Adele kể khổ khi xa nhà, thông báo không bao giờ diễn tour nữa

Adele vừa chia sẻ cảm xúc của mình về việc đi lưu diễn trong một bức thư viết tay gửi tới người hâm mộ.

Ngôi sao đã có một buổi diễn bùng nổ tại sân vận động Wembley (London, Anh) vào tối 28/6, trước khi đưa ra quyết định ngừng các hoạt động lưu diễn, nhiều khả năng là "mãi mãi", trang The Sun đưa tin.

Tiết lộ thông tin sốc với đám đông 98.000 người có mặt tại buổi diễn, qua một bức thư tay, Adele viết: "Vậy là sau 15 tháng trên chặng đường này và 18 tháng với tour 25, chúng ta đang đứng ở điểm kết thúc.

Diễn tour là một hoạt động đặc thù, nhưng nó không phù hợp với tôi. Tôi thực sự là con người của gia đình và tôi cảm thấy bản thân dễ dàng tìm được niềm vui từ những điều nhỏ nhặt. Thêm vào đó, tôi cũng trải qua lịch sử lưu diễn kinh khủng. Cho tới giờ là vậy!

Có tới 98.000 người hâm mộ đổ về sân vận động Wembley để thưởng thức giọng ca của Adele

Tôi đã thực hiện 119 buổi diễn và thêm 4 buổi cuối cùng tới đây sẽ nâng tổng số lên 123. Đúng là cảm giác khó tả và thật tuyệt khi hoàn thành chặng đường này.

Tôi thực hiện các chuyến lưu diễn này vì các bạn, mong rằng chúng có thể tác động tích cực tới các bạn, theo cách những nghệ sĩ tôi thần tượng đã tác động lên tôi".

Và tôi muốn buổi diễn cuối cùng của mình diễn ra ở London. Vì không biết liệu mình có bao giờ đi lưu diễn nữa không nên tôi muốn đêm cuối sẽ diễn ra ở quê nhà.

Cảm ơn vì đã tới ủng hộ, vì tình yêu và lòng tốt mọi người đã dành cho tôi. Tôi sẽ nhớ tất cả tới hết đời. Yêu các bạn. Chúc ngủ ngon".

Năm ngoái, The Sun đã đưa tin Adele, người vừa làm nên lịch sử khi thu hút con số khán giả khổng lồ tới xem mình diễn (vượt qua kỉ lục trước đó thuộc về ban nhạc U2 với 92.000 người), cân nhắc việc việc ngừng lưu diễn để toàn tâm toàn ý ở bên con trai Angelo. Như vậy, quyết định mới nhất của nữ danh ca nhiều khả năng vẫn bắt nguồn từ khát khao có thể làm một người mẹ trọn vẹn, và mong "được ở bên Angelo trong những bước đường quan trọng nhất cuộc đời", như cô từng chia sẻ.

Ngoài ra, "họa mi nước Anh" càng làm buổi diễn vừa qua trở nên đặc biệt hơn khi kêu gọi người hâm mộ quyên góp tiền cho nạn nhân vụ cháy chung cư cao tầng Grenfell Tower.

VIDEO: Tòa nhà 24 tầng bốc cháy rừng rực, người dân còn mắc kẹt

Một tòa tháp cao 24 tầng trên đường Latimer ở phía Tây London đang chìm trong biển lửa khủng khiếp, với các báo cáo cho biết mọi người đang bị mắc kẹt trong các căn hộ tầng trên.

Trước khi chiếu những hình ảnh còn lại về Grenfell Tower sau hỏa hoạn, vào cuối buổi diễn ở Hometown Glory, cô nói: "Tôi muốn nói với các bạn về Grenfell Tower vì đã hai tuần trôi qua kể từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra, vẫn còn những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi nó. Nhiều người đã trở thành vô gia cư, không tài sản, không còn liên lạc với bất kì ai từ chính phủ hay hội đồng thành phố, và tệ nhất là họ bắt đầu cảm thấy bản thân là một gánh nặng xã hội".

"Một ly rượu mua ở đây có giá cao hơn những gì tôi kêu gọi các bạn đóng góp. Giá cả ở đây rất đắt đỏ. Nên thay vì phí tiền vào ly rượu đó, và sau đó chẳng còn nhớ gì về nó, hãy dùng số tiền để ủng hộ những người đang cần" - nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Adele cũng đã đến thăm các nạn nhân 1 ngày sau khi ngọn lửa kinh hoàng thiêu rụi tòa nhà hồi đầu tháng này và cướp đi sinh mạng của 80 người.

Duy An
Theo Au News

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/adele-ke-kho-khi-xa-nha-thong-bao-khong-bao-gio-dien-tour-nua-n20170629074729534.htm