Alonso một tay giải cứu Chelsea và 'tội đồ' Batshuayi

Lập một cú đúp, bao gồm pha sút phạt đẳng cấp và ghi bàn thắng ấn định tỷ số ngay sau khi đồng đội đá phản lưới, Marcos Alonso xứng đáng sáng nhất trận Tottenham 1-2 Chelsea.

Mùa giải trước, Tottenham không thua bất kỳ trận nào trên sân nhà. Thế nhưng, điểm tựa của Chelsea đến từ thống kê: họ chỉ thua 2/17 trận gần nhất gặp Tottenham trên mọi đấu trường (thắng 8, hòa 7).

Hành quân đến Wembley, đội hình Chelsea có một số thay đổi. Ở hàng phòng ngự, sao trẻ Christensen được đá chính ngay từ đầu, thay thế trực tiếp đội trưởng Gary Cahill bị treo giò.

Điểm nhấn chiến thuật của trận này chính là việc Antonio Conte đẩy David Luiz lên cao, đá trong vai trò tiền vệ trụ thứ ba, mục đích chính để kiềm tỏa Christian Eriksen và Dele Alli. Tuy nhiên, phương án này không mấy hiệu quả do kỷ luật chiến thuật của Luiz khá thấp, bên cạnh đó là giải pháp ứng phó của HLV Pochettino: đẩy Eric Dier lên đá cặp với Victor Wanyama.

Phương pháp gây đột biến của Chelsea là những cú đá phạt. Phút 24, từ cự ly chừng 20 mét, Alonso thực hiện cú sút bằng chân trái kỹ thuật và đẹp mắt, vẽ đường cong hoàn hảo đưa bóng lượn qua hàng rào bay vào lưới.

Với việc để cho Alonso ghi bàn, Tottenham đã thủng lưới trong cả 11 trận gần nhất của họ tại Wembley. Kể từ đầu mùa giải trước tới nay, Alonso chính là hậu vệ ghi nhiều bàn nhất ở giải Ngoại hạng với 7 pha lập công.

Có bàn dẫn trước, Chelsea bắt đầu chuyển sang lối chơi chắc, thực dụng đúng chất Conte còn Spurs tất nhiên phải dâng cao đội hình lên tấn công hòng kiếm bàn gỡ hòa. Trong những phút còn lại của hiệp một, Tottenham tạo được vài cơ hội ngon ăn, trong đó có cú sút dội cột dọc của Harry Kane.

Phút 42, trong một pha lên bóng nhanh, Dele Alli chuyền xuống cho Harry Kane và vua phá lưới Premier League mùa trước dùng kỹ thuật loại bỏ Christensen, hậu vệ trẻ kém kinh nghiệm nhất hàng thủ Chelsea và từ đầu trận cũng chứng tỏ anh là mắt xích yếu nhất. Kane tung ra cú cứa lòng rất căng, đánh bại Courtois song lại không thắng được cột dọc. Hiệp một khép lại với chiến thắng 1-0 tạm nghiêng về Chelsea.

Nhịp độ trận đấu sau giờ nghỉ giải lao vẫn dồn dập và quyết liệt khi cầu thủ hai bên tích cực tranh chấp bóng. The Blues tổ chức đội hình thấp và tập trung số đông bên phần sân nhà để chống đỡ sức ép khủng khiếp từ phía đối thủ. Các cầu thủ áo xanh tích cực pressing, áp sát mỗi khi đối phương có bóng nên Spurs rất khó tiếp cận được cầu môn, nhất là khi vẫn chỉ tập trung vào các bài phối hợp nhỏ, chuyền ngắn và trung bình chứ không chuyển sang bóng dài, tạt bổng vào vùng cấm địa.

Tốc độ trận derby được duy trì ở mức rất cao nhưng độ hấp dẫn lại không cao vì thiếu các tình huống nguy hiểm. Tottenham tấn công liên hồi nhưng mọi đợt uy hiếp của họ đều như dội vào tường bật ra khi Chelsea thủ cực chắc.

Trong thế bế tắc, Tottenham bất ngờ có bàn cân bằng tỷ số. Phút 82, đón lõng pha đá phạt khó chịu của Erikssen, trong nỗ lực cứu thua cho đội nhà, tiền đạo mới vào sân thay người Batshuayi đã có cú đánh đầu chuẩn mực của một tiền đạo, nhưng rất đáng tiếc là nhắm vào lưới nhà. Tiền đạo người Bỉ ôm đầu hối hận còn các CĐV Chelsea như chết lặng.

Kịch tính xảy đến liên tục trong 10 phút cuối. Niềm vui của Tottenham ngắn chẳng tày gang. Chỉ 6 phút sau bàn gỡ hòa, chủ nhà thủng lưới lần thứ hai. Marcos Alonso chồng cánh tuyệt vời với Pedro rồi tung cú sút căng bằng chân trái làm tung lưới Tottenham. Không thể phủ nhận một phần lỗi thuộc về thủ môn Hugo Lloris khi anh có pha cản phá tệ.

Hậu vệ cánh người Tây Ban Nha vui sướng ăn mừng bàn thắng quý báu với đồng đội. Anh xứng đáng là cầu thủ sáng nhất trận đấu khi một tay tiêu diệt "Gà trống".

Chiến lược gia Conte phấn khích với chiến thắng của đội nhà. Gánh nặng trên vai Conte bây giờ đã nhẹ đi một chút.

Bảng xếp hạng sau 9 trận đã đấu của vòng 2 Premier League.

Minh Anh
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/alonso-mot-tay-giai-cuu-chelsea-va-toi-do-batshuayi-post773059.html