Album 'Glory' của Britney Spears: Sự trở lại kỳ vĩ nhất lịch sử pop

Gần hai thập kỷ kể từ khi Baby One More Time khiến cả thế giới nhún nhảy theo, trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, Britney Spears vừa chính thức trở lại thời kỳ đỉnh cao của mình và hy vọng mở ra “một kỷ nguyên mới” xán lạn.

“Tôi không còn ai để dựa dẫm. Tôi thật sự không biết phải làm gì với bản thân và điều đó thật buồn. Tôi phải thú nhận rằng mình đã mất mát quá nhiều”. Đó là tâm sự của Britney Spears năm 2007 khi cô dường như mất đi mọi thứ: sự nghiệp, tình cảm và chính bản thân.

Ba phút hủy hoại sự nghiệp

Vào tối Chủ nhật vừa qua, Britney Spears đã có màn biểu diễn ấn tượng tại MTV VMAs. Lần gần nhất cô đứng trên sân khấu rất được trọng vọng này đã cách đây 9 năm. Và khi đó, nhiều người, gồm cả Simon Cowell - ông chủ X-Factor đang rất thành công - gọi đây là ba phút kết thúc sự nghiệp của cô và là một trong những màn biểu diễn tồi tệ nhất lịch sử âm nhạc.

Spears bị nhạo báng trên khắp các mặt báo. Ngay giữa khoảnh khắc được đón chờ nhất của năm, nơi ánh đèn sân khấu chiếu sáng từng chuyển động, Spears không còn gì che chắn,mất kiểm soát đến tội nghiệp. Ở tuổi 25 tuổi, bà mẹ hai con trông bệ rạc, biểu diễn vô hồn sau vụ li hôn đầy nước mắt và những ngày suy nhược thần kinh trong trại cai nghiện.

Hình ảnh đầy sức sống của công chúa nhạc pop trên bìa album “Glory”

Tờ The New York Times không hề phóng đại khi bình luận rằng: “Cô ấy thật khủng khiếp”. Nhưng không bài viết nào tàn nhẫn hơn khuôn mặt của những người có mặt tại VMAs năm 2007: Daddy lộ rõ vẻ sốc, 50 Cent ngơ ngác, và khủng khiếp nhất là nụ cười ngả nghiêng của Rihanna.

Spears cũng ngay lập tức nhận ra tình trạng thảm hại của mình. Theo tờ Daily Mail, cô chạy khỏi sân khấu và gào lên “Trời đất ơi trông tôi như một con lợn béo”. Trong khi bạn trai cũ Justin Timberlake ăn mừng chiến thắng, cô ngồi khóc sau cánh gà.

Nhiều năm sau đó, suy sụp và ám ảnh, Britney Spears không còn bước dám bước lên sân khấu MTV VMAs nữa.

Mãi tới Chủ nhật vừa qua, dù tâm sự rằng mình “vô cùng lo lắng” nhưng cuối cùng, Britney Spears đã lần thứ hai chạm tay vào vòng nguyệt quế. Sau gần một thập kỷ trốn tránh, nhân dịp ăn mừng album thứ chín Glory vừa phát hành, Spears chính thức trở lại với sân khấu VMAs.

Spears đã thay đổi tích cực trong vài năm qua nhưng đây mới chính là bước tiến cuối cùng, đưa cô lên đỉnh vinh quang như thời công chúa nhạc pop ngày nào. Màn biểu diễn, được truyền hình trực tiếp trên toàn Bắc Mỹ, được đánh giá là sự trở lại kỳvĩ nhất lịch sử nhạc pop.

Bắt đầu một kỷ nguyên mới

Thứ Sáu tuần trước, ngày ra mắt album Glory, Britney Spears xuất hiện trên chương trình The Late Late Show with James Corden. Cùng với danh hài Corden, cô mặc lại đúng bộ đồng phục nữ sinh “huyền thoại” và hát Baby One More Time. Chỉ cần đánh #BritneyCarpool trên mạng xã hội, dễ dàng nhận được kết quả là những lời vỡ òa hạnh phúc mà người hâm mộ dành tặng công chúa nhạc pop. Vẻ ngoài hoàn hảo cùng sự tươi tắn hạnh phúc trên gương mặt Spears bây giờ chỉ khác cô ở Baby One More Time ở một vài nếp nhăn.

Tuy nhiên, Spears không hề có ý định cưa sừng làm nghé, quay lại làm cô gái 17 tuổi ngây thơ ngày nào. Cô đã trở lại đỉnh cao nhưng theo một cách hoàn toàn mới.

Glory là sự trở lại của một nghệ sĩ thực thụ. Gần hai thập kỷ sau Baby One More Time, nhiều người thấy sốc khi Spears từ chối cảnh bị lu mờ. Đã ngôi sao nào nhiều lần “quay lại” như cô chưa? Và tới bao giờ Spears mới thôi khiến người hâm mộ bất ngờ vì những ca khúc cực kỳ mới mẻ của mình?

Cuộc đời sóng gió của Britney Spears lên phim truyền hình

Cuộc đời đầy rắc rối, hỗn loạn của Britney Spears (34 tuổi), từ một biểu tượng pop tuổi teen tới tên tuổi được nhắc tới nhiều trên các tờ báo lá cải, đang được kênh Lifetime dàn dựng thành một bộ phim tiểu sử truyền hình.

Trong album thứ tám Britney Jean, phát hành năm 2013, cô gái tài năng của chúng ta dường như đi xa khỏi không gian âm nhạc sở trường của mình, bước vào “lãnh địa” những ca khúc phiền muộn. Đây là album rầu rĩ nhất của cô, và không phải ngẫu nhiên, khi là album có doanh thu ì ạch nhất.

Bởi vậy, đến Glory, Spears thả ga quay lại với chất liệu electro mà cô rất sành sỏi và là “album hip-hop nhất” như cô nói. Những tông màu nóng bỏng, âm vang, cách xử lý âm thanh, những đoạn mẫu lặp đi lặp lại hiện đại và trẻ trung như của Selena Gomez hay Justin Bieber.

Về tính cá nhân, các bài hát của Spears hay bị nhận xét là dùng quá nhiều hiệu ứng đến mức giọng hát chỉ còn là thứ yếu thì trong Glory, cô đã bộc lộ nhiều hơn. Đây có lẽ cũng là album thể hiện rõ sự chín muồi của Spears: Gần như toàn bộ Glory là nói về tình dục, nhưng tất cả đều nằm trong kiểm soát.

Britney Spears sắp bước sang tuổi 35 - độ tuổi mà nhiều nghệ sĩ pop thường nhớ lại quá khứ, rà soát cuộc đời và tự hỏi vì cớ gì mình lại ra nông nỗi này; nhưng “công chúa” luôn là ngoại lệ. Glory đúng như Britney Spears khẳng định: “Album mới của tôi và là bắt đầu của một kỷ nguyên mới”.

Britney gợi cảm trong Make me... - ca khúc thứ hai thuộc album Glory mới phát hành của cô:

Thư Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/album-glory-cua-britney-spears-su-tro-lai-ky-vi-nhat-lich-su-pop-n20160829075517378.htm