-nhan-duyen-tien-dinh.html