Ẩn họa 'bom cháy' giăng khắp phố Hà Nội
- Vụ nổ bốt điện như bom cháy ở Hà Nội chiều 17/11 khiến nhiều người giật mình khi nhìn lại tủ điện, trạm biến áp trên nhiều tuyến phố.
>> Người chồng tàn tật trong vụ nổ bốt điện tử vong
>> Nổ bốt điện 2 vợ chồng nguy kịch: Lời kể người thoát chết
Hàng chục tủ điện, tủ cáp quang, truyền hình cáp nằm "chình ình" trên nhiều tuyến phố. Hầu hết các trạm biến áp, tủ điện đều có biển báo "có điện nguy hiểm", “nguy hiểm chết người cấm sờ”.
Trên các tuyến phố, bốt điện, tủ cáp quang bố trí san sát và không thẳng hàng.
Bốt điện trên đường Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Bổng
Tấm biển cấm trèo điện cao thế nguy hiểm chết người được treo tít trên cao. Ảnh: Nhị Tiến
Người dân hàng ngày sinh hoạt, buôn bán bên dưới phía bốt điện cao thế. Ảnh: Đoàn Bổng
Hiện trường vụ nổ bốt điện chiều 17/11 ở Hà Đông
Bốt điện sừng sững tại trạm xe buýt sát đồn công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa
Những tủ điện làm mất mỹ quan trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm
Bốt điện án ngữ trước một siêu thị trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy
Đường Quang Trung - Hà Đông
Mưu sinh bên bốt điện
Tự lập hàng bán xăng ngay cạnh bốt điện (đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân)
Ở ngay điểm dừng đèn đỏ (đường Tố Hữu, quận Hà Đông)
Người dân cho biết thỉnh thoảng đứng đây để chờ người thân, chỉ ngồi vài phút lại đi nên cũng không để ý (đường Láng, quận Đống Đa)
Nhiều người đi đường nhìn qua chỉ biết lắc đầu và phóng thật nhanh (đường Hoàng Công Chất, quận Nam Từ Liêm).
Bốt điện trên trở thành nơi trú nắng khi đợi xe buýt (đường Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa). Ảnh: Trần Thường
Người dân sống trên các tuyến phố này không dám cho trẻ nhỏ ra chơi, việc đi lại trên vỉa hè cũng hạn chế
Những vụ cháy bốt điện, trạm biến áp gây ra những tiếng nổ lớn
Bốt điện nằm cạnh bến xe Mỹ Đình
Bốt điện cạnh quán ăn trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy
Trần Thường - Đ.Bổng - Nhị Tiến