AFF cúp: Chuyện con gà đá

Chuẩn bị cho các trận đấu bóng đá AFF cúp của đội tuyển Việt Nam. Tôi xin được kể chuyện con gà đá .

Trong sách Nam Hoa Kinh của Trang Tử, ở thiên Đạt Sinh, có chép chuyện cách nuôi và luyện tập gà đá như sau:

“Kỷ Tỉnh Tử vâng mệnh Vua nuôi dưỡng và luyện tập gà đá. Được 10 ngày, nhà Vua hỏi đã xong chưa? Tỉnh đáp: chưa được, gà gáy còn hăng lắm. 10 ngày sau, Vua lại hỏi thăm, Kỷ Tỉnh Tử thưa: Cũng chưa được, mắt gà còn nhìn láo liêng, và còn hăng lắm. Cách 10 hôm nữa, Vua lại hỏi: Kỷ Tỉnh quì xuống xin thưa: Gà bây giờ nghe tiếng gáy của gà khác, lòng không xao động, trông nó như gà gỗ, đức của nó đã đến hoàn toàn rồi, gà lạ trông thấy đã khiếp sợ, nếu đá chắc thắng.”

Hình ảnh “con gà đá” trong sách Trang Tử nói trên cũng chính là hình ảnh con người. Theo Trang Tử, thuật dưỡng sinh của con người không thể tách rời quá trình tu tâm dưỡng tánh. Nếu con người đạt đến trạng thái điềm đạm hư vô, thì tự nhiên sức mạnh sẽ có, và một khi tinh thần được củng cố vững chắc bên trong, cộng với nỗ lực của bản thân, thì trở ngại nào cũng có thể vượt qua.

Ở những người chưa đạt đến trạng thái điềm đạm, họ giống như con gà háu đá, lúc nào cũng trong tư thế hùng hổ tấn công. Đó là những người dễ bị ngoại cảnh chi phối, luôn cảm thấy xao xuyến bất an, luôn có tư tưởng sẽ là vô địch, khi được tâng bốc ngợi khen đủ điều. Những con gà ấy, chưa đá đã thua, thua ở trong lòng vậy.

Trong những ngày diễn ra các trận đấu AFF cúp trên đất nước Myanmar. Thiết nghĩ, các bạn cũng đừng nên tâng bốc ngợi khen nhiều khi có những chiến thắng mở đầu, hãy cho các cầu thủ tính điềm đạm, khiêm nhường, chiến thắng cuối cùng sẽ đến với đội bóng chúng ta.

Nhắc lại chuyện gà đá trong sách Trang Tử, xin được là kinh nghiệm cho đội bóng. Phải Hữu Thắng nghen các bạn!

Bài đọc Đỗ Đỗ ( Khánh Hòa)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/chuyen-the-thao/aff-cup-chuyen-con-ga-da-397-206561.html