Ấn Độ: Lên nhảy ở sân khấu đám cưới bị bắn chết tại chỗ

Nạn nhân bị bắn giữa đầu sau khi từ chối nhảy cùng một vị khách say xỉn trong đám cưới.

Kulvinder Kaur, 25 tuổi, bị bắn chết bằng một khẩu shotgun 12 viên khi cô đang nhảy múa trong một đám cưới ở thị trấn Bathinda bang Punjab, Ấn Độ. Cô bị một kẻ say xỉn bắn giữa đầu và chết ở bệnh viện địa phương sau đó ít phút.

Thủ phạm giơ súng bắn chết nạn nhân.

Vụ việc được báo chí Ấn Độ đăng tải, khẳng định Kaur bị bắn chết sau khi từ chối nhảy với một người đàn ông say xỉn. Rajinder Singh, chồng của Kaur cho biết vợ mình là một vũ công và thường nhảy ở đám cưới. Khi bị bắn chết, Kaur đang mang thai tháng thứ hai.

Anh Singh cho rằng tên sát nhân rất tức giận khi không được phép lên sân khấu nhảy cùng vợ anh. Kẻ này ngay lập tức rút súng và bắn chết Kaur.

Singh trả lời trên kênh NDTV: “Chúng bảo vợ tôi đi xuống dưới và nhảy cùng. Cô ấy từ chối và bị bắn luôn”. Trong đoạn clip ngắn được quay bằng di động, Kaur cùng 3 phụ nữ khác mặc váy trắng đang nhảy trên sân khấu.

Một khẩu súng shotgun được giơ lên và ít giây sau, Kaur ngã gục trong vũng máu. Tiếng la thất thanh vang lên.

Tờ Times of India thì cho rằng vụ bắn người này là một tai nạn trong lễ cưới. Sự việc khiến dư luận Ấn Độ chia rẽ về tình trạng sử dụng súng trong các lễ cưới truyền thống ở miền bắc nước này. Mỗi năm có hàng trăm người thiệt mạng vì những tai nạn liên quan tới súng ống.

Kaur bị bắn chết tại chỗ khi đang mang bầu 2 tháng.

Sĩ quan cao cấp Swapan Sharma, nói: “Chúng tôi đã khởi tố bốn người gồm chủ khán phòng, thành viên gia đình chú rể, người mang súng và kẻ sát nhân. Khẩu súng này thuộc sở hữu của Sanjay Goyal, con trai ông Vijay Goyal, một chính trị gia trong vùng”.

Gia đình nạn nhân cho biết chú rể là con một chính trị gia có tiếng nên cảnh sát rất miễn cưỡng khởi tố vụ việc. Chỉ tới khi gia đình và người dân biểu tình thì chính quyền mới có biện pháp mạnh tay hơn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/an-do-len-nhay-o-san-khau-dam-cuoi-bi-ban-chet-tai-cho-728365.html