Năm nay nghỉ Tết dài ngày. Các lễ hội dân tộc khắp mọi vùng miền đất nước tưng bừng mở. Đó là truyền thống văn hóa tạo nên sắc xuân thêm nồng ấm. Thế nhưng, mỗi người dân vui Xuân không thể quên trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Mỗi nhà, mỗi người phải tự giữ sự chừng mực, không quá chén, không cờ bạc và để những tệ nạn xã hội len vào. Cần đi lại cẩn trọng, tôn trọng và bảo đảm an toàn giao thông và sự bình yên, hạnh phúc của mọi người và của chính mình. Đặc biệt, những ngày sau Tết, sớm trở lại nhịp sống lao động hăng say và cần cù, sáng tạo. Hạnh phúc chỉ đến khi mỗi người cùng góp sức cùng cả cộng đồng, dân tộc phát huy ý chí tự lực, tự cường, lao động quên mình vì sự phồn vinh của đất nước.
Những ngày đón Xuân đầm ấm, yên bình, càng thấm thía công lao của các bậc tiền nhân, các anh hùng, liệt sĩ, những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ đất trời, biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, quan tâm chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, những người chịu thiệt thòi, cô đơn, cơ nhỡ. Đó là đạo lý, là truyền thống dân tộc, ấm áp và thấm đẫm nhân văn. Vui Xuân, mỗi người hãy thể hiện ý thức và trách nhiệm cộng đồng.