Alexander McQueen - Kẻ ngang tàng đoản mệnh

Ông đã định dùng súng kết liễu đời mình trên sàn runway, trước khi treo cổ tự tử tại nhà riêng năm 2010.

Alexander McQueen - Kẻ ngang tàng đoản mệnh

Tài không đợi tuổi

Trong cuộc đời, Alexander McQueen là nhà thiết kế được cả thế giới ngưỡng mộ bởi những kiệt tác dường như không có giới hạn về sự sáng tạo.

Ông tên thật là Lee Alexander McQueen , sinh ngày 17 tháng 3 năm 1969, tại Lewisham (Anh). Là con út trong gia đình có 6 anh chị em, bố là một tài xế taxi và mẹ là giáo viên môn khoa học xã hội, ngay từ nhỏ McQueen đã bộc lộ tài năng hiếm có.

Từ năm 6 tuổi, McQueen đã có niềm đam mê với đồ ren, váy vóc - những sở thích dường như chỉ dành cho con gái.

Không hề phản đối con trai, bố mẹ ông luôn ủng hộ và hỗ trợ để con phát triển sự sáng tạo. Chính vì vậy, khi được mẹ tặng một cuốn sách viết về chân dung của những con người trong lĩnh vực thiết kế, McQueen đã thực sự biết được chính xác con đường ông sẽ lựa chọn.

Năm 16 tuổi, McQueen bỏ ngang việc học tại trường phổ thông để bắt đầu phụ việc tại những tiệm may lớn như Anderson & Sheppard, Gieves & Hawkes tại Savile Row - thủ phủ của thời trang thủ công.

Đây là quãng thời gian ban đầu trong sự nghiệp của McQueen khi ông từng bước góp nhặt kinh nghiệm, học hỏi kỹ năng.

McQueen thời còn làm thợ may.

McQueen còn rất trẻ nhưng đã từng được chịu trách nhiệm làm nên trang phục của thái tử Charles, lãnh đạo Liên bang Xô Viết cũ Mikhail Gorbachev cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Đó là những phục trang mà người trong nghề miêu tả "hoàn hảo từng chi tiết".

Năm 1989, McQueen có cơ hội làm việc cho nhà tạo mẫu Nhật Bản Koji Tatsuno một thời gian trước khi chuyển đến Milan và hợp tác với Romeo Gigli.

Vài năm sau đó, ông trở lại London, xin vào vị trí trợ giảng môn cắt mẫu ở trường Nghệ thuật và Thiết kế Central Saint Martins.

Bước ngoặt đến với McQueen khi sản phẩm tốt nghiệp của ông, một bộ sưu tập tuyệt vời - đã được stylist uy tín Isabella Blow mua lại với giá cao. Chính bà đã hỗ trợ McQueen trong chặng đường sau này, và thuyết phục ông dùng tên đệm Alexander để bắt đầu sự nghiệp thời trang.

Năm 1992, thương hiệu Alexander McQueen chính thức được ra đời. Ngay từ khi thành lập, thương hiệu này đã thu hút sự chú ý bởi những bộ trang phục dành cho nữ giới mang phong cách độc nhất vô nhị với bộ sưu tập đầu tiên mang tên "Highland Rape".

Năm 1996, chủ tịch tập đoàn thời trang cao cấp LVMH, Bernard Arnault, mời McQueen làm nhà thiết kế chính của thương hiệu Givenchy. Hợp đồng chấm dứt vào tháng 3/2001 với lý do McQueen đã bị ràng buộc khiến ông "hạn chế tính sáng tạo".

Năm 2000, Gucci đã mua 51% cổ phần tại công ty của ông. Điều này đã cho Alexander McQueen thêm vốn để mở rộng thương hiệu.

Tập trung xây dựng và phát triển các BST, phong cách thiết kế của Alexander McQueen không chỉ tinh tế, độc đáo mà còn đi trước thời đại, tạo nên những cuộc cách mạng trong làng thời trang quốc tế.

Một trong những thiết kế tại BST Fall 2002.

Năm 2005, McQueen cộng tác với hãng thời trang thể thao Puma để cho ra đời một dòng giày thể thao đặc biệt.

Năm 2006, Alexander McQueen lần đầu tiên giới thiệu bộ sưu tập dành cho nam giới. Ngoài ra, thương hiệu này còn có một thương hiệu giá rẻ tên là McQ với đối tượng là giới trẻ.

Đến cuối 2007, ông đã có cửa hàng của riêng mình ở London, New York, Los Angeles, Milan và Las Vegas.

