Án mạng chấn động thế giới: Hé màn bí ẩn sự mất tích của bé gái sau 15 năm

Vụ bé gái sinh năm 1992 mất tích trên đường đi học về vào năm 2001 từng gây chấn động nhiều quốc gia đã bắt đầu hé lộ những tình tiết mới đầy bí ẩn.

Peggy Knobloch sinh năm 1992 đã mất tích trên đường đi học về vào năm 2001. 15 năm sau, người ta mới giải thích được sự mất tích bí ẩn của em.

Uwe Böhnhardt, nghi phạm hàng đầu bắt cóc và giết hại dã man Peggy Knobloch. Ảnh: Internet.

Cô bé Peggy Knobloch biến mất giữa ban ngày khi đang trên đường đi học về, vào tháng 5/2001 ở bang Bayern (Đức). Một số người nhìn thấy cô bé cách cửa nhà gần 50 m nhưng sau đó không gặp Peggy nữa.

Hàng trăm cảnh sát và binh sĩ Đức đã lục soát khắp khu vực xung quanh trong nhiều tuần. Thậm chí máy bay do thám Tornado cũng được điều động để hỗ trợ cuộc tìm kiếm bằng các camera ảnh nhiệt. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng đến Czech và Thổ Nhĩ Kỳ giữa những tin đồn cô bé đã bị bắt cóc.

Khu rừng nơi thi thể của Peggy Knobloch được tìm thấy. Ảnh: Rex.

15 năm trước, khi chưa tìm ra xác cô bé, vụ việc đã tạo nên một cuộc điều tra lớn bao trùm khắp bang Bavaria, kéo dài sang cả quê hương của cha dượng Peggy ở Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mãi tới khi vụ án dần đi vào ngõ cụt, cảnh sát mới bắt giữ Ulvi Kulaç - một chàng trai bị khuyết tật tâm thần. Ngày 30/04/2004, Kulaç nhận bản án chung thân về hành vi bắt cóc và sát hại dã man bé gái 9 tuổi.

Toàn bộ quá trình kết án chỉ dựa vào lời khai đơn phương từ một công dân thiếu minh mẫn, không hề tìm thấy thi thể của nạn nhân xấu số. Chính vì vậy, sau khi tiến hành xét xử lại thì thủ phạm đã được trả tự do vào ngày 14/05/2014.

Vụ việc trên đã gây chấn động dư luận và trở thành một trong những vụ án nổi tiếng nhất nước Đức. Thậm chí, nó còn khiến người dân vô cùng phẫn nộ bởi nhiều cáo buộc có liên quan tới việc kết án oan cho một nam thanh niên với thể trạng không bình thường.

Tuy nhiên, suốt một thập kỷ rưỡi, lực lượng tìm kiếm không phát hiện ra manh mối nào cho đến hôm 2/7/2016, khi một người hái nấm vấp phải một bộ hài cốt trong rừng rậm, cách nhà của Peggy chỉ 16 km.

Theo Telegraph, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy những mảnh xương này thuộc về cô bé mất tích năm xưa. Báo chí địa phương cho hay mẹ của Peggy nhận ra một chiếc đồng hồ nằm trong bộ hài cốt là chiếc mà con gái bà đã đeo vào ngày cô bé mất tích.

"Rõ ràng các động vật hoang dã đã đánh hơi thấy mùi và đào bộ xương lên", ông Thomas Villwock, văn phòng công tố viên địa phương, nói. "Các vật dụng cá nhân cũng chỉ ra rằng đó là Peggy".

Cảnh sát còn phát hiện dấu vết DNA của Uwe Böhnhardt, một tên tội phạm có tiếng đã tử vong từ năm 2011. Trước đó, Uwe Böhnhardt cùng hai đồng phạm Uwe Mundlos và Beate Zschäpe đều là những thành viên cốt cán của tổ chức National Socialist Underground (Quốc Xã Ngầm – NSU), một tổ chức theo đường lối cực hữu.

Năm 2011, sau khi thất bại trong việc cướp ngân hàng để cung cấp nguồn tài chính cho các hoạt động bất hợp pháp nhằm vào cộng đồng người nhập cư của tổ chức NSU, Uwe Böhnhardt và Uwe Mundlos đã tự sát tại ngay tại hang ổ, còn Beate Zschäpe - bạn gái của cả hai tên kia lại chọn cách bỏ trốn nhưng cuối cùng vẫn bị bắt giữ.

Sau khi phát hiện ra sự liên quan giữa cái chết của Peggy và Böhnhardt, Zschäpe đã chủ động thông qua luật sư của mình để lên tiếng về vụ việc và sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng. Đồng thời, cô ta còn đưa ra hàng loạt thông tin xác thực khác trong quá trình bắt cóc và giết hại dã man bé gái 9 tuổi của tình cũ Böhnhardt.

Lê Tùng (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/an-mang-chan-dong-the-gioi-he-man-bi-an-su-mat-tich-cua-be-gai-sau-15-nam-d128071.html