Yêu tôi nhưng phải lấy người khác
Xem tin gốc
Báo Phụ Nữ Online
- 30 tháng trước
34 lượt xem

PNO - Tôi và anh yêu nhau 4 năm dù kẻ Nam người Trung. Dự định tháng 1 này anh vào TP.HCM lập nghiệp sẽ cưới nhau. Chúng tôi mong chờ ngày gặp nhau biết bao.
Thế nhưng, đêm Noel, trong cơn say, anh đã qua đêm với cô hàng xóm. Anh xin lỗi tôi và không biết phải làm sao. Người con gái đó rất yêu anh, gia đình hai bên cũng thân thiết, nhưng anh chỉ xem cô ấy là bạn. Anh yêu tôi, nhưng anh phải có trách nhiệm với cô ấy vì đã lấy đi cái quý nhất của người con gái.
Anh hỏi tôi nên làm sao khi đứng giữa hai người phụ nữ: người anh yêu và người vì trách nhiệm? Tôi là mối tình đầu của anh và không muốn mất anh. Chúng tôi cũng đã có con với nhau. Tôi không biết khi làm giấy khai sinh có phải khai tên cha của đứa trẻ? Tôi rất muốn con mang họ cha nó nhưng tôi và anh không đăng ký kết hôn, mà anh thì sắp cưới vợ!
Xin hãy cho tôi lời khuyên để làm sao tốt cho cả 3 người.
Hoàng Hoa
Từ khóa liên quan
Động từ
Danh từ
Cụm từ
Tính từ
Địa danh trong nước