Yoon Eun Hye: “10 năm sau tôi sẽ là một diễn viên tài giỏi”

(TGĐA Online) - Có thể bị xem là kiêu ngạo, nếu tự nhiên nói lời khẳng định này. Nhưng với Thái tử phi Yoon Eun Hye thì lại khác, không ít người đã đồng tình với “lời tuyên bố” chứa đầy hy vọng của cô, khi Yoon Eun Hye trở lại với tác phẩm thứ 4, My Fair lady, trong vai nàng Kang Hye Na ngạo mạn.

Khi đóng bộ phim “My Fair lady” cô có cảm thấy thế nào? Rất hay, trong phim “My fair lady” tôi thủ vai Kang Hye Na, đây là nhân vât mà từ trước đến nay tôi chưa từng đóng qua, Kang Hye Na là một cô “công chúa” đỏng đảnh, kiêu căng và vô cùng ngỗ ngược. Vì vai diễn quá mới lạ, nên tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả khán giả cũng cảm thấy tò mò và hứng thú với sự thay đổi này của mình. Tôi cảm thấy, tham gia bộ phim này thật sự có ý nghĩa và chắc vì để ủng hộ sự mới mẻ của tôi nên mọi người đã ủng hộ Hye Na rất nhiều. Khi xem phim, dư luận của khán giả đã chia thành hai luồng khác nhau. Một bên ủng hộ luật sư Lee Tae Yoon và Kang Hye Na, muốn hai người ở bên nhau, Bên còn lại thì ủng hộ Suh Dong Chan. Bản thân cô thì sao? Cô cho rằng nhân vật của mình chọn lựa thế có hợp lý không ? Tôi đồng tình với lựa chọn của Hye Na nhưng vẫn cho rằng Kang Hye Na là một người cô gái…hơi tồi. Rõ ràng cô ấy đã yêu luật sư Lee Tae Yoon nhưng vẫn có tình cảm với Suh Dong Chan. ( Cười ) Tất nhiên lằng nhằng, phức tạp thế mới có thể lôi cuốn người xem nhưng cá nhân tôi vẫn thích tôi..chỉ yêu một người từ đầu đến cuối mà thôi. Thế nếu ở ngoài đời có 2 người đàn ông như thế theo đuổi thì cô sẽ chọn ai? Việc này thì…cả 2 người họ đều không phải mẫu đàn ông tôi thích (cười). Tất nhiên 2 người đều có những nét độc đáo và lôi cuốn của riêng mình, luật sư Lee thì vừa dịu dàng, lịch sự vừa rất quyết đoán. Còn Dong Chan thì là người đàn ông mà tất cả các cô gái đeùe khó cưỡng lại anh ta vì đó là “chàng trai đào hoa”. Phải chọn ai ư ? Điều đấy quả thực rất khó vì tôi chưa bao giờ đặt lên bàn cân những người bạn, thậm chí là những người mến mộ mình. Cô thích một người đàn ông như thế nào? Thực ra tôi thích mẫu đàn ông ấm áp, phải đem lại được cảm giác thân thuộc cho tôi. Cả Tae Yoon và Dong Chan đều không thuộc tuýp người này. (cười) So với hồi ở nhóm Baby Vox và bây giờ khi cô đã tự lập, sự khác biệt là gì ? Tôi đã hoạt động độc lập trong làng giải trí cũng gần được 5 năm rồi, tất cả mọi việc đều phải tự làm từ a-z. Lúc còn ở trong nhóm Baby Vox, tôi là em út nên rất thoải mái, cuộc sống cực kỳ vui vẻ. Còn bây giờ tôi phải nỗ lực rất nhiều. Hơn nữa áp lực dành cho tôi cũng nhiều hơn. Tất nhiên tôi cũng đã từng bước tự mình làm mọi việc, kết quả cũng tạm được nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa cho sự nghiệp của mình. Cô có bao giờ nghĩ chân dung và vị trí của mình 10 năm sau không ? À, 10 năm nữa ư ? Lúc đó tôi sẽ 37 tuổi, àh không, chỉ là 36 tuổi thôi vì không tính tủoi mụ làm gì. Yoon Eun Hye 36 tuổi, có lẽ sẽ vẫn là một diễn viên được mọi người yêu quý. Và tham vọng 10 năm sau của tôi sẽ là trở thành một diễn viên tài giỏi… Nếu muốn mặc theo phong cách “Yoon Eun Hye” thì phải làm thế nào? Bình thường quần áo tôi mặc không phải là những đồ rất đắt tiền. Tôi thường mặc đồ mua ở khu Dongdaemun. Có lẽ sự độc dadó của tôi, chỉ là vì tôi biêt scách phối hợp. Tôi thường mang quần áo của mình ra, sắp xếp, phối chúng lại với nhau để có thể tạo được một sự khác lạ, luôn mang đến cảm giác tươi mới và độc đáo cho mình. Trở thành ngôi sao từ nhiều năm nay, điều giờ đây cô muốn nói với những người hâm mộ của mình là gì ?. Rất lâu rồi mới có dịp tái ngộ với các bạn, không phải vì tôi quá kỹ tính trong việc chọn kịch bản mà chỉ vì đến giờ mới có Hye Na chinh phục được tôi. Hy vọng rằng mọi người thấy vui khi xem “My fair lady” và luôn cổ vũ cho tôi hơn nữa. Tôi