Ai cứu được Hồ Tuấn Tài?

Ngày 31/5 vừa qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Jordan tại VL ASIAN Cup 2019. Có một sự vắng mặt khá đáng tiếc, đó là trường hợp Hồ Tuấn Tài. Thanh Hưng

Ngày 31/5 vừa qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Jordan tại VL ASIAN Cup 2019. Có một sự vắng mặt khá đáng tiếc, đó là trường hợp Hồ Tuấn Tài.

Nói đáng tiếc chẳng qua là về mặt tình cảm, chứ thật ra quyết định của HLV Nguyễn Hữu Thắng là hoàn toàn hợp lý. Những gì mà Hồ Tuấn Tài làm được trong thời gian gần đây không xứng đáng để anh có mặt trong thành phần đội tuyển Quốc gia.

Mặc dù, trong 3 lần triệu tập vừa rồi (2 lần U22 và 1 lần ĐTVN), HLV Nguyễn Hữu Thắng đều chấp nhận sự chỉ trích của dư luận để điền tên cầu thủ sinh năm 1995 vào danh sách các đội tuyển. Không phải ông Thắng thiên vị cho cậu học trò đồng hương, mà chẳng qua vị chiến lược gia xứ Nghệ đã "đốt đuốc" tìm khắp bóng đá nước nhà hiện tại, cũng không có tiền đạo cắm nào ở độ tuổi U22 hơn được Hồ Tuấn Tài.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng có giới hạn. Ông không thể phớt lờ dư luận mãi để trông chờ vào tài năng của "em họ Văn Quyến". Thuyền trưởng ĐTVN đã làm tất cả những gì có thể nhưng một mình người đàn ông sinh năm 1971 cố gắng là không đủ để giúp Hồ Tuấn Tài phát huy hết năng lực bản thân.

Ngay từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng ở ĐTVN, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công khai tiêu chí lựa chọn nhân sự. Muốn vinh dự khoác lên mình chiếc áo thi đấu đội tuyển Quốc gia, cầu thủ đó phải có phong độ tốt và phù hợp với lối chơi của đội tuyển. Căn cứ vào tiêu chí đặt ra của HLV Nguyễn Hữu Thắng, Hồ Tuấn Tài mới chỉ đảm bảo yếu tố phù hợp mà thôi.

Hồ Tuấn Tài đang có dấu hiệu chững lại trong thời gian qua. Ảnh tư liệu

Hồ Tuấn Tài đang có dấu hiệu chững lại trong thời gian qua. Ảnh tư liệu

Những con số thống kê phần nào cho thấy điều đó. Trong 13 trận của SLNA tại V. League 2017, "truyền nhân của Văn Quyến" mới được ra sân vỏn vẹn 8 trận đều từ băng ghế dự bị, tương đương số phút có mặt trên sân là 157 phút và ghi được 1 bàn thắng (SLNA 1 - 1 B. Bình Dương).

Qua những con số vô tri vô giác đó đủ hiểu, ở giai đoạn lượt đi V. League năm nay trong mắt BHL SLNA, Hồ Tuấn Tài chỉ là lựa chọn thứ yếu. Sẽ chẳng có gì ghê gớm nếu đây là mùa giải đầu tiên cựu tuyển thủ U19 Việt Nam góp mặt ở đội 1. Đáng tiếc, Hồ Tuấn Tài đã có năm thứ 3 tham dự sân chơi V. League. Rõ ràng, việc không được trọng dụng đúng mức của BHL SLNA đã góp phần khiến tiền đạo sinh năm 1995 ‘mất hút’.

Chính hành động "sính ngoại, lờ nội" của những người đứng đầu đội bóng xứ Nghệ đã làm ít đi cơ hội thể hiện mình của các cầu thủ nội, trẻ. Theo các nhà chuyên môn nhận định, để phát triển các tài năng trẻ tuổi một cách hợp lý thì phải cho họ ra sân thường xuyên hơn. Những lần được thi đấu chính thức sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm và phát huy hết tài năng vốn có.

Buồn thay, BHL SLNA lại không đủ dũng cảm để đặt niềm tin vào các tài năng nội địa, cụ thể là Hồ Tuấn Tài, một cách hợp lý. Ít được trọng dụng, dễ hiểu vì sao phong độ của "em họ Văn Quyến" không ở mức cao.

Song song với quyết định thiếu sáng suốt của BHL SLNA là sự chững lại đáng trách của chính Hồ Tuấn Tài. Đáng ra, tiền đạo quê Hưng Nguyên phải biết tận dụng những cơ hội nhỏ nhất có được để khẳng định vị trí của mình. Bóng đá chuyên nghiệp luôn tồn tại sự cạnh tranh gay gắt giữa từng cầu thủ, không biết vượt qua khó khăn thì đồng nghĩa với nguy cơ bị đào thải.

Đúng là, kể từ đầu mùa giải tới giờ, Hồ Tuấn Tài toàn phải đóng vai kép phụ nhưng ít ra cầu thủ này cũng được ra sân nhiều hơn so với các đồng đội khác như Phúc Tịnh, Viết Nguyên, Phú Nguyên... Vậy mà, những gì cầu thủ 22 tuổi làm được chỉ là 1 bàn thắng, còn lại là sự mờ nhạt.

Lê Văn Thắng (FLC Thanh Hóa) là tấm gương sáng để Hồ Tuấn Tài học tập. Ảnh: Internet

Hãy nhìn hành trình sự nghiệp của tiền đạo Lê Văn Thắng (FLC Thanh Hóa) mà xem. Ban đầu, Thắng "điếc" luôn bị chê là "chân gỗ" ở khả năng dứt điểm. Tiếp thu những lời góp ý, chỉ trích của dư luận, cầu thủ sinh năm 1990 đã không ngừng khổ luyện, trui rèn bản thân để trở thành "sát thủ nguy hiểm".

Minh chứng rõ nét, dù khoác áo Lam Sơn Thanh Hóa, V. Ninh Bình, XSKT Cần Thơ, Hải Phòng, Lê Văn Thắng vẫn luôn nằm trong nhóm những chân sút nội hàng đầu ở mỗi mùa V. League. So với xuất phát điểm và những điều kiện có được, Hồ Tuấn Tài đều thuận lợi hơn Lê Văn Thắng. Phải chăng, áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn đã cản trở bước tiến của "vua phá lưới VCK U17 QG năm 2012"?

SEA Games 29 đang đến gần, quãng thời gian khoảng 2 tháng vẫn đủ để Hồ Tuấn Tài thuyết phục HLV Nguyễn Hữu Thắng, các nhà chuyên môn và người hâm mộ. Điều quan trọng trước mắt, là Hồ Tuấn Tài phải đảm bảo 100% thể lực và chứng tỏ được phong độ cao nhất trong màu áo SLNA. Muốn như vậy, BHL SLNA cũng nên tạo cơ hội ra sân nhiều hơn cho tiền đạo sinh năm 1995 này./.

Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201706/ai-cuu-duoc-ho-tuan-tai-2813825/