Còn nhớ mẫu giày "armadillo" trong bộ sưu tập Xuân-Hè 2010 của Alexander McQueen đã mở ra xu hướng giày "càng cua" trên toàn thế giới. Mẫu giày này được Lady Gaga diện trong MV "Bad Romance" và gắn liền với hình ảnh nổi loạn của nữ ca sĩ.

Nhiều ngôi sao nổi tiếng khác như Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, Rihanna... và cả "nữ hoàng nhạc pop" Nhật Bản Ayumi Hamasaki cũng thường xuyên diện trang phục của McQueen trong các sự kiện hay quay video ca nhạc.

Những thiết kế của McQueen luôn được đánh giá cao về sự sáng tạo vô hạn.

Alexander McQueen cũng là người thiết kế váy cưới cho công nương Kate, chiếc váy cổ điển trong lễ rửa tội cho hoàng từ George cũng được tạo nên từ bàn tay của nhà thiết kế nổi tiếng này.

Trong sự nghiệp thiết kế huy hoàng của mình, Alexander McQueen không bao giờ bị trùng lặp ý tưởng và có thể thỏa mãn được mọi gu thời trang , từ "quái tính" tới thanh lịch, sang trọng, nhưng tất cả đều có một điểm chung là mang nét phá cách ấn tượng đến khó tin.

Ông đã trở thành một trong những nhà thiết kế trẻ nhất đạt được danh hiệu "Nhà thiết kế của năm" ở Anh. McQueen giành giải thưởng danh giá này bốn lần trong vòng bảy năm, từ 1996 đến 2003.

Ông cũng giành được Huân chương Đế chế Anh và danh hiệu "Nhà thiết kế quốc tế của năm" do Hội đồng thiết kế thời trang Mỹ (CFDA - Council of Fashion Designers of America) trao tặng (2003).

Đứa con "ngông" của làng thời trang Anh

Alexander McQueen từng thổ lộ rằng ông đã nhận ra khuynh hướng giới tính từ năm 6 tuổi. Năm 2000, McQueen tổ chức hôn lễ không chính thức với nhà làm phim tài liệu 24 tuổi George Forsyth trên một chiếc du thuyền ngoài khơi Ibiza. Tuy nhiên 1 năm sau đó, hai người đã chia tay.

Ảnh chụp chung của McQueen và George Forsyth rất ít ỏi.

George Forsyth trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Sunday Mirror đã tiết lộ nhiều điều bi thương xung quanh cuộc sống riêng tư của McQueen, trong đó có chỉ trích lối sống phù hoa giả tạo 2 mặt của giới thời trang, tất cả những người nổi tiếng đều đến với McQueen chỉ bởi tài năng và danh tiếng của ông

Và McQueen hiểu rõ điều đó, ông luôn biết mình là người cô độc nhất. Sau khi chia tay George, McQueen sống độc thân nhưng vẫn có quan hệ tình ái với cựu sao nam phim khiêu dâm có bí danh Mr.Stag.

Chưa bao giờ McQueen phủ nhận mình là người đồng tính, hơn thế ông còn biến cái dị biệt cá tính của mình để sáng tạo, để sống trong từng hơi thở với thế giới thời trang.

Khi mới chỉ là tay phó may tầm thường tại Savile Row, ông đã thể hiện cá tính ngỗ nghịch khi thêu vào mặt trong của bộ trang phục của thái tử Charles dòng chữ cực kỳ bậy bạ và dung tục: "I’m a c*nt!".

Ngay cả khi đã bước chân vào lãnh địa thiết kế, McQueen tuyên bố trước thế giới lúc bộ sưu tập còn chưa được tung ra:

"Hãy cho tôi thời gian, chắc chắn tôi sẽ tạo ra cho quý vị thấy một cuộc cách mạng thực sự!". Nói là làm, đứa con hư của thời trang Anh đã biến điều gã tuyên bố trở thành hiện thực.

Trong sự nghiệp, Alexander McQueen có tri kỷ tinh thần sâu sắc nhất, đồng thời là những người bạn thân thiết, là stylist Isabella Blow và người mẫu Annabelle Neilson.

Bên cạnh đó, vận động viên khuyết tật người Mỹ, Aimee Mullins cũng là một người đặc biệt với NTK. Cô được xem là "nàng thơ tàn tật" của Alexander McQueen cho đến tận khi ông qua đời.

