ABG5: 'Biệt đội siêu quậy' Thái Lan ấn tượng về du lịch Đà Nẵng

Bamcha Khamthong, CĐV nổi tiếng bậc nhất của Thái Lan đã có những nhận xét rất tốt về cách làm du lịch của Thành phố biển Đà Nẵng.

Ông là một gương mặt rất quen thuộc trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt tại các kỳ Đại hội thể thao lớn từ khu vực tới thế giới. Mọi phóng viên thể thao tại châu Á, những người từng có dịp tác nghiệp ở SEA Games, Asiad hay Asian Beach Games hẳn đều nhớ mặt ông – CĐV đặc biệt có gương mặt rất nghệ sĩ với nụ cười tươi rói trên môi: Thailand Khamthong!

Đầu đội chiếc nón vẽ quốc kỳ Thái Lan và Việt Nam, trang phục truyền thống Thái Lan sặc sỡ, miệng luôn cười tươi rói, sẵn sàng chụp ảnh kỷ niệm với bất cứ ai, ông được xem như “thủ lĩnh” của nhóm CĐV đặc biệt của xứ sở Chùa Vàng tại ABG5

Nhóm CĐV đặc biệt của Thailand Khamthong thường xuyên có từ 5-6 người, được gọi vui là “siêu quậy”, vì họ đi tới đâu là sôi động tới đó.

Mỗi người ăn vận một kiểu, nhưng đều mang những dáng nét của trang phục cổ truyền Thái Lan. Đặc biệt, họ luôn biết cách “làm vui lòng chủ nhà” khi ngoài lá cờ nước mình luôn kèm theo cờ của quốc gia đăng cai

Vô thân thiện với các cổ động viên.

Phong cách cổ vũ của họ thì khỏi nói: Vô cùng sôi động, với kèn, trống – chiêng. Dù có nhiều môn thi và nội dung thi trong ngày (trong đó nhiều nội dung đấu trùng giờ nhau), nhưng họ gần như luôn có mặt ở những “điểm nóng” nhất, chứng tỏ họ luôn nghiên cứu kỹ lịch thi đấu hàng ngày và có sự phân công cụ thể.

Khi được người viết hỏi cảm nhận về ABG5, Khamthong cười, giơ ngón tay cái lên: “Các bạn làm tốt lắm. Công tác tổ chức cũng tương tự như tại Phuket 2 năm trước. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với các bãi biển của Đà Nẵng, đẹp tuyệt vời!”.

Năm nay 50 tuổi, từng có hơn 20 năm theo chân cổ vũ các đội tuyển thể thao (không chỉ bóng đá mà thôi) của xứ Chùa Vàng khắp thế giới. Niềm đam mê thể thao gắn với Khamthong từ nhỏ. Tới khi lớn lên, dù đã trở thành một doanh nhân kiêm MC tự do, nhưng ông vẫn mong được dành thời gian nhiều nhất để trực tiếp cổ vũ cho thể thao nước nhà, thay vì ngồi nhà cổ vũ qua tivi và “chém gió” trên mạng. “Cổ vũ cho thể thao là mục đích thứ nhất,; ngoài ra chúng tôi cũng mong giới thiệu được hình ảnh đẹp về con người Thái Lan tới bạn bè quốc tế”, Khamthong cười rất tươi giới thiệu.

Trao đôi với phóng viên về một điều tế nhị: Vừa là nguồn động viên tinh thần cho các VĐV, vừa giới thiệu hình ảnh của Thái Lan như vậy, hẳn ông cũng có sự hỗ trợ kinh phí từ phía Ủy ban Olympic nước mình? Khamthong cười: “Có chứ. Nhưng trong thời gian đầu tôi hoàn toàn bỏ tiền túi. Sau này tại các sự kiện, tôi được Liên đoàn bóng đá hoặc Ủy ban Olympic mời và được hỗ trợ kinh phí”.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/abg5-biet-doi-sieu-quay-thai-lan-an-tuong-ve-du-lich-da-nang-212577.html