cũng mong tất cả khán giả của mình hạnh phúc, luôn khỏe mạnh và họ lúc nào cũng nhớ đến Eun Hye… Hoàng Linh Khi đóng bộ phim “My Fair lady” cô có cảm thấy thế nào? Rất hay, trong phim “My fair lady” tôi thủ vai Kang Hye Na, đây là nhân vât mà từ trước đến nay tôi chưa từng đóng qua, Kang Hye Na là một cô “công chúa” đỏng đảnh, kiêu căng và vô cùng ngỗ ngược. Vì vai diễn quá mới lạ, nên tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả khán giả cũng cảm thấy tò mò và hứng thú với sự thay đổi này của mình. Tôi cảm thấy, tham gia bộ phim này thật sự có ý nghĩa và chắc vì để ủng hộ sự mới mẻ của tôi nên mọi người đã ủng hộ Hye Na rất nhiều. Khi xem phim, dư luận của khán giả đã chia thành hai luồng khác nhau. Một bên ủng hộ luật sư Lee Tae Yoon và Kang Hye Na, muốn hai người ở bên nhau, Bên còn lại thì ủng hộ Suh Dong Chan. Bản thân cô thì sao? Cô cho rằng nhân vật của mình chọn lựa thế có hợp lý không ? Tôi đồng tình với lựa chọn của Hye Na nhưng vẫn cho rằng Kang Hye Na là một người cô gái…hơi tồi. Rõ ràng cô ấy đã yêu luật sư Lee Tae Yoon nhưng vẫn có tình cảm với Suh Dong Chan. ( Cười ) Tất nhiên lằng nhằng, phức tạp thế mới có thể lôi cuốn người xem nhưng cá nhân tôi vẫn thích tôi..chỉ yêu một người từ đầu đến cuối mà thôi. Thế nếu ở ngoài đời có 2 người đàn ông như thế theo đuổi thì cô sẽ chọn ai? Việc này thì…cả 2 người họ đều không phải mẫu đàn ông tôi thích (cười). Tất nhiên 2 người đều có những nét độc đáo và lôi cuốn của riêng mình, luật sư Lee thì vừa dịu dàng, lịch sự vừa rất quyết đoán. Còn Dong Chan thì là người đàn ông mà tất cả các cô gái đeùe khó cưỡng lại anh ta vì đó là “chàng trai đào hoa”. Phải chọn ai ư ? Điều đấy quả thực rất khó vì tôi chưa bao giờ đặt lên bàn cân những người bạn, thậm chí là những người mến mộ mình. Cô thích một người đàn ông như thế nào? Thực ra tôi thích mẫu đàn ông ấm áp, phải đem lại được cảm giác thân thuộc cho tôi. Cả Tae Yoon và Dong Chan đều không thuộc tuýp người này. (cười) So với hồi ở nhóm Baby Vox và bây giờ khi cô đã tự lập, sự khác biệt là gì ? Tôi đã hoạt động độc lập trong làng giải trí cũng gần được 5 năm rồi, tất cả mọi việc đều phải tự làm từ a-z. Lúc còn ở trong nhóm Baby Vox, tôi là em út nên rất thoải mái, cuộc sống cực kỳ vui vẻ. Còn bây giờ tôi phải nỗ lực rất nhiều. Hơn nữa áp lực dành cho tôi cũng nhiều hơn. Tất nhiên tôi cũng đã từng bước tự mình làm mọi việc, kết quả cũng tạm được nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa cho sự nghiệp của mình. Cô có bao giờ nghĩ chân dung và vị trí của mình 10 năm sau không ? À, 10 năm nữa ư ? Lúc đó tôi sẽ 37 tuổi, àh không, chỉ là 36 tuổi thôi vì không tính tủoi mụ làm gì. Yoon Eun Hye 36 tuổi, có lẽ sẽ vẫn là một diễn viên được mọi người yêu quý. Và tham vọng 10 năm sau của tôi sẽ là trở thành một diễn viên tài giỏi… Nếu muốn mặc theo phong cách “Yoon Eun Hye” thì phải làm thế nào? Bình thường quần áo tôi mặc không phải là những đồ rất đắt tiền. Tôi thường mặc đồ mua ở khu Dongdaemun. Có lẽ sự độc dadó của tôi, chỉ là vì tôi biêt scách phối hợp. Tôi thường mang quần áo của mình ra, sắp xếp, phối chúng lại với nhau để có thể tạo được một sự khác lạ, luôn mang đến cảm giác tươi mới và độc đáo cho mình. Trở thành ngôi sao từ nhiều năm nay, điều giờ đây cô muốn nói với những người hâm mộ của mình là gì ?. Rất lâu rồi mới có dịp tái ngộ với các bạn, không phải vì tôi quá kỹ tính trong việc chọn kịch bản mà chỉ vì đến giờ mới có Hye Na chinh phục được tôi. Hy vọng rằng mọi người thấy vui khi xem “My fair lady” và luôn cổ vũ cho tôi hơn nữa. Tôi cũng mong tất cả khán giả của mình hạnh phúc, luôn khỏe mạnh và họ lúc nào cũng nhớ đến Eun Hye… Hoàng Linh

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/20091026113610703p95c148/yoon-eun-hye-10-nam-sau-toi-se-la-mot-dien-vien-tai-gioi.htm