Ai tội nghiệp bằng Mourinho?

Như thường lệ, cứ sau một thất bại của Man Utd, cái tên đầu tiên bị bêu rếu lại là "Người đặc biệt".

Sau thất bại trước Fenerbahce , cánh báo chí từ Đông sang Tây liên tục đưa ra những thống kê chứng tỏ Jose Mourinho còn tệ hơn cả hai người tiền nhiệm Luis Van Gaal và David Moyes. Họ lí luận rằng, David Moyes sau 16 trận có 9 thắng, 4 hòa và 3 bại. Van Gaal kém hơn một chút với 8 thắng, 4 hòa và 4 bại còn Mourinho có 8 thắng, 3 hòa và 5 bại.

Mourinho đang bất lực trong việc đưa Man Utd ra khỏi khủng hoảng. Ảnh: Internet.

Cũng chưa bao giờ người ta lại thấy nhà cầm quân người Bồ mắng mỏ các học trò thậm tệ đến thế. Trong phòng họp báo, "Người đặc biệt" bực tức ra mặt: "Các cầu thủ Fenerbahce đá như thể đây là trận chung kết Champions League, còn các cầu thủ của tôi lại chơi như đang ở kì du đấu mùa Hè."

Kì lạ một nỗi là trước khi đến Old Trafford, cựu thuyền trưởng của Inter Milan chưa bao giờ có thói quen xỉ vả các học trò sau mỗi thất bại. Ấy vậy mà sau 3 tháng ngắn ngủi tại Manchester, những lời lẽ không hay mà ông hướng đến các cầu thủ lại đến như cơm bữa. Sự trái tính trái nết của Mourinho khiến ông bị cô lập chăng?

Khoan đi tìm câu trả lời vội. Hãy xem các cầu thủ Man Utd làm gì gần đây để đến nỗi câu lạc bộ tụt dốc không phanh như thế. Bỏ qua khía cạnh chiến thuật như chuyện như nên dùng Rooney hay bỏ, xài Pogba bên cạnh ai, trên khán đài sân Old Trafford tự nó đã có một màn tấu hài cười ra nước mắt.

Bailly tự sướng mà không thèm để ý đến Mourinho. Ảnh: Internet.

"Người đặc biệt" ngay lập tức chỉnh các học trò. Ảnh: Internet.

Số là trong trận hòa với Burnley, Eric Bailly đã tươi cười chụp hình "tự sướng" bên cạnh những Henrikh Mkhitaryan, Anthony Martial và Timothy Fosu-Mensah. Đáng nói hơn là sự việc ấy diễn ra trong khi đội nhà đang bế tắc trong việc ghi bàn, còn Mourinho thậm chí đã bị truất quyền chỉ đạo.

Chuyện ngỡ như chỉ có trong tiểu thuyết trào phúng này chỉ cho ta hai điều. Thứ nhất, "Người đặc biệt" không còn cái uy với các học trò. Thứ hai, là các cầu thủ Man Utd giờ đã lãnh cảm với kết quả của câu lạc bộ.

Có lẽ vế thứ hai mới chính là nguyên nhân chính khiến đội bóng áo đỏ sa sút bấy lâu nay. Người ta ca ngợi quãng thời gian huy hoàng khi Mourinho dẫn dắt Chelsea nhiệm kì đầu rồi Inter mà không để ý ở các đội bóng này luôn có những cầu thủ sẵn sàng chết vì câu lạc bộ. "Quỷ đỏ" kiếm đâu ra những Lampard, Terry, Materazzi tại Old Trafford?

Pogba ăn mừng lễ Halloween. Ảnh: Internet.

Do đó, Mourinho không thất bại, chỉ là đồng tiền đã thay đổi quá nhiều thứ của bóng đá hiện đại. Pogba được đưa về với cái giá trên trời. Henrikh Mkhitaryan đến kèm như một thỏa thuận ngầm với tay cò Mino Raiola. Và khi lòng trung thành là một thứ xa xỉ thì người ta cứ hứng chí ăn mừng, nhảy nhót trong lễ Halloween với hình thù một con thỏ máu me bê bết, bỏ mặc lại một Mourinho tội nghiệp ngồi bày mưu tính kế cho trận đấu kế tiếp!

Video Man Utd thua muối mặt trước Fenerbahce:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 22:35 04/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/ai-toi-nghiep-bang-mourinho-d366407.html