Ấm tình người tại hội chợ 0 đồng Hà Nội

Đến với phiên chợ 0 đồng, một người lao động tự do ở Hà Nội cho biết chỉ mong muốn có được cân gạo hay cái bánh chưng để ăn tết.

Đây là lần đầu tiên, phiên chợ 0 đồng được tổ chức ở Hà Nội, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22.1 tại Công viên Thống Nhất.

Chương trình do câu lạc bộ Ngôi trường ước mơ tổ chức nhằm mang đến cho người nghèo một cái Tết ấm áp hơn. Tại phiên chợ, có rất nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ mọi người như quần áo, nước mắm, mỳ chính, bánh chưng, bánh kẹo…

Trước đó, ban tổ chức đã đi phát 2.000 - 3.000 thẻ mua hàng cho các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, họ còn đến cả các bệnh viện, nơi cư trú của người vô gia cư để phát thẻ. Mỗi thẻ sẽ có 10 ô trống, tương đương với 10 món hàng. Mọi người đến đây chỉ cần theo thẻ này là có thể mua hàng với giá 0 đồng.

Khi đến phiên chợ 0 đồng, người lao động nghèo có sẽ được miễn phí tất cả các món đồ

Khi được hỏi mong muốn sẽ có được món đồ gì nhất trong phiên chợ này, bác Hoàng (một người lao động tự do ở Hà Nội) cho biết: “Tôi chỉ hy vọng sẽ lựa được những bộ quần áo cho đứa cháu nội 3 tuổi ở quê. Ngoài ra, tôi sẽ lấy muối, mắm, mỳ chính và những món đồ gia dụng khác để dùng cho cả năm. Nếu còn thừa ô trống, tôi sẽ lấy thêm một hộp mứt để về bày lên bàn thờ tổ tiên ngày Tết”.

Một bạn trẻ trong nhóm tình nguyện viên đã dẫn bác Hoàng ra quầy bánh kẹo và chọn cho bác một hộp bánh to. Bác khẽ lắc đầu, xua tay: “Bánh này ăn vèo cái là hết mà lại không no. Đổi cho tôi cân gạo, cái bánh chưng hay là chai nước mắm gì đó cũng được…”.

Mỗi thẻ này sẽ đổi được 10 món hàng

Chị Đỗ Thị Thanh Hà, thành viên Ban tổ chức cho biết: “Ngày 21.1, đã có hơn 1.000 phiếu được người dân nghèo mang đến để đổi quà. Chúng tôi dự tính đến hết ngày hôm nay, con số này sẽ còn tăng lên rất nhiều. Để phục vụ đủ nhu cầu của mọi người, các nhà hảo tâm biết tin cũng đã chở đồ dùng đến quyên góp”.

Theo chị Hà, hàng hóa ở đây chỉ dành cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn mà ban tổ chức đã đến tận nơi phát phiếu. "Khi chúng tôi phát động đã có rất đông nhà hảo tâm mang hàng đến ủng hộ. Tuy nhiên số lượng hàng chỉ vừa đủ để đáp ứng cho số lượng phiếu đã phát ra. Nếu đến cuối ngày hôm nay vẫn còn hàng, chúng tôi sẽ thành lập một nhóm để đi phát trực tiếp cho những người có hoàn cảnh khó khăn”, chị Hà cho biết.

Ở phiên chợ có khu quần áo mọi người sẽ được lấy không giới hạn

Người đàn ông thích thú khi thấy chiếc quần đẹp định mang về cho cháu gái

Háo hức lựa chọn bánh kẹo ngày Tết

Phạm Dự

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/am-tinh-nguoi-tai-hoi-cho-0-dong-ha-noi-785941.html