AFF Suzuki Cup 2016, Myanmar - Việt Nam: 'Súng lệnh' bắt đầu!

Dù có những trục trặc phút cuối, điển hình là "quân bài chốt" Tuấn Anh không thể tham dự vì chấn thương nhưng lúc này, mọi thứ đã ở lại phía sau, và Đội tuyển Việt Nam cũng đã sẵn sàng cho "phát súng lệnh" đầu tiên với chủ nhà Myanmar. Một trận đấu mà nếu nói khó thì sẽ rất khó, nhưng nếu biết cách làm chủ cuộc chơi thì có thể lại là rất dễ.

Khó vì đá ở cái sân Thuwunna nổi tiếng là dữ dằn, chúng ta sẽ phải chịu sức ép dữ dội từ bốn phía khán đài. Nhiều đội bóng quốc tế đến đây đều đã phải chịu cái sức ép ấy, thậm chí từng "gặp nạn" với tình trạng các cổ động viên bạo động, khiến AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) phải ra lệnh trừng phạt.

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết... chắc chắn biết cách để “sống sót” và chiến thắng cái áp lực kinh hoàng ấy, nhưng những cầu thủ lần đầu tiên khoác áo Đội tuyển dự giải Đông Nam Á như Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh thì chưa chắc. Thế nên công tác "tâm lý chiến" của một người nổi tiếng là sắt thép như HLV Nguyễn Hữu Thắng trước và trong trận đấu là cực kỳ quan trọng.

Thêm một cái khó nữa khi chủ nhà với sự dẫn dắt của thầy Đức Gerd Zeise đang có một quyết tâm rất cao để chứng tỏ thành tích lọt vào vòng chung kết World Cup U.20 thế giới năm ngoái không đơn thuần chỉ là may mắn.

Suốt nhiều tháng qua, Gerd Zeise mang đội bóng của mình qua nhiều nước châu Âu tập huấn, và mới đây, trong cuộc đấu không khác gì "tổng duyệt trước khi vào cuộc", họ cũng gặp một đội bóng rất mạnh ở châu Á là Oman. Nhìn vào mặt kết quả những trận đấu này, điển hình là trận thua Oman 0-3, có thể nhiều người sẽ vội vã đánh giá Myanmar không mạnh như những gì báo giới khu vực cố thổi phồng lên.

Nhưng theo chính HLV Nguyễn Hữu Thắng thì cần phải hết sức thận trọng khi đánh giá các trận đấu giao hữu, không hẳn vì đấy chỉ là những trận đấu mang tính thử nghiệm các phương án đánh trận, mà còn vì không loại trừ khả năng đối phương chủ động "tung hỏa mù".

Dưới sự dẫn dắt của Gerd Zeise, Myanmar chơi một thứ bóng đá nhỏ nhuyễn, đậm chất kỹ thuật - một lối chơi tương đồng với Đội tuyển Việt Nam, và có những cá nhân giàu tính đột biến. Một khi phát huy được tất cả những điểm mạnh chuyên môn, cộng thêm sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, lại bất ngờ có bàn dẫn trước, nhiều khả năng Myanmar sẽ đẩy Đội tuyển Việt Nam vào một tình thế khó khăn.

Tuy nhiên, những gì diễn ra ở SEA Games 27 năm 2003 cho thấy khi không thật sự có bản lĩnh thì sân nhà - khán giả nhà lại tạo ra áp lực ngược với cầu thủ Myanmar. Năm ấy, trong trận quyết đấu với Indonesia ở vòng bảng, Myanmar đã bất ngờ thua sốc 0-1, khiến khán giả nổi cơn lôi đình tới mức thi nhau tháo ghế trên hai khán đài A, B, ném xuống sân phản ứng.

Chắc chắn bóng đá Myanmar phải rút kinh nghiệm về vấn đề này, nhưng rút kinh nghiệm là một chuyện, có thực sự thay đổi được mình hay không lại là điều còn phải chờ thực tế.

Nếu Đội tuyển Việt Nam vào cuộc chậm chắc, để làm lạnh hóa những đôi chân Myanmar rồi đợi những khoảng thời gian thích hợp để tung đòn thì khả năng một trận đấu tưởng là rất khó sẽ trở thành rất dễ. Chỗ này thì một HLV xuất phát là một trung vệ - lại là mẫu "trung vệ thép" như Nguyễn Hữu Thắng chắc chắn không phải tay mơ.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng xung trận. Ảnh: NĐ.

