Ấn tượng đại tiệc “Cây đời” của Đào Anh Khánh

Tối 15/10, tại số 7, 462 Ngọc Thụy – Long Biên, họa sĩ Đào Anh Khánh đã chính thức trình diễn tác phẩm “Cây đời”. Đây là tác phẩm trình diễn cuối cùng của anh gửi đến công chúng.

Đúng như lời hứa trước đó, họa sĩ Đào Anh Khánh đã mang đến cho đông đảo khán giả đến tham dự màn trình diễn của anh - đặc biệt là khán giả trẻ một bữa “đại tiệc” mang tên “Cây đời”. Sở dĩ gọi “Cây đời” là một bữa “đại tiệc” bởi đây là tác phẩm nghệ thuật trình diễn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự kết hợp của: Nghệ thuật sắp đặt, âm nhạc, múa chuyển động, video art, âm thanh, ánh sáng hiện đại... Bởi vậy, hiệu quả từ những gì mà nó mang lại dựa trên chính sự cảm nhận của mỗi con người được chiêm ngưỡng, hòa mình trong nó. Ngay từ sớm đã có rất đông người dân đến xem màn trình diễn của họa sĩ Đào Anh Khánh trên đê Ngọc Thụy, Long Biên “Đây là một màn trình diễn thực sự ấn tượng với sự kết hợp của âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt, múa…Tất cả chỉ để nhằm gửi gắm đến những thông điệp của hòa bình, sự hòa quyện của con người, thiên nhiên trong vòng xoáy của xã hội đang phát triển.” Đại sứ Đan Mạch phát biểu trước giờ khai mạc buổi trình diễn “Cây đời”. “Cây đời” là sự kiện tiếp theo nằm trong dự án "Dòng chảy 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội" của họa sĩ Đào Anh Khánh. Tuy nhiên, do thời gian có hạn nên màn trình diễn của Đào Anh Khánh chỉ kéo dài đúng 90 phút và chia làm hai phần: Phần đầu trong studio dài 45 phút và phát hình ra ngoài cho đông đảo công chúng thưởng thức. Phần hai, biểu diễn suốt chiều dài gần 1km ở dọc con đê, nơi dựng 36 cột hình trụ búp măng với phần biểu diễn của 36 thiếu nữ, tượng trưng cho Hà Nội thuở ban đầu với 36 phố phường và vẻ đẹp quyến rũ, đầy sức sống. Các diễn viên Body art trình diễn trên sân khấu Kết thúc chính là màn múa đặc biệt kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, các diễn viên của chính tác giả “Cây đời”, họa sĩ Đào Anh Khánh. Bên cạnh đó, cũng phải nói thêm rằng, với sức hấp dẫn đặc biệt từ hai sự kiện trước mang lại, “Cây đời” lần này không chỉ thu hút được giới trẻ mà còn thu hút được đông đảo những người đam mê nghệ thuật trình diễn và cả những người dân hiếu kì. “Đến với màn trình diễn đặc biệt của Đào Anh Khánh, tôi thực sự ấn tượng và có tham gia cùng Anh Khánh với tiết mục nghệ thuật body art của 12 người mẫu trình diễn trong đêm 15/10. Với thông điệp về môi trường, con người và biến đổi khí hậu chúng tôi muốn gửi đến người xem những thông điệp qua từng nét vẽ, từng cử chỉ của diễn viên.” Họa sỹ body painting hàng đầu Việt Nam, Phương Vũ Mạnh chia sẻ. Có thể nói, những người thực hiện màn trình diễn đặc biệt vào tối 15/10 dưới sự chỉ đạo của Đào Anh Khánh đã thể hiện thực sự thành công những thông điệp gửi gắm. “Thông qua sự kiện này tôi muốn đưa ra một cái nhìn về Hà Nội từ quá khứ, hiện tại và tương lai trong sự chiếu rọi bởi thiên nhiên và môi trường bao bọc xung quanh đời sống của mỗi con người.” Họa sĩ Đào Anh Khánh cho biết tại buổi trình diễn “Cây đời”. Toàn bộ tác phẩm sắp đặt “Cây đời” sẽ được tiếp tục trưng bày đến hết ngày 18/10. Màn trình diễn ở "Cây đời" của họa sĩ Đào Anh Khánh: Vũ Ngọc

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n20101016012028149t0/an-tuong-dai-tiec-cay-doi-cua-dao-anh-khanh.htm