Ai cũng đã từng yêu như thế

Những rung động đẹp đẽ đầu đời được lưu lại trên từng trang sách của cây bút trẻ Phan Ý Yên bằng ngôn từ thơ mộng, văn phong trữ tình, dịu dàng đủ để khiến trái tim hàng triệu độc giả đắm say.

Phan Ý Yên là cây bút được nhiều bạn đọc tuổi mới lớn yêu thích. Bởi những đầu sách viết về tình yêu, tâm sự tuổi trẻ… của cô đánh trúng vào tâm lý của giới trẻ hiện nay.

Tình yêu đi vào văn của Phan Ý Yên nhẹ nhàng và mơ hồ như ký ức, song lại khiến người đọc có cảm giác nhìn thấy ở đâu đó xung quanh cuộc sống này.

Đọc "Ai cũng đã từng yêu như thế" của tác giả Phan Ý Yên, độc giả chắc chắn sẽ thấy đồng cảm, sẽ tìm thấy mình trong những câu chữ đó, rằng mình cũng đã có một khoảnh khắc nào đó trong đời từng yêu như thế.

Bộ sách này gồm ba tác phẩm là: "Mối tình đầu", "Tưởng yêu mà không phải yêu" và "Đừng đi!". Cuốn sách là tập hợp của những truyện ngắn khác nhau, với nhân vật, nội dung khác nhau, nhưng đều thể hiện chung một chủ đề về tình yêu và cách nhìn của tác giả về "tình đầu".

Ý Yên cho rằng tình đầu không nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa, có thể là tình cảm của con gái với cha như trong truyện "Kimi ni Todoke". Hoặc tình đầu đơn giản chỉ là "Một mối tình mà dù cho sau này bạn có gặp gỡ ai cũng đều so sánh với người ấy. Là người mà cho dù cố gắng quên thì họ vẫn cứ ở lỳ trong trái tim bạn" (trích trong "Chúng ta đã bao lâu rồi chưa liên lạc với nhau").

Cô gái với bút danh nghĩa là "tâm ý bình yên" này luôn thích làm một người đi chia sẻ bằng ngôn ngữ. Những trăn trở, những câu chuyện hay đơn giản chỉ là ghi chép của cô về đề tài tình yêu đã thực sự chạm đến tim người đọc.

Những câu chuyện trong cuốn sách tưởng như riêng lẻ mà hóa ra xuyên suốt, là chuyện của người này nhưng cũng có thể là chuyện của người kia. Những nhân vật trong cuốn sách mang đến cho người đọc nhiều điểm tương đồng.

Đó là cô bé Miki trong "Mối tình đầu" với dị tật ở tai từ nhỏ. Cô bé sống trong mặc cảm, bị bạn bè xa lánh, chỉ có chú thỏ bông Zil và bố làm bạn. Miki đã dành một tình cảm đặc biệt cho bố. Mất đi bố nhưng hành trang suốt quãng đường của em là một “mối tình đầu” ấm áp mang tên Bố.

Là cô gái tên Mây trong "Tưởng yêu mà không phải là yêu". Năm 12 tuổi, Mây mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn đột ngột. Từ đó, cô trở nên lạnh lùng, khép kín. Mây gặp Phong trong tình huống dở khóc dở cười. Bất ngờ hơn, sau đó họ trở thành đồng nghiệp. Rồi những rắc rối bắt đầu nảy sinh. Mọi thứ, từ quan hệ công việc, bạn bè, tình yêu... đều rối tung, không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô. Từ câu chuyện của Mây, tác giả gửi gắm nhiều triết lý về sự biến đổi trong cuộc sống: "Những điều chúng ta nhận được rồi sẽ biến mất.Những gì đổ vỡ rồi sẽ được xây đắp lại, những điều mới mẻ sẽ thay thế tàn dư cũ...".

Nếu "Mối tình đầu" và "Tưởng yêu mà không phải là yêu" là hai tác phẩm được viết theo văn phong lãng mạn, trữ tình thì "Đừng đi!" lại là sự kết hợp giữa tình yêu và trinh thám huyễn tưởng. Tác phẩm kể về sự gặp gỡ của Mây và một chàng trai tên Khang. Chàng trai này đang cố gắng thay đổi quá khứ để cứu sống cô bạn gái tên Ly bị tai nạn qua đời bốn tháng trước. Khi được trao một chiếc đồng hồ có thể quay về quá khứ, Mây bị giằng xé giữa lời cầu xin cứu người yêu của Khang và việc gặp lại bố mẹ đã qua đời.

Với lối viết tự nhiên nhẹ nhàng và nữ tính, Phan Ý Yên đã khéo léo khoác lên mỗi cuộc tình một câu chuyện chứa đựng đầy hồi ức: buồn – vui nhưng dù ở trạng thái nào, cô gái vẫn rất đỗi dịu dàng, thánh thiện. Những triết lý, trải nghiệm tình yêu nhẹ nhàng mà nữ nhà văn trẻ Ý Yên rút ra được đã thực sự chạm đến tim người đọc, giúp chúng ta biết yêu đời, yêu người hơn.

Tùng Lâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/sach/ai-cung-da-tung-yeu-nhu-the-cuon-sach-rung-dong-hang-trieu-trai-tim-359628.html