Ai có thể vãn hồi danh dự cho Serie A?

(VnMedia) - Kaka, Zlatan Ibrahimovic – 2 ngôi sao sáng giá nhất của Serie A đã dứt áo ra đi để tới với Tây Ban Nha hào nhoáng và đầy quyến rũ. Giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh dường như đã không còn đáng xem nữa?

Sa sút hình ảnh 2 mùa gần đây, giải đấu danh giá nhất châu Âu – Champions League hoàn toàn bị Ngoại hạng Anh và Tây Ban Nha độc chiếm. Chelsea, Man Utd, Liverpool rồi Barcelona thay nhau góp mặt tại bán kết rồi tới chung kết. Trong khi đó, Italia hoàn toàn trở thành kẻ đứng ngoài cuộc. Eto'o (giữa) là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Serie A tính tới thời điểm này Nguyên nhân dẫn tới việc này chính là Serie A đang thiếu hụt tài năng trầm trọng. Serie A sở hữu toàn những tên tuổi đã bước qua giai đoạn phong độ đỉnh cao. Những cầu thủ thuộc hạng “sao” chỉ đếm chưa hết một bàn tay! Tất nhiên đó chỉ là Kaka, Ibrahimovic, Ronaldino. Nay Kaka, Ibrahimovi đều bỏ Serie A để tìm tương lai màu hồng trong màu áo Real Madrid và Barcelona. Còn Beckham cũng đã trở lại LA Galaxy và chưa hẹn ngày trở lại. Thử hỏi các tifosi không lo lắng sao được. Chưa nói tới thành tích tại đấu trường châu Âu mà ngay cả tính hấp dẫn của giải Serie A cũng đang được đặt một dấu hỏi to đùng. Trước đây nói tới bóng đá châu Âu, Serie A luôn chiếm một vị trí nhất nhì trong đầu của các CĐV trung lập. Nhưng nay liệu còn mấy người chịu bật TV lên theo dõi giải đấu vốn toàn những “ông già”, những cầu thủ đã qua phong độ đỉnh cao, thậm chí là “hàng thừa” từ các giải đấu khác. Đó là chưa kể đến việc giá trị các bản hợp đồng truyền hình của giải Serie A chắc chắn sẽ suy giảm vì Inter Milan, Juventus hay AC Milan không thể “cành cao” như thời họ sở hữu hàng loạt cầu thủ thượng hạng. Bản quyền truyền hình thấp sẽ kéo theo việc hạn chế về quỹ lương, chính sách tuyển mộ cầu thủ và cứ thế Serie A khó có thể trở lại vị trí của mình. Trong bối cảnh như vậy, giới chuyên môn nhận định, Serie A cần tới một hay vài cầu thủ có khả năng “hút” sự chú ý của dư luận và đưa các đội bóng Italia trở lại đấu trường danh giá nhất. Eto’o hay Javier Pastore ? “Báo đen” Eto’o chính là cầu thủ ngôi sao nhận được nhiều sự kỳ vọng của các tifosi. Chấp nhận ra đi vì không chịu được chính sách “vắt chanh bỏ vỏ” của Barcelona, Eto’o tới Inter Milan với nhiệm vụ khỏa lấp hình ảnh của cầu thủ người Thụy Điển Ibrahimovic. Pastore sẽ là "ngôi sao" mới của Serie A mùa này? Khả năng săn bàn của “báo đen” chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Ở mùa giải vừa qua anh ghi được tới 30 bàn thắng và đóng góp công lớn trong cú ăn ba đình đám của Barcelona. Vấn đề với Eto’o chỉ là anh cần thời gian để hòa nhập với đội bóng và các đồng đội mới để làm nóng máy. Eto’o sẽ là lá cờ đầu, là nguồn sức mạnh mới mẻ mà HLV Mourinho cần để phối hợp với Cruz hay Balotelli trên hàng công. Inter Milan đang lên kế hoạch tiếp tục thống trị Serie A đồng thời hướng tới chức vô địch Champions League ở mùa giải này. Trong khi sức mạnh và khả năng săn bàn của Eto’o đã được người hâm mộ biết tới tại Tây Ban Nha cũng như trong màu áo tuyển Cameroon thì cái tên Javier Pastore lại tỏ ra khá mới mẻ. CLB Palermo vừa bỏ ra khoản tiền không nhỏ để chiêu mộ Javier Pastore – cầu thủ mới 20 tuổi và đang được giới chuyên môn đánh giá là thần đồng của bóng đá Argentina hay người “có khả năng khỏa lấp hình ảnh của Kaka và Ibrahimovic”. Tài năng của Javier Pastore thể hiện rõ trong lối chơi “khôn trước tuổi”, những pha ghi bàn đẳng cấp hay những đường kiến tạo không hề thua kém Kaka. Anh là tác nhân chính đưa CLB Huracan hoàn tất mùa giải Argentine Clausura ở vị trí á quân. Đó là lý do vì sao Javier Pastore trở thành cầu thủ bị săn lùng ráo riết nhất Nam Mỹ vừa qua. Với Javier Pastore trong đội hình, Palermo đang mơ tới một suất dự Champions League mùa tới. Niềm vui của đội bóng đảo Sicili cũng khiến các tifosi trung lập vui lây. Tất cả đều hy vọng Javier Pastore sẽ trở thành “phát hiện nổi bật nhất của mùa giải 2009-2010” như lời của cựu HLV lão luyện của AC Milan Arrigo Sacchi từng nhận xét. Đào Hoàng

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=170387