Yoly - cặp đôi Việt Pháp: Sự cấm cản của gia đình từng làm chúng tôi kiệt sức

Xem tin gốc 

aFamily - 22 tháng trước 453 lượt xem

Yoly - cap doi Viet Phap: Su cam can cua gia dinh tung lam chung toi kiet suc

Ly đưa tôi xe máy để tôi đi làm còn cô ấy bắt xe bus đi học. Tối nào tôi muốn đưa Ly đi chơi thì phải đứng đợi ở ngõ cách nhà cô ấy 200m.

Nên duyên từ bộ phim "Đừng đốt"

Cách đây 2 năm khi Ly còn đang là sinh viên và làm phóng viên của một tờ báo điện tử, tình cờ có một chị bạn kể về chuyện đóng phim của các bạn nước ngoài trong phim "Đừng đốt" của đạo diễn Đặng Nhật Minh, chuyển thể từ cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" và Ly đã nảy ra ý định làm một cuộc phỏng vấn với họ.

Buổi tối ngày đầu tiên tháng 6, năm 2008, 7 anh chàng đến từ Pháp, Mỹ và Ukraina tới cuộc hẹn phỏng vấn ở quán bar nhỏ trên phố Hòe Nhai. ‘Mọi người thống nhất giao tiếp bằng tiếng Anh và chỉ có Yoann làm mình ngạc nhiên khi anh có thể nói chuyện bằng… tiếng Việt dù phát âm còn nhiều ngọng nghịu".

Ảnh: Nguyễn Hưng Hải

Ngày bài phỏng vấn lên trang, cô phóng viên tình cờ nhận được tin nhắn của anh chàng nói tiếng Việt ngọng ngiụ kia và lời mời dùng bữa tối nhưng cô từ chối. Bẵng đi một thời gian, cả hai không liên lạc gì cho tới khi "mình nhận được một tin nhắn trong điện thoại của Yoann nói rằng anh đã về Pháp và anh không có dịp gặp mình lần cuối để nói lời chào tạm biệt".

"Khó khăn, sự cấm cản của gia đình từng làm bọn mình kiệt sức"

6 tháng với những bức thư và tin nhắn, tình cảm của hai người tiến triển tự nhiên và Yoann bắt đầu nghĩ tới chuyện muốn được về Việt Nam sống, làm việc để có cơ hội chia sẻ cuộc sống với Ly.

"Tuy có nhiều công cụ giao tiếp trên mạng như Yahoo, Skype, Facebook … nhưng bọn mình lại chọn cách viết thư tay cho nhau. Sự chờ đợi mang lại cho bọn mình nhiều cảm xúc đẹp, học cách kiễn nhẫn để tìm hiểu nhau".

Những bức thư hai người viết cho nhau.

Nhưng mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây khi gia đình của Ly biết chuyện. Bố mẹ của Ly ly thân từ khi cô còn nhỏ, và cô sống cùng ông bà ngoại và mẹ. "Với mình, ông bà như bố mẹ. Vẫn giữ lối suy nghĩ xưa và nếp sống truyền thống, ông bà khó chấp nhận chuyện mình có bạn trai là người nước ngoài. Mình nghĩ sẽ thuyết phục được ông bà theo thời gian nhưng điều làm mình khổ tâm nhất là ông bà luôn lo mình gây điều tiếng, sợ người ta nói mình là… me Tây".

Ngày Yoann tìm được việc làm ở Việt Nam và hạnh phúc vì có thể được ở bên cạnh người yêu thì cô sinh viên 22 tuổi phải đối mặt với chuyện mai mối, "ông bà đặt đâu cháu ngồi đấy’ và sự quản thúc gắt gao của gia đình. ‘Ông bà đặt ra giờ giới nghiêm và mình phải có mặt ở nhà đúng 10 tối, có lần về lúc 11h rưỡi, ông bà và mẹ đã ngồi ở phòng khách đợi. Trước mình có chìa khóa riêng nhưng sau cũng bị thu lại".

Vấp phải sự ngăn cản và sự khác biệt về lối sống, văn hóa, chàng trai trẻ đến từ Pháp đã phải cố gắng chấp nhận, hiểu và vượt qua. Đến bây giờ kể lại, anh cười tếu dí dỏm : ‘Suốt một năm đầu yêu nhau, tôi được ở bên Ly vài tháng. Tối nào cô ấy cũng nấu cơm mang đến cho tôi vì không muốn tôi phải đi ăn ngoài. Bây giờ người tôi phải cảm ơn nhất là ông bà của Ly, vì tôi có rất nhiều kỷ niệm cũng như kinh nghiệm yêu một cô gái Việt’.

