Yêu người nhiễm HIV

PN - Kính gửi chị Hạnh Dung, Tôi quen anh cách đây hai năm, khi cả hai tình cờ cùng nuôi mẹ ở bệnh viện. Lúc đó anh vừa ra trại cai nghiện, vợ bỏ đi lấy chồng, mang theo đứa con chín tuổi. Tôi thấy anh hiền, giàu tình cảm nên dần dần cảm mến và thương yêu.

Anh đã từng lái xe, khuân vác, nhưng vì là con nhà khá giả, được nuông chiều nên không chịu nổi cực khổ, bỏ việc và hiện đang chờ xin việc. Tôi khuyên anh cố gắng để không tái nghiện. Anh hứa nhưng rồi lại bị bạn bè lôi kéo vào con đường cũ, nên bị bắt đưa vào trại. Mẹ tôi biết chuyện, khuyên tôi nên chấm dứt quan hệ tình cảm với anh. Trước khi nhắm mắt, mẹ còn bảo tôi hứa điều đó. Một người bạn khuyên tôi đi thăm anh lần cuối và tôi đã làm theo. Gặp lại tôi, anh nhận lỗi, xin tôi chờ đợi anh và tôi đã hứa. Một tháng sau, anh báo tin đã bị nhiễm HIV, khuyên tôi đừng chờ anh nữa. Tôi biết, chỉ có tôi là người duy nhất có khả năng vực anh dậy, lạc quan sống những ngày cuối, chẳng lẽ tôi không nhận trách nhiệm này? Nguyễn Thị Hoài Chị Hoài mến, Chị tin em đã cảm nhận đúng “anh hiền, giàu tình cảm”, nhưng cũng phải thấy anh ấy có nhược điểm lớn của một người quen sống trong sự nuông chiều, không chịu cực được và không đủ nghị lực để chống lại cám dỗ. Có lẽ vì những nhược điểm trên mà anh bị vợ bỏ đi lấy chồng khác trong thời gian anh đang cai nghiện. Trong cuộc hôn nhân này, anh tỏ ra là người thiếu trách nhiệm. Rồi có thể do gia đình bất hạnh, anh sa vào nghiện ngập. Còn lần này, tình yêu tốt đẹp với em đang nảy nở, được em nhắc nhở tránh vướng vào nghiện ngập để bảo vệ hạnh phúc, vậy mà anh vẫn quen đường cũ. Rõ ràng anh là người vô trách nhiệm trước tình yêu chân thành của em. Dù vậy, chị vẫn rất trân trọng tình cảm thủy chung của em. Vấn đề em đặt ra rất đúng, chắc rằng em cũng đã tự trả lời rồi. Có lẽ em hỏi chỉ là để tìm thêm người tán đồng với quyết định của em. Một người bạn bình thường, khi hoạn nạn ta cũng nên tận tình giúp đỡ, huống hồ đây là người yêu. Người bị nhiễm HIV nếu sống lạc quan, được chăm sóc tốt, có thuốc men đầy đủ thì có thể kéo dài cuộc sống và có thể làm nhiều việc có ích cho xã hội. Nếu trái tim em vẫn dành tình yêu cho anh ấy thì những vất vả, lo toan cho anh cũng là niềm hạnh phúc mà em sẽ có được. Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2009/Pages/yeu-nguoi-nhiem-hiv.aspx