AFF Cup: Tuyển Việt Nam lo nắng nóng

Ngày 15/11, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn đầu của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đặt chân đến Yangon (Myanmar), chính thức bước vào cuộc tranh tài ở AFF cup 2016.

Buổi tập đầu tiên của thày trò HLV Hữu Thắng tại Yangon, Myanmar. Ảnh: VSI

Đây là giải đấu HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận chỉ tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết.

Chuẩn bị thuận lợi

Nếu tính từ cúp giao hữu Tứ hùng diễn ra tại Myanmar hồi đầu tháng 6, quá trình chuẩn bị cho AFF cup 2016 của đội tuyển Việt Nam đã diễn ra khá thuận lợi. Đội vô địch cúp Tứ hùng, đoạt danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Trong đợt tập trung vừa qua, các trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam cũng kết thúc với kết quả tích cực. Ở trận gặp CHDCND Triều Tiên hôm 16/10 tại TPHCM, tuyển Việt Nam thắng đậm 5-2. Hai trận giao hữu với Indonesia, Việt Nam hòa 2-2 ở lượt đi và thắng 3-2 ở lượt về. Xen kẽ giữa hai trận đấu này, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc, được thông báo là diễn ra rất thuận lợi. Hai ngày trước khi lên đường sang Yangon dự tranh AFF cup 2016, đội bóng của HLV Hữu Thắng khép lại giai đoạn thi đấu tập huấn trước giải bằng trận hòa 0-0 với CLB Avista Fukuoka (Nhật Bản). Kết quả tích cực ở giai đoạn chuẩn bị đã giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên không khí rất lạc quan.

Khởi hành từ TPHCM, toàn đội đã có mặt tại sân bay quốc tế Yangon vào hồi 12h10 (giờ địa phương). Tại đây, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý và lên ô tô của BTC đi thẳng về khách sạn. HLV Nguyễn Hữu Thắng là người bước ra khỏi khu vực nhập cảnh đầu tiên. Ông Thắng niềm nở chào những người đón mình tại sân bay rồi lên ô tô, ngồi chờ học trò. Hành trình bay từ TPHCM sang Yangon không dài nên các thành viên đội tuyển Việt Nam trông đều thoải mái, vui vẻ.

Tại Yangon, đội tuyển Việt Nam được BTC bố trí ở tại khách sạn 4 sao Parami. Theo tìm hiểu, LĐBĐVN (VFF) ban đầu có ý định để thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ở tại khách sạn Melia Yangon của bầu Đức. Tuy nhiên, BTC đã đề nghị đội ở khách sạn Parami chung với các đội bóng ở bảng B để đảm bảo vấn đề về an ninh.

Lo thời tiết nắng nóng

Sau thời gian nghỉ ngơi, 17h hôm qua thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có buổi tập đầu tiên ở sân vận động Aung San. Đây là sân vận động được xây từ cách đây khá lâu, khu vực khán đài và các tiện nghi trong sân khá cũ, nhưng mặt sân tương đối tốt.

Buổi tập chỉ diễn ra khoảng 1 tiếng đồng hồ. HLV Nguyễn Hữu Thắng cho các cầu thủ tập nhẹ để làm quen với khí hậu và lấy lại cảm giác bóng. Sau phần khởi động, đội vận động nhẹ và kết thúc bằng bài tập sút phạt 11m. Tuy nhiên, kết thúc buổi tập, người nào người nấy đều đầm đìa mồ hôi. Lưng áo ông Thắng cũng ướt đẫm. Trao đổi với Tiền Phong, chuyên gia thể lực Martin Forkel cho biết, đội đã quen với thời tiết nắng nóng ở TPHCM, nhưng vẫn khá sợ trước nhiệt độ ở Yangon. Nhiệt độ ở Yangon những ngày này thường xuyên trên 30 độ C.

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cho biết, theo lịch thi đấu, trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam với Myanmar diễn ra lúc 18h30 ngày 20/11 nên có thể trời không còn nắng nóng. “Nhưng trận thứ 2 chúng tôi sẽ phải đá lúc 15h30, nếu thời tiết vẫn nắng nóng như thế này thì sẽ rất vất vả”-Văn Quyết nói. Tiền đạo CLB Hà Nội T&T sau đó từ chối trả lời thêm các vấn đề về chuyên môn do quy định của đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ có hai buổi tập vào sáng và chiều, đều cùng tại sân Aung San.

Hai ngày trước khi lên đường sang Yangon dự tranh AFF cup 2016, đội bóng của HLV Hữu Thắng khép lại giai đoạn thi đấu tập huấn trước giải bằng trận hòa 0-0 với CLB Avista Fukuoka (Nhật Bản). Kết quả tích cực ở giai đoạn chuẩn bị đã giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên không khí rất lạc quan.

V.P

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/aff-cup-tuyen-viet-nam-lo-nang-nong-1073601.tpo