Án mạng rúng động Đồng Nai: Sát hại nữ sinh lớp 11 rồi vào rừng tự sát vì bị... chia tay

Tiếng súng chát chúa cướp đi sinh mạng của em Nguyễn Hồ Thanh My (17 tuổi, ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) mới đây khiến gia đình và người dân quá đỗi bàng hoàng, đau xót.

Xác của nghi can Nguyễn Trung Thực (hay còn gọi là Trung Đen, SN 1983, ngụ xã Long Phước, cùng thuộc huyện Long Thành, bạn trai của My) cũng đã được tìm thấy.

Công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Bi kịch yêu phải kẻ cuồng ghen

Theo tìm hiểu, Thực là người xã khác qua thuê mặt bằng ở gần nhà My mở trò chơi bắn cá. Khoảng tháng 7/2016, Thực quen với bố mẹ My và để ý tới cô con gái mới lớn của họ. Sau một thời gian lui tới, Thực và My có quan hệ tình cảm, Thực cũng đã công khai nói chuyện với gia đình My.

Tuy nhiên bố mẹ cô bé chưa đồng ý vì My còn nhỏ tuổi và đang đi học. Bà Trần Thị Ca (bà nội của My) cho biết, Thực quen My được khoảng 9 tháng. Thấy thái độ của Thực rất cương quyết.

Không những thế, đối tượng còn thường xuyên có những hành động thái quá khiến gia đình lo sợ nếu đồng ý cho Thực qua lại thì gã sẽ làm khổ cô bé. Nhưng nếu không đồng ý thì với tính tình hung dữ như vậy trước sau gì gã cũng kiếm chuyện với gia đình.

Thời gian sau đó, Thực hay đưa My đi chơi nhưng vẫn bị gia đình My ngăn cấm. Từ đó thi thoảng gã ghé nhà chơi chứ không đưa My ra ngoài nữa.

Bà Ca chia sẻ, vì thấy Thực đi lại liên tục, tìm mọi cách để ép buộc tình cảm của My nên gia đình đành tính nếu qua năm 2018 tình cảm 2 đứa không vấn đề gì thì khi My đủ tuổi sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên, nhiều người cho biết Thực thường hay ghen tuông, kể cả khi My đi chơi với cả bạn trai và bạn gái.

Bà Ca cho hay, từ hồi cháu gái yêu Thực, bà đã chứng kiến 3 lần, Thực nổi cơn ghen. Mỗi lần như vậy, gã tự tử bằng cách tự kiếm đồ đập vào đầu đến chảy máu. Gần nhất là cách đây khoảng 1 tháng, Thực lấy dao định tử tử sau khi cãi nhau với My nhưng được mọi người can ngăn. Có lần gã đập cả ly thủy tinh vào đầu My và cầm dao dọa giết khi lên “cơn” ghen.

Bạn học của My cho biết, thời gian gần đây, biết Thực là người không phù hợp với mình nên My đã nhiều lần tìm cách né tránh nhưng không được. Nhiều lần My đi học về Thực chặn đường và dọa giết nếu như chia tay gã.

Vụ án rúng động vùng quê

Kể lại ngày kinh hoàng xảy ra vụ việc, bà Ca cho hay, trưa ngày 11/8/2017 Thực có đến nhà chơi. Lúc này, My đang ở nhà trông đứa em gái mới 8 tháng tuổi. Từ trưa tới chiều, Thực và My ở trong nhà nói chuyện với nhau bình thường, không to tiếng nên bà Ca không để ý. Đến khoảng 18h, bà Ca đang ở trước nhà cho thỏ ăn thì nghe tiếng My kêu thất thanh “Bà nội ơi”.

Bà Ca giật mình chạy vào thì nghe thấy tiếng nổ chát chúa. Trên tay Thực đang cầm khẩu súng chĩa vào phía My lúc này đã nằm gục dưới đất. Quá sợ hãi, bà Ca bủn rủn chân tay và ú ớ kêu lên thì Thực chĩa súng về phía bà và bóp cò. Tuy nhiên may mắn là súng không nổ.

Quá hoảng sợ, bà Ca ngồi xuống đất bò ra cổng kêu cứu. Lúc bị bắn, My đang bế em nhỏ trên tay, may mắn là đứa bé chỉ khóc thét lên vì sợ hãi chứ không sao. Lúc này, Thực chạy lại chỗ xe máy định lấy đi tuy nhiên gã không nổ được xe nên chạy bộ ra cổng.

Bà Ca cố đứng lên ngăn cản nhưng bị gạt ra rồi gã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thấy có nhiều người đến, Thực vội chạy nhanh vào con đường nhỏ dẫn đến khu rẫy mì ở phía đối diện. Mọi người vội đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên My không qua khỏi. Một số khác tìm cách bám theo đối tượng.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động rất đông cảnh sát cơ động, công an địa phương và chó nghiệp vụ bao vây đối tượng. Do khu rẫy mì rộng nên đã bố trí một chiếc máy cày của người dân địa phương rà xung quanh lần tìm đối tượng.

Đến khoảng 22h cùng ngày khi lực lượng công an tiếp cận được khu vực nghi đối tượng cố thủ thì phát hiện nghi can đã dùng súng tự tử.

Kết cục bi thương

Chiều 12/8/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án đề điều tra về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, trưa 11/8/2017, sau nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với My, Thực đã mang theo khẩu súng K59 và 6 viên đạn đến nhà My để nói chuyện. Suốt buổi chiều giữa Thực và My đã trao đổi với nhau về chuyện quan hệ tình cảm giữa hai người.

Trong lúc xảy ra cự cãi, Thực đã rút súng trong người ra bắn vào đầu, khiến My gục ngay tại chỗ. Sau khi bỏ chạy vào rẫy mì của người dân gần đó, Thực đã bắn 2 phát đạn để chống trả lực lượng truy bắt. Nghi can này sau đó cũng đã dùng khẩu súng trên bắn vào đầu của mình tự tử.

Hiện cơ quan công an đang điều tra nguồn gốc khẩu súng nghi can dùng để gây án. Một cán bộ điều tra Công an huyện Long Thành cho biết, Thực là đối tượng nghiện ma túy. Trước đó, đối tượng này đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Phạm Văn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/an-mang-rung-dong-dong-nai-sat-hai-nu-sinh-lop-11-roi-vao-rung-tu-sat-vi-bi-chia-tay-d50659.html