Á hậu Thu Hương: 'Tự hào khi nhận chồng là đại gia'

Á hậu Quý bà Thế giới cũng khẳng định, cô không hề giữ chồng dù ông xã khá đào hoa.

Á hậu Thu Hương và chồng là doanh nhân Hoài Nam

Trong làng người đẹp, hoa hậu Việt, câu nói “Hồng nhan đa truân” thường xuyên được truyền tai nhau. Và quả thật, không ít mỹ nhân bước ra từ cuộc thi sắc đẹp cũng có đời sống tình cảm khá sóng gió.

Thế nhưng, Thu Hương, một người từng giành nhiều ngôi vị như á khôi Thể thao, á hậu Quý bà Thế giới… dường như nằm ngoài quy luật đó. Cô có mối quan hệ bền vững bên người chồng đại gia và công việc kinh doanh thuận lợi.

Người đẹp sinh năm 1979 này cũng không ngại ngần khi chia sẻ về bí quyết “giữ lửa” trong cuộc sống hôn nhân với người chồng giàu có, mà chính cô từng nhận là khá “đào hoa” ấy.

Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của á hậu Thu Hương

“Tôi tự hào khi nói chồng là đại gia”

- Kết hôn với một người giàu có, có địa vị và còn đào hoa nữa. Chị đã làm thế nào để giữ chân được người đàn ông của mình?

Nói thật là tôi không giữ, mà là hai người tự giữ nhau. Bản thân tôi cũng bận, tôi cũng phải tự giữ mình và chồng tôi cũng vậy. Theo tôi, phụ nữ nên là thỏi nam châm chứ không phải theo đuổi người đàn ông. “Thỏi nam châm” đó cũng phải hút lấy những điều tích cực. Tôi không có đủ thời gian cho điều tiêu cực, vì tư duy tích cực còn chưa đủ thời gian nữa là.

Tôi nghĩ rằng, nhờ cách hành xử đó, mà tôi luôn xây dựng được cuộc sống tốt đẹp. Mọi người đã nhìn cuộc sống của tôi theo đúng góc độ mà tôi muốn hướng tới. Tôi tin vào câu nói: “Muốn mọi người nghĩ gì về bạn, hãy chia sẻ, xây dựng hình ảnh của mình theo hướng đó!”.

- Như vậy dường như là hơi tự tin quá. Tôi thấy cũng có nhiều người phụ nữ tự tin như chị, cho đến ngày nhận ra chồng mình đã… có bồ?

Cũng có nhiều người từng nói anh nhà tôi thế này, thế kia… Nhưng mình ở trong cuộc, tôi là người hiểu nhất. Không phải tôi tự tin về sắc đẹp hay tin tưởng chồng mình quá. Cũng không phải tôi không quan tâm. Tôi tin tôi đang có những điều tuyệt vời nhất, một gia đình hạnh phúc nhất.

Cứ tin theo cách của mình, niềm tin đó sẽ hình thành gia đình hạnh phúc. Cứ suốt ngày nghĩ chồng mình có bồ, không khéo ông ấy có bồ thật.

Á hậu Thu Hương khẳng định, cô không hề giữ chồng mà là hai người tự giữ mình

- Hạnh phúc như vậy mà trên truyền thông, chị ít khi chia sẻ về cuộc sống của mình. Vì sao thế?

Tôi vẫn thoải mái chia sẻ khi thấy cần thiết. Dù vậy, tôi nghĩ, không phải ai cũng hạnh phúc, nói nhiều về sự hạnh phúc của bản thân là vô tình gây tổn thương cho người khác!

- Điều này càng làm mọi người quan tâm hơn về chồng chị. Là một doanh nhân giàu có và bận rộn, anh chăm sóc gia đình nhỏ của mình như thế nào?

Theo tôi, người phụ nữ là nhân tố quan trọng trong gia đình và cần phải biết định hướng, hiểu về gia đình mình. Anh là người bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho con như tôi nhưng anh xây nhà, xây tổ ấm, cuối tuần anh dành thời gian đi chơi với con. Với tôi, như vậy đã là hạnh phúc rồi!

- Chị rất tự tin, năng động và thành đạt. Nhưng người đời vẫn mặc định, Thu Hương giàu có nhờ lấy đại gia, chỉ tiêu tiền của chồng và ăn sang, sống sướng…?

