Án mạng ở Nhật: Nỗi kinh hoàng từ chính những người thân quen

Mối liên hệ giữa nghi can và bé Linh khiến Nhật Bản kinh ngạc, song đây không phải vụ án đầu tiên mà thủ phạm là hàng xóm, người quen, thậm chí là người thân của nạn nhân.

Năm 2005, tại Hiratsuka, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, Rikako Okamoto (sinh năm 1986) đã bị sát hại và mẹ cô là Chizuko Okamoto sau đó bị kết án đã giết con gái mình.

Người mẹ trong ngôi nhà kinh hoàng

Chizuko Okamoto cũng bị tình nghi là kẻ giết người hàng loạt có thể đã giết chết ít nhất 4 người khác trong gia đình. Tờ Asahi Shimbun gọi vụ án bí ẩn này là "ngôi nhà kinh hoàng".

Bà Chizuko Okamoto sinh ra ở quận Aomori. Bà bỏ người chồng đầu tiên năm 1975 và lấy người chồng khác và chuyển về căn nhà mà sau này cảnh sát phát hiện ra những tội ác kinh hoàng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Con trai 6 tuổi của Chizuko, Toshihide, biến mất vào năm 1984. Bà còn sinh hai con vào năm 1985 và 1987 nhưng không ai được biết về việc này. Người chồng sau qua đời vì bệnh tật vào năm 1997. Bà bắt đầu loan tin một đứa con trai đã mất tích do bị các điệp viên của chính phủ Triều Tiên bắt cóc (những vụ như vậy đã từng xảy ra ở Nhật).

Vào thời điểm đó, Chizuko sống với con riêng của chồng là Minehiro Yamauchi 35 tuổi và con gái Rikako 19 tuổi. Con gái bà đã chết vào tháng 10/2005 và con riêng của chồng qua đời vào tháng 3/2006.

Vào ngày 1/5/2006, tức là khoảng 2 tháng sau cái chết của cô bé Rikako, mẹ đẻ của Yamauchi (người con riêng của chồng Chizuko) tìm thấy xác con và cô bé Rikako trong căn hộ của Okamoto ở Hiratsuka, tỉnh Kanagawa.

Sau khi lục soát căn hộ, cảnh sát phát hiện vết tích của con trai bà Chizuko là Toshihide mà bà tung tin mất tích năm 1984 và hai đứa trẻ mới sinh khác. Cảnh sát cũng tìm thấy một tờ giấy ghi chú cho thấy Okamoto là kẻ giết người. Bà ta lập tức bị bắt.

Cô bạn 15 tuổi và hành động lạnh người

Nữ sinh trung học Nhật Bản 15 tuổi Aiwa Matsuo bị một bạn cùng lớp giết hại vào ngày 26/7/2014.

Vụ giết người diễn ra trong căn hộ của nghi can tại Sasebo, quận Nagasaki. Nạn nhân bị đánh bằng một dụng cụ bằng kim loại, bị bóp chết cho đến chết và thi thể sau đó bị cắt rời.

Các chi tiết lạnh người của vụ giết người sau đó được cảnh sát công bố, dù danh tính của nghi phạm được giữ kín vì nghi phạm vẫn ở tuổi vị thành niên. Nghi phạm sống một mình sau khi mẹ mất và cha lấy vợ khác. Một ngày, nghi phạm mời cô bạn Aiwa Matsuo đến căn hộ riêng ở Nagasaki.

Nạn nhân Aiwa Matsuo bị bạn học sát hại. Ảnh: Asahi Shimbun

"Tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn gặp cô ấy và mời cô ấy đến nhà," nghi phạm khai với cảnh sát. “Chúng tôi học chung và tôi không có hiềm khích gì với Matsuo. Tôi về nhà với cô ấy để có thể giết cô ấy… Tôi muốn giết ai đó và muốn phân chia một xác chết. ... Tôi tự mua dụng cụ. "

Matsuo bị thắt cổ đến chết bằng sợi dây thừng, và sau đó, bị mổ xẻ bằng "dụng cụ" mà nghi phạm đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó, lúc10 giờ tối, trên 2channel (trang xã hội lớn nhất ở Nhật) xuất hiện một số tin nhắn gây sốc và 7 bức ảnh kinh hoàng, gồm cả một bộ quần áo vấy máu và một loạt hình ảnh của bàn tay đẫm máu.

Những tin nhắn lần lượt là: "Tôi đã hoàn tất một vụ giết người."; "Ồ không, máu vẫn chảy ra dù tôi nghĩ mình đã lau nhiều lần."; "Tôi đã cố gắng làm ấm thi thể khi trời lạnh, nhưng không ấm lên được”; “Mọi người, có biết não màu gì không? ... Tôi sẽ chăm sóc tốt cho não và tủy sống, cho chúng vào một dung dịch. "

Những gì mà cảnh sát tìm thấy vào ngày hôm sau thật đáng sợ: Trên một chiếc giường trong căn hộ của nghi can, thi thể nạn nhân đã bị chặt đầu, với tay trái bị cắt bỏ. Bụng của cô đã bị mổ phanh ra.

