Ai bảo 30/4 phải đi chơi, hẹn hò mới vui?

Cuộc đời bao gồm nhiều chuyến đi, nhưng sự dạo chơi ý nghĩa nhất là bên cạnh những người mình yêu thương.

Chắc hẳn bạn sẽ không muốn từ chối khi mẹ gọi điện hỏi: "Nghỉ lễ này con có về nhà không?". Lăn lộn ngoài đời mệt rồi nên dịp 30/4 hãy về với mẹ!

Kỳ nghỉ lễ là dịp để chúng ta thư giãn. Chen chân tới những chốn chỉ có người và người thì đâu thể thoải mái được?

Ngồi bên khung cửa sổ đầy nắng, đọc một cuốn sách mà khi bận rộn không thể là cách khá thú vị để bạn "F5" lại bản thân.

Mọi chuyến đi đều kết thúc và dừng lại ở nơi ý nghĩa nhất, đó chính là ngôi nhà của bạn. Vậy tại sao bạn không thưởng thức sự ý nghĩa đó nhiều hơn một chút ngay khi có thời gian rảnh?

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người chọn xây một căn biệt thự ở miền quê không gian thoáng đãng. Vừa được hưởng không khí trong lành, vừa được cha mẹ cưng chiều, bạn còn mong chờ gì hơn nữa?

Vô vàn món ăn đầy bổ dưỡng mẹ yêu đang chờ bạn thưởng thức vào dịp nghỉ lễ này. Hãy trở về để bổ sung năng lượng rồi quay lại chiến đấu với công việc nào!

Những phút giây bên gia đình bao giờ cũng tràn đầy cảm xúc. Đi chơi với bạn thân, ngắm cảnh đẹp đất nước rất vui nhưng ở bên người thân lại mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều.

Bạn từng nghe câu "Làm gì cũng được, miễn là cùng nhau" chưa? Bất cứ điều gì bạn làm cùng những người thân yêu nhất sẽ luôn mang lại giá trị tuyệt vời.

Nhật Hạ - Hàn Triệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ai-bao-304-phai-di-choi-hen-ho-moi-vui-post741772.html