Cái chết gây sốc

Tháng 2 năm 2010, giới thời trang rúng động khi biết tin McQueen treo cổ tự vẫn ở nhà riêng. Ông qua đời ở tuổi 41, khi mà con đường vinh quang vẫn đang thênh thang phía trước.

Sự ra đi đột ngột của nhà thiết kế thiên tài là một tổn thất to lớn đối với ngành thời trang thế giới. Victoria Beckham đau xót: "Thế giới đã mất đi một tài năng lớn. Tất cả những gì Alexander McQueen chạm vào đều trở nên đẹp đẽ hơn. Chúng tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều!".

Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker, siêu mẫu Kate Moss, Naomi Campbell, Tổng biên tập tạp chí danh tiếng Vogue Anna Wintour... tạm ngừng mọi lịch trình liên quan đến Tuần lễ thời trang London để đến viếng nhà thiết kế thời trang mà họ rất mực quý trọng.

Thế giới đã mất đi một Alexander McQueen "huyền thoại".

Người ta nói rằng chính sự lãng mạn của McQueen đã giết chết ông. Suy cho cùng, ông bị đánh bại bởi sự ơ thờ đối với bài toán kinh tế, và bởi chủ nghĩa hoàn mỹ không lối thoát của chính mình.

Tháng 8 năm 2015, có một số thông tin tiết lộ rằng Alexander McQueen đã tìm đến cái chết vì chứng trầm cảm và lạm dụng ma túy quá đà.

Một cuốn sách được xuất bản có tên "Alexander McQueen: Blood Beneath The Skin" của tác giả Andrew Wilson đã tiết lộ một vài thông tin rất mới khiến giới thời trang không khỏi sửng sốt.

Trong cuốn sách, Andrew Wilson nói rõ McQueen không phải tự vẫn vì đau buồn sau cái chết đột ngột của người mẹ, mà ông đã từng có ý định tìm đến cái chết rất nhiều lần và rơi vào tình trạng trầm cảm thường xuyên.

Sau cái chết của mẹ, McQueen bị trầm cảm và ông cũng tự tìm đến cái chết vào năm 2010.

Cũng theo cuốn sách, có lần McQueen đã tâm sự với người đồng nghiệp, người bạn của mình là Sebastian Pons về ý định muốn kết liễu đời mình ngay trên sàn catwalk của một show diễn thời trang vào năm 2009.

"Tôi đã thiết kế bộ sưu tập cuối cùng của mình" - McQueen nói

"Ý cậu là gì, bộ sưu tập cuối cùng?" - Sebastian Pons thắc mắc hỏi lại. "Ý cậu là bộ sưu tập tiếp theo?"

"Không. Bộ sưu tập cuối cùng của tôi. Tôi đã hình dung nó trong đầu. Trong bộ sưu tập cuối cùng, tôi sẽ giết chết bản thân mình. Tôi sẽ kết thúc chuyện này".

Sebastian Pons kể lại ý định bất thành của NTK người Anh: "McQueen nói với tôi rằng anh ấy sẽ chuẩn bị một hộp kính và ở giữa hộp kính đó sẽ cho đặt một chiếc hộp kính khác. Đến cuối chương trình, anh ấy sẽ bước ra từ dưới mặt đất và dùng súng kết liều đời mình. Và tất cả bộ não của anh ấy sẽ được đặt vào hộp kính."

Sau sự ra đi của Alexander McQueen, "đứa con thương hiệu" của ông ngập sâu trong nợ nần, bế tắc. Cuối cùng, những mối xung khắc trong phong cách của McQueen, dần được giải mã bởi người trợ lý lâu năm - Sarah Burton.

Năm 2010, Sarah Burton đảm nhận vai trò thiết kế chính. Niềm tự hào của thời trang Anh được tiếp diễn, như ánh sáng phía cuối con đường tối, bản sắc nghệ thuật mang tinh thần McQueen trở nên ấm áp, lãng mạn và nữ tính.

Vận mệnh của hãng thời trang Alexander McQueen dưới thời Sarah Burton, được ví như là sự lấp lánh trong tăm tối của tinh thần NTK đoản mệnh.

Hiện nay Alexander McQueen có mặt ở hơn 50 quốc gia qua hệ thống phân phối và cửa hàng tại các trung tâm mua sắm lớn trên thế giới, bao gồm các cửa hàng flagship ở New York, Luân Đôn, Milan, Los Angeles và Bắc Kinh.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/alexander-mcqueen-ke-ngang-tang-doan-menh-20160725172533419.htm