Những buổi tập vừa qua cho thấy nhiều khả năng Đội tuyển Việt Nam sẽ nhập cuộc một cách từ tốn, thận trọng với sơ đồ 4-4-1-1, sau đó sang hiệp 2 bất ngờ tăng tốc với những miếng đánh dựa trên tốc độ và kỹ thuật của những Thành Lương, Văn Toàn, Văn Quyết.

Như đã nói, sự vắng mắt phút cuối của tiền vệ Tuấn Anh khiến Xuân Trường mất đi một người đá cặp ăn ý, và khiến cái sơ đồ 4-1-4-1 yêu thích của HLV Nguyễn Hữu Thắng ít nhiều trục trặc, song giờ không phải là lúc để kêu ca hay tiếc nuối.

Thông tin từ Myanmar cho hay, toàn bộ Đội tuyển đang rất tự tin với "phát súng lệnh" đầu tiên ở sân chơi chiến lược. Nếu những tính toán của HLV Nguyễn Hữu Thắng chuẩn xác, việc giành 3 điểm trước chủ nhà không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Lấy Công Vinh làm "mồi nhử", tại sao không?

Theo các phóng viên đang tác nghiệp tại Myanmar thì kể từ khi Đội tuyển Việt Nam đặt chân tới đây, báo giới và cả các nhà chuyên môn nước chủ nhà đã hỏi rất nhiều về Lê Công Vinh. Có vẻ cầu thủ từng đánh đầu vào lưới Thái Lan, đem lại chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 vẫn tạo được ấn tượng sâu đậm trong mắt họ.

Một khi báo giới, dư luận Myanmar đã biết đã hiểu về Công Vinh như vậy thì chắc chắn Ban huấn luyện ĐT Myanmar với lão làng Gerd Zeise cũng không thể không chú ý tới Công Vinh.

Điều này sẽ tạo ra nhiều cái khó cho Công Vinh, khi anh sẽ được cầu thủ chủ nhà tập trung theo sát, thậm chí là "chơi chiêu" một cách đặc biệt. Vậy thì bên cạnh việc đặt Công Vinh ở vị trí cao nhất trên hàng tiền đạo, trong một khoảng thời gian nào đó, liệu HLV Nguyễn Hữu Thắng có tính đến chuyện kéo Công Vinh xuống dưới làm "mồi nhử" để các cầu thủ khác băng lên tuyến đầu?

Chung kết lượt đi AFF Cup 2008 trên đất Thái, ông Calisto từng kéo Công Vinh xuống đá biên với một ý đồ như thế, và chính cái ý đồ ấy đã làm người Thái bất ngờ, để rồi từ đó chúng ta thắng trận 2-1 trong sự ngỡ ngàng của cả Đông Nam Á.

Trong trường hợp sơ đồ 4-4-1-1, với cái đỉnh Công Vinh hoạt động trơn tru, hiệu quả thì không nói làm gì, nhưng trong trường hợp chúng ta bị "bắt bài" thì chắc chắn HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải tính đến việc xoay qua những đường binh độc!.

Tuấn Thành

Việt Nam là ứng cử viên vô địch thứ 2

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn và cả các hãng cá cược thì Ứng cử viên số 1 của AFF Suzuki Cup năm vẫn là ĐKVĐ Thái Lan. Điều này không có gì bất ngờ vì với một đội hình đồng đều, nhuần nhuyễn, lại được dẫn dắt bởi một tượng đài lớn của bóng đá Đông Nam - Kiatisak, Thái Lan có sức mạnh vượt trội so với các đội còn lại. Việt Nam được xếp là ứng cử viên vô địch thứ 2, sau Thái Lan.

Những ngày qua, ngay cả báo giới Myanmar cũng đánh giá Việt Nam nhiều khả năng đứng đầu bảng B, và vị trí thứ hai trong bảng sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Myanmar và Malaysia. Rõ ràng chúng ta đang được dư luận bóng đá khu vực đánh giá khá cao, nhưng theo một thành viên ban huấn luyện Đội tuyển thì không thể nhìn vào đấy để chủ quan, khinh địch.

Buổi họp chiến thuật trước trận Việt Nam - Myanmar, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhấn đi nhấn lại đến chi tiết này. Ông kêu gọi các học trò phải tập trung cao độ, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo quốc gia.

Ngọc Anh

Hoàng Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/aff-suzuki-cup-2016-myanmar-viet-nam-sung-lenh-bat-dau-417775/