'Xuân yêu thương' lan tỏa tình người trong các trường học

'Xuân yêu thương', 'Xuân sẻ chia' đang diễn ra tại các trường học của TPHCM không chỉ góp phần mang lộc xuân đến những mảnh đời kém may mắn mà còn là những bài học ý nghĩa nhân văn cho học trò.

Xuân yêu thương do các sinh viên ĐH FPT tổ chức các em nhỏ tại mái ấm Kim Chi, Chùa Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An

Xuân yêu thương do các sinh viên ĐH FPT tổ chức các em nhỏ tại mái ấm Kim Chi, Chùa Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An

Sân Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1) nhộn nhịp, đông vui với hàng nghìn học trò lẫn thầy cô trong ngày hội từ thiện “Xuân yêu thương”. Trong không khí sôi động, hào hứng, các gian hàng do các lớp thiết kế, bày bán nhiều sản phẩm như hàng hóa tiêu dùng, sản phẩm lưu niệm làm bằng tay, quần áo, đồ ăn, thức uống… cùng các tiết mục văn nghệ sôi động gây quỹ từ thiện và những trò chơi hấp dẫn.

Số tiền thu được tại ngày hội cũng như sự ủng hộ từ phụ huynh, những tấm lòng vàng sẽ giúp cô trò đạt được mong muốn giúp đỡ những học sinh kém may mắn ở ngôi trường nuôi dạy trẻ khuyết tật ở huyện Châu Thành (Bến Tre), quê hương anh Trần Văn Ơn. Nhà trường còn dự kiến xây tặng thêm một căn nhà tình thương cho người nghèo ở huyện Cần Giờ.

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết: “Thông qua ngày hội từ thiện này, nhà trường mong muốn giáo dục học sinh ý thức sẻ chia với cộng đồng, với những mảnh đời khốn khó, nhất là học sinh kém may mắn”.

Không chỉ hào hứng, dành hết tâm huyết cho hoạt động gây quỹ từ thiện, góp sức lan tỏa mùa xuân yêu thương, học sinh còn được học kỹ năng sống từ thực tế trải nghiệm thú vị.

Tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi diễn ra ngày hội thu “heo đất” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đặc trưng ngày Tết như hát dân ca, tổ chức các gian hàng ẩm thực, thi trang trí Tết qua cành mai, cành đào…

Trong ngày hội này, 32 lớp hội thu “heo đất”, thành quả gom góp từ bốn tháng qua, để mua quà Tết tặng các bạn học sinh khó khăn. Các lớp đã trao 120 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 đồng tặng 120 bạn có hoàn cảnh khó khăn ở trong trường.

Theo cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, mỗi lớp tự nuôi “heo đất” của lớp mình bằng cách tiết kiệm từ tiền tiêu vặt và chọn những người bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp hoặc ngoài lớp để giúp đỡ. Món quà Xuân tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa giáo dục cao, giúp các em biết yêu thương, chia sẻ khó khăn với các bạn của mình vào dịp Xuân về.

Thầy trò, phụ huynh và cựu học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) đã có những trải nghiệm thú vị khi cùng dậy sớm nấu và phát cơm cho bệnh nhi, người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, ngay ngày đầu phát động chiến dịch “Chia sẻ yêu thương”, nhà trường bất ngờ nhận được trên 100 triệu đồng từ học sinh, phụ huynh. Với số tiền này, nhà trường sẽ trao 300 phần cơm, tặng 50 bao lì xì cho những bệnh nhi bị ung thư ở Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đợt tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối tháng 1-2016, nhà trường tổ chức đi thăm, tặng quà tết cho những người già neo đơn ở trại dưỡng lão và trại trẻ mồ côi. Không những thế, chiến dịch “Chia sẻ yêu thương” này còn tiếp nối bằng chương trình trao 72 suất học bổng cho học sinh khó khăn của trường.

Thầy Huỳnh Thanh Phú cho biết, đây chính là những bài học có ý nghĩa và “chạm vào trái tim” học sinh nhanh nhất, không chỉ bồi đắp lòng nhân ái mà còn dạy các em học cách nhìn xuống để sẻ chia với những mảnh đời khốn khó.

Hàng trăm sinh viên Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh háo hức tham gia chiến dịch “Xuân tình nguyện”, mang hương Xuân đến cho người nghèo, người vô gia cư. Tại đây, các bạn sinh viên đã tự tay gói những đòn bánh tét, nấu chín rồi đem tặng những gia đình khó khăn, những người vô gia cư trên địa bàn quận 5.

Trong chiến dịch này, các bạn sinh viên còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tư vấn về sức khỏe, tuyên truyền về các bệnh mùa Tết, chăm sóc người già neo đơn, chăm sóc các bé ở Bệnh viện Nhi đồng,...

Tiếp nối thành công của “Xuân yêu thương 2015”, dịp Tết Bính Thân năm nay, cộng đồng sinh viên tình nguyện ĐH FPT đã lại mang đến một làn gió xuân ấm áp, vui tươi cho các em nhỏ tại mái ấm Kim Chi, Chùa Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An.

Đây là một ngôi trường nhỏ được xây cất trên nền đất của một ngôi chùa nằm khuất trong một con hẻm tại tỉnh Long An. Hiện tại có khoảng 200 em học sinh từ 6 – 18 tuổi đang theo học. Đây đều là trẻ mồ côi hoặc đến từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cộng đồng sinh viên tình nguyện ĐH FTP đã mang không khí Tết đến với các em nhỏ qua các cuộc thi đậm chất dân gian như: Trang trí cây mai và đào, viết thư pháp, trang trí, thuyết trình về mâm ngũ quả và các trò chơi dân gian.

Bạch Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/xuan-yeu-thuong-lan-toa-tinh-nguoi-trong-cac-truong-hoc-post190199.info