Ấn tượng tình yêu 42: 'Tiếng sét' đêm giao thừa

Trong giây phút anh ngỏ lời, tôi rất bối rối, dù trước giờ không tin vào 'tiếng sét ái tình' nhưng tôi khi đó lại cảm nhận có một sự kết nối và sức hút rất mạnh giữa chúng tôi.

LTS: Tình yêu quả thực là những thước phim đầy sắc màu, không ai có thể biết chúng ta sẽ gặp 'một nửa' của đời mình vào thời điểm nào. Lệ Mai và Văn Tiên dù nói chuyện với nhau suốt thời gian dài qua mạng, nhưng họ cũng chẳng thể ngờ trong lần đầu chạm mặt, họ lại trúng 'tiếng sét ái tình', để những tháng ngày sau đó không thể xa rời nhau.

Thông tin cặp đôi:

Bạn nữ: Kiều Lệ Mai (SN 1993)

Bạn nam: Nguyễn Văn Tiên (SN 1992)

Địa chỉ: Thành Thái, phường 4, quận 10, TP HCM

Mỗi câu chuyện tình yêu vốn dĩ là những thước phim đầy màu sắc và ngày anh mang tình yêu đến gõ trái tim tôi thật nhanh và bất ngờ, để từ đó chính thức tạo ra những thước phim đẹp trong cuộc đời tôi!

Cặp đôi Lệ Mai - Văn Tiên

Xuất phát điểm:

Anh - người được bạn nhờ vả add nick yahoo của tôi, nhằm mục đích trêu chọc tôi.

Tôi - đồng ý add nick yahoo của anh ngay, chấp nhận gây chiến với anh.

Vậy đó, chúng tôi có 2 năm quen nhau không biết mặt, không biết tên, không biết số điện thoại, địa chỉ của nhau, chỉ biết nick yahoo và từng là 'bạn' không đội trời chung.

Rồi cuối năm 2010, anh đột nhiên nhắn tin nói chuyện với tôi, 2 năm sau 'cuộc chiến' qua yahoo.

Sau tin nhắn hỏi thăm, bấy giờ tôi mới hỏi tên anh, địa chỉ nhà anh... Thật trùng hợp, nhà anh cách nhà ngoại tôi chỉ 500m. Tôi và anh không khỏi ngạc nhiên, sau khi 'nhận' là đồng hương, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà cho anh ngay số điện thoại để tiện liên hệ.

Sự trùng hợp tiếp theo là năm đó, tôi được mẹ dẫn về quê ngoại ăn cưới và quyết định đón Tết Nguyên đán ở đây. Tối đêm giao thừa năm đó, tôi cùng anh em trong gia đình đi xem pháo hoa. Tôi hẹn anh đi cùng và anh cũng không từ chối lời mời của tôi.

Tối hôm đó là lần đầu gặp mặt đầu tiên nhưng chúng tôi nói chuyện rôm rả như hai người bạn đã quen biết nhau rất lâu rất lâu, không ai ngại ngùng… rồi cùng nhau oẳn tù tì, ai thua thì đi mua cá viên chiên, nước ngọt… Đến thời khắc giao thừa, tôi và anh cùng ngước cao nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa, những tiếng nổ rang rảng của pháo hoa dường như kéo tôi và anh lại gần nhau hơn nữa…

Sau khi coi pháo hoa, trên đường về những hạt mưa đầu xuân cùng những cơn gió mạnh hơn, anh nhẹ nhàng lấy bao tay của anh đeo cho tôi và suy nghĩ một lúc lâu, anh nói: 'Anh có thể làm bạn trai của em được không?'. Trong giây phút đó, tôi rất bối rối, tôi trước giờ không tin chuyện ' tiếng sét ái tình ' nhưng tôi khi đó lại cảm nhận được có một sự kết nối, một sức hút rất mạnh giữa chúng tôi… Tôi quyết định không trả lời anh lúc đó.

Những ngày sau đó hàng ngày anh đều đặn đứng trước ngõ nhà ngoại tôi, đưa tôi đi chơi, đưa tôi đi ăn, chia sẻ với tôi nhiều hơn.

Hết Tết, tôi phải về lại Lâm Đồng. Ngày tôi đi, anh chạy theo xe khách một đoạn thật dài, ngồi trên xe tôi quay lại nhìn. Và tôi thấy anh chăm chú tìm tôi, đôi lúc lấy tay vội vã lau nhẹ những giọt nước mắt. Rồi đến lúc chạy không kịp nữa, anh đứng lại và chiếc xe đưa tôi ngày càng xa anh. Đến lúc này, tôi biết mình đã chính thức rung động bởi anh.

Vậy đấy, ấn tượng tình yêu của anh ngày đến bên tôi, chỉ có vậy! Đó dường như đã là định mệnh sẵn, để tôi và anh quen rồi yêu nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Sau hơn 6 năm đồng hành cùng nhau, tôi đang rất hồi hộp chờ đợi ngày nhận được lời cầu hôn của anh, để chúng tôi về cùng một nhà, cùng xây dựng một tổ ấm cho tương lai như tôi và anh từng mơ ước.

Kính mời quý độc giả gửi bài, ảnh hoặc clip tham gia cuộc thi Ấn tượng tình yêu theo địa chỉ email Antuongtinhyeu@gmail.com để có cơ hội nhận giải tuần 500 nghìn đồng và giải chung cuộc 5 triệu đồng. Xem thể lệ chi tiết của cuộc thi TẠI ĐÂY .

Theo PV/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/an-tuong-tinh-yeu-42-tieng-set-dem-giao-thua.html