Thực ra, tôi cũng muốn có chồng thành đạt và tự hào khi chồng mình là đại gia. Tất nhiên, bản thân mình biết kiếm tiền và chủ động về kinh tế thì vẫn tốt hơn nhiều. Nói cho cùng, còn gì hạnh phúc bằng một người vợ có khả năng tài chính, mà vẫn luôn nhỏ bé khi đi bên người đàn ông của mình.

Thu Hương không ngại ngần tiết lộ về cuộc sống bên người chồng đại gia

“Người đẹp thời nào cũng chịu nhiều thị phi”

- Từng là một người đẹp đạt nhiều danh hiệu, rồi đóng phim, làm MC… Thế nhưng Thu Hương lại gần như rút khỏi showbiz. Chị muốn tập trung chăm lo cho gia đình hay vì ngại ngần những “sóng gió” của giới giải trí?

Cũng không hẳn là như vậy. Tôi rút vì từ khi còn trẻ, tôi đã hướng bản thân theo công việc kinh doanh và hoạt động xã hội. Việc dừng đóng phim không phải vì sợ tai tiếng, mà là do tôi thích thử thách ở lĩnh vực khác. Sau đó, cũng nhờ kinh doanh, tôi vẫn trở lại showbiz ở một góc độ khác.

Hôm rồi, khi gặp nhau ở giải Cống hiến, anh Anh Tuấn MTV có nói với tôi thế này: “Anh thấy em lựa chọn rất hay và đã tìm được chỗ đứng cho bản thân, chứ nếu vẫn ở đài, em sẽ thành một… cô dẫn già.” Tôi nghĩ rằng ở mỗi giai đoạn, người ta nên chọn vị trí đúng cho mình, không thì khó mà thành công được!

Thu Hương tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới

- Hay là vì khi xưa, người đẹp chưa phải chịu nhiều “sóng gió” như bây giờ?

Không hề. Từ ngày xưa, người đẹp đã phải chịu rất nhiều áp lực, phải đối mặt với thị phi, tai tiếng. Nếu chị xem bộ phim Cô thư ký xinh đẹp mà tôi từng đóng sẽ phần nào thấy được. Có điều, bây giờ thì có mạng xã hội.

Nó như con dao 2 lưỡi, nếu dùng đúng thì hiệu quả còn ngược lại thì khó lường. Tôi nghĩ rằng, đã là người đẹp, phải chuẩn bị tâm thế, nên sống cùng sự nổi tiếng và tận hưởng chứ không nên lo lắng và căng thẳng.

- Là một người đẹp “chinh chiến” nhiều đấu trường nhan sắc, và bây giờ là thành viên Ban tổ chức Hoa hậu Bản sắc Việt Toàn cầu 2016. Chị có lời khuyên nào dành cho các thí sinh giành vương miện để đối mặt với những áp lực sau cuộc thi?

Đúng là áp lực đối với các thí sinh là rất lớn vì hàng trăm con mắt đổ vào, nhất cử nhất động đều bị quan sát. Vì vậy, với Ban tổ chức, Ban giám khảo, việc đầu tiên là phải chọn đúng. Khi chọn sai, thì lúc có vấn đề, không ai có thể bảo vệ nổi người đẹp.

"Người đẹp phải chấp nhận thách thức đi cùng với vương miện!"

Áp lực ở đây không phải là khuyên thí sinh, mà là tư vấn Ban tổ chức, Ban giám khảo để họ lựa chọn đúng người, đúng danh hiệu chứ không phải bảo thí sinh cách né truyền thông. Người tài sẽ biết đứng đúng chỗ, và đem lại nhiều giá trị.

- Nhưng có đôi khi, người đẹp không làm gì, cũng gặp “tai bay vạ gió”, như Kỳ Duyên bị chụp trộm dáng ngủ trên máy bay chẳng hạn…?

Tôi nghĩ, việc đầu tiên là khi đào tạo, phải trang bị kiến thức cho mọi thí sinh, để họ biết được các tình huống có thể xảy ra. Tất nhiên, không ai dám nói có thể nắm tay được cả ngày, nhưng một hoa hậu cần có bản lĩnh vượt qua thị phi.

Cô ấy cần tập trung vào những điều tích cực để thể hiện bản thân. Cần nhớ, mình đã vươn lên để giành danh hiệu thì cũng phải chấp nhận danh hiệu đó đi cùng thách thức!

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/a-hau-thu-huong-tu-hao-khi-nhan-chong-la-dai-gia-678030.html