Ảnh: Lê Kiên

Mệt mỏi, chán nản, kiệt sức là những cảm nhận trong thời kỳ khó khăn mà cả hai người đều đã trải qua để có thể gắn bó cho đến tận bây giờ. Quyết liệt khi đưa ra quyết định ra ở riêng, Ly gần như ‘chống’ lại cả gia đình: "Mình không lên án cũng không cổ súy chuyện chưa kết hôn mà đã sống chung. Ở hoàn cảnh của mình, gia đình là điểm tựa và ông bà, mẹ là những người nuôi mình khôn lớn nhưng cũng chính vì sự bao bọc này, mình cảm thấy sống chỉ như một đứa trẻ. Hơn nữa, tình yêu của bọn mình không hề ‘sét đánh’ mà trải qua quá trình dài tìm hiểu và vượt qua khó khăn để đến với nhau".

Cuộc sống thú vị của YoLy

Bảo vệ thành công luận án và cầm giấy báo tốt nghiệp đại học loại giỏi trên tay, người Ly nghĩ đến đầu tiên là mẹ và ông bà.

"Mình chỉ muốn chứng minh cho gia đình thấy mình là một đứa con gái nói được, làm được. Mẹ mình đã khóc và mình biết mẹ khóc vì hạnh phúc chứ không vì tủi hổ. Ông ngoại thưởng cho mình 300 ngàn đồng, mình khoe với Yo (tên gọi thân mật của Yoann) và đùa là số tiền viện trợ đầu tiên ông cho hai đứa’.

Khởi đầu cuộc sống riêng là điều hoàn toàn mới mẻ đối với đôi bạn trẻ. Hai người có thể giao tiếp bằng cả 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Việt và đều thích vào bếp nấu nướng. Sở trường của Ly là các món Pháp như bánh crêpe, súp béchamelle, pureé de patates (khoai tây nghiền) trong khi anh chàng người Pháp tự nhận mình khá siêu khi vo gạo nấu cơm, rửa rau muống và ăn được cả bún đậu mắm tôm!

Món bánh crêpe với mứt dâu tây Ly thường làm bữa sáng cho hai người

Và bữa tối với cánh gà nướng tẩm mật ong, bánh mì biscot, súp béchamelle.

Đã hơn 2 năm sống và làm việc ở Việt Nam, Yoann có thể nói chuyện bằng tiếng Việt khá ổn, thậm chí còn biết dùng "từ lóng", thành ngữ, cách chơi chữ trong tiếng Việt. "Đi siêu thị, đi chợ có ai khen đẹp trai, Yo bảo đừng nịnh với cả bợ nhé. Có hôm về nhà thấy Ly đang nấu cơm, mình chạy vào bảo ‘Em ơi, anh chán cơm thèm phở rồi’ làm cô ấy vừa giận vừa buồn cười’, Yoann bật mí.

Hai người có nhiều bạn bè và thích nấu ăn, tổ chức tiệc vào cuối tuần. "Bạn bè của bọn mình đến từ rất nhiều nơi trên thế giới và đều đang học tập, làm việc ở Hà Nội. Chúng mình thường dành những tối cuối tuần nấu ăn cùng nhau, trò chuyện, chơi bài chiến thuật, hay ca hát đến tận đêm khuya".

Ngoài công việc hiện tại là biên tập viên của một trang tin điện tử, Ly còn vẽ và thiết kế thời trang. "Mình đang thực hiện một dự án thời trang với những người bạn Pháp, hy vọng mọi thứ sẽ chạy tốt trong thời gian tới".

Những điều thú vị nhất hai người chia sẻ là khi đi du lịch cùng bạn bè, họ chẳng ngại dựng lều bạt ngủ trong rừng, mục tiêu là đi… lạc đường để khám phá, làm quen với những người bạn mới: "Mỗi nơi bọn mình đặt chân đến, mình đều ghi lại chi tiết trong nhật ký hành trình, ký họa phong cảnh, con người nơi đó để sau này chia sẻ với bạn bè.

Dù dự định sẽ sống lâu dài ở Pháp nhưng hiện tại cả hai người đều đang xây dựng tổ ấm nhỏ của họ tại Việt Nam: "Cả Yo và mình đều thuộc mệnh hỏa nên hợp với đồ mộc. Nội thất và đồ dùng trong nhà đều bằng gỗ. Bọn mình còn sưu tập nước hoa, nút bấc các chai rượu đã uống làm kỷ niệm và gần 100 cây nến thơm các loại của Pháp, Ấn Độ, Maroc".

Hai người còn có một bộ sưu tập nến và nước hoa.

Những góc nhỏ trong căn hộ của "YoLy"

Ảnh: Đình Minh

Ngày đính hôn, Ly tự tay thiết kế váy, mua đồ đạc trang trí căn hộ cho hai người và đôi bạn trẻ được bạn bè đặt cho một cái tên mới - "YoLy".

Mọi thứ luôn khởi đầu từ những khó khăn và thử thách. Hy vọng tình yêu qua "thử lửa" của họ sẽ mãi bền lâu.

Jerry H.

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Động từ
Danh từ riêng
Danh từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang