Ai khóc cho Leicester?

Trận thua tan nát trước Manchester United cuối tuần qua đã làm lộ rõ những khuyết điểm của Leicester. Khi các đối thủ không chủ quan khinh địch thì chẳng còn câu chuyện cổ tích nào dành cho thầy trò ông Claudio Ranieri nữa.

Đây là lần thứ hai trong mùa giải "Bầy cáo" bại trận trước một đối thủ lớn và trọn hay lại cùng với tỉ số 1-4. Nên nhớ, ở mùa giải năm ngoái, đoàn quân của ông Ranieri chỉ thua đúng 3 trận trước khi đăng quang. Trước thềm Siêu cúp nước Anh, chiến lược gia người Ý đã tuyên bố: "Tôi muốn đội bóng của mình đạt được ít nhất 40 điểm trước Giáng sinh." Tuy nhiên, với phong độ hiện tại của họ, đó là điều hoang tưởng.

Leicester đã sai khi không chơi sòng phẳng với Man Utd. Ảnh: Internet.

Đương nhiên, người đầu tiên phải nhận trách nhiệm về sự sa sút của nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh là ông Ranieri. Người ta thường nói có được thành công đã khó, giữ được mình ở trên đỉnh vinh quang càng khó hơn. Ấy vậy mà trong suốt mùa hè vừa qua, thuyền trưởng 64 tuổi lại không có chút động thái tích cực nào trên thị trường chuyển nhượng. Nói chính xác hơn, ông đưa về sân King Power một cơ số cầu thủ, nhưng không ai trong số họ chơi tròn vai.

Cụ thể, ông mất Kante vào tay Chelsea, nhưng lại chỉ mua về Daniel Amartey thường thường bậc trung. Nhìn tuyến giữa Leicester bị cày nát bởi Pogba , nhiều cổ động viên "Bầy cáo" đã ước: "Giá như có Kante". Chưa hết, khi những đường phất bóng dài của Drinkwater bị bắt bài, đội chủ sân King Power chỉ có thêm một Islam Slimani. Và những gì diễn biến trong cuộc đụng độ với Man Utd cuối tuần qua đã thể hiện, anh quá yếu ớt và chậm chạp để chơi ở một giải đấu tầm cao như Premier League .

Vardy cần nhiều hơn sự chia lửa từ đồng đội. Ảnh: Internet.

Và rồi người ta cũng không thấy một Leicester lì lợm như ngày nào. Có vẻ họ quên cái gì đưa đội bóng đi đến đỉnh cao. Tinh thần quả cảm của mùa giải trước đã biến mất. Thay vào đó là thái độ kẻ cả của một đội bóng lớn. Dám chơi sòng phẳng trước những đối thủ mạnh về con người lẫn khát khao chiến đấu như "Quỷ đỏ" thì thất bại là điều được dự báo trước.

Có điều, bước tranh xám màu của nhà đương kim vô địch vẫn có thể được cứu vớt bằng chính nỗ lực của họ. Bàn về chức vô địch sẽ là viễn vông, nhưng một suất dự cúp châu Âu thì hoàn toàn có thể. Chỉ cần các cầu thủ chiến đấu hết mình vì đội bóng, tạm thời gác qua những thông tin chuyển nhượng bên lề, những ngày vui sẽ trở lại với thầy trò ông Ranieri. Và khi đó người hâm mộ Leicester sẽ không phải buồn bã khóc thương cho một dòng sông đã qua đời, như nhiều giọt nước mắt đã rơi tại Old Trafford cuối tuần qua.

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 17:55 26/09/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/ai-khoc-cho-leicester-d360990.html