Án chung thân cho kẻ giết người chỉ vì một câu nói

Sáng nay, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thăng án tù chung thân và bị cáo Nguyễn Văn Năng 16 năm tù về tội giết người.

Thăng (trái) và Năng tại cơ quan công an (ảnhTùng Lâm).

Trước đó, khoảng 8h ngày 04/10/2015, Thăng và Năng đang ăn sáng cùng nhóm bạn tại quán nhà bà Lan ở chợ Kim Bài (thuộc tổ 1, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nôi). Trong quán ăn lúc này có anh Lê Văn Kiền, anh Vũ Ngọc Lư (trú tại Hoạch An, Kim An, Thanh Oai, Hà Nội) ngồi ở bàn bên cạnh.

Sau khi ăn xong, Kiền và Lư sang quán nước nhà ông Nguyễn Cát Vịnh ở gần quán ăn sáng để uống nước, khi anh Kiền và anh Lư đi ngang qua bàn ăn của nhóm Thăng thì Thăng nói “Thằng Lư Xê”. Anh Lư nghe thấy liền đi đến chỗ Thăng đang ngồi nói “Mẹ tao làm gì mà mày chửi mẹ tao” và dùng tay phải tát thẳng vào mặt Thăng một cái rồi sang quán nhà ông Vịnh ngồi uống nước cùng anh Kiền.

Lúc sau, khi Thăng ăn sáng xong liền đi qua chỗ anh Lư và anh Kiền đang ngồi uống nước để xin lỗi Lư và mời Lư trưa sang nhà uống rượu.

Nghĩ rằng Thăng mời đểu để kiếm cớ gây sự, nên Kiền đã nổi nóng cầm chai bia hăm dọa Thăng.

Thấy vậy, Thăng đã chạy sang quầy bán thịt lợn gần đó cầm con dao bầu chém 1 nhát trúng tai trái anh Kiền, ngay lập tức anh Kiền cầm vỏ chai bia lao ra vụt Thăng, Thăng dùng tay đỡ khiến chai bia trên tay anh Kiền rơi xuống đất.

Ngay lập tức Thăng cầm dao đâm tiếp 1 nhát trúng bụng anh Kiền. Lúc này Năng đứng ngoài liền lấy điếu cày bằng tre lao vào vụt 3 nhát trúng vùng đầu và người Kiền, khiến Kiền gục ngay tại chỗ, sau đó Thăng và Năng vứt bỏ lại dao, điếu cầy rồi bỏ trốn.

Anh Kiền được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đến ngày 05/10/2015 anh Kiền đã tử vong.

Sáng nay, ngày 30/8, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thăng án tù chung thân, Nguyễn Văn Năng 16 năm tù về tội giết người.

Thu Thủy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/an-chung-than-cho-ke-giet-nguoi-chi-vi-mot-cau-noi-d22834.html