Nghi can sau đó đã thừa nhận tội ác.

Người ta tin rằng trước khi thực hiện tội ác, nghi can đã "phân xác" một con mèo và sở hữu một số sách giáo khoa y học.

Người cha 54 tuổi của cô gái này đã xin lỗi gia đình Matsuo vào tháng 7/2014 về sức khỏe tinh thần của con gái mình. Vào ngày 5/10/2014, ông treo cổ tự tử.

Người hàng xóm và cô bé yêu mèo

Đó là vụ sát hại bé gái 6 tuổi rúng động nước Nhật hơn 2 năm trước, mà thủ phạm là người hàng xóm biết sở thích yêu mèo của cô bé.

Cô bé lớp 1 Mirei Ikuta biến mất sau buổi tan học. Suốt 12 ngày sau đó, 2.500 cảnh sát và người tình nguyện đã lật tung khu vực xung quanh nơi gia đình Ikuta sinh sống. Cảnh thu được từ một camera khác cho thấy bé gái cầm ô đi bộ một mình qua cửa hàng tiện lợi ở gần đó.

Đến ngày thứ 12 tìm kiếm, cảnh sát phát hiện những túi đen, loại túi thường để đựng rác ở Nhật, và họ không tin vào mắt mình sau khi mở ra. Chiếc túi to chứa 5 túi nhỏ có những phần thi thể của nạn nhân.

Bộ váy và đôi dép của Ikuta cũng được tìm thấy. Cảnh sát còn phát hiện một thẻ bệnh viện mang tên Kimino và mẩu thuốc lá bên trong túi. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy nạn nhân chính là Ikuta. ADN trên mẩu thuốc lá tiết lộ manh mối liên quan đến nghi phạm có tên Yasuhiro Kimino, 47 tuổi, hàng xóm của cô bé.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin Kimino có thể đã lấy mèo để dụ Ikuta vào căn hộ của mình.

Bản tin tìm bé Mirei Ikuta mất tích. Ảnh: Kyodo.

Và ngày 19/3/2016, tức là hơn một năm rưỡi sau khi gây án, Tòa án quận Kobe tuyên án tử hình Kimino.

Nhóm bạn chung hung hãn

Năm 2015, cậu bé Ryota Uemura 13 tuổi bị tra tấn và giết chết ở Kawasaki, tỉnh Kanagawa (gần Tokyo). Thi thể cậu được phát hiện trên sông Tama vào ngày 20/2/2015.

Vào ngày 25/2/2015, cảnh sát đã bắt ba nam thanh niên tuổi từ 18 đến 19 liên quan đến vụ giết Uemura. Trong số 3 nghi phạm, 2 người nói với cảnh sát rằng kẻ cầm đầu lấy cảm hứng từ vụ giết người từ Jihadi John ( là một thành viên của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS được thế giới biết đến sau khi chặt đầu hàng loạt các con tin từ năm 2014 đến năm 2015). Hai nghi phạm này cũng cung cấp chi tiết về hoàn cảnh của vụ giết người của Uemara.

Nghi phạm là nhóm thanh niên lớn hơn nạn nhân. Uemura đã cùng chơi chung với nhóm này suốt những ngày đến trường. Trước khi bị sát hại, Uemura đã từ chối lời rủ rê của nhóm tham gia vụ phạm tội. Cậu muốn cắt quan hệ với họ.

Và cậu đã bị sát hại vì lý do này: Nhóm thanh niên đã tra tấn cậu suốt 30 phút và cắt đứt cổ họng nạn nhân rồi vứt xác bên bờ sông Tama.

Cậu bé Ryota Uemura 13 tuổi bị bạn chơi sát hại. Ảnh: Ashahi Shimbun.

Bạn bè và người thân biết đến Emura là người bạn vui vẻ và người con ngoan. Bố mẹ Emura đã ly dị. Mẹ cậu làm y tá, vất vả nuôi nấng cậu và 4 đứa con nữa. Một ngày, khi không thấy cậu đến trường, thầy giáo gọi cho mẹ cậu xem có điều gì không ổn.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ sự chia buồn với gia đình nạn nhân và tuyên bố rằng Nhật Bản không nên có một bi kịch tương tự. Đó là vụ việc gây sốc thứ ba trong năm 2015, sau khi một học sinh 19 tuổi sát hại cụ ông 77 tuổi tên là Tomoko Mori.

Ngày 5/3/2015, sau khi mẹ của Uemura chia sẻ về cái chết của con trai, ba nghi can bị bắt trước đó đã bị buộc tội giết người.

Nhật Mai (tổng hợp)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/an-mang-o-nhat-noi-kinh-hoang-tu-chinh-nhung-nguoi-than-quen-post737835.html