Xuân kỳ diệu đến từ những tấm lòng .

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 4 tháng trước 35 lượt xem

Đến với ngôi trường với hơn 300 em khiếm thính, Phương rất háo hức và còn mang theo nhiều quà tặng cho các em nhỏ gồm những túi giấy màu đỏ xinh xắn chứa đựng tập vở, bút viết, bánh kẹo,…

Chương trình “ Xuân kỳ diệu” trên trang web www.coca-cola.zing.vn đã tìm được chủ nhân của cánh én 2012 – Đó là bạn Nguyễn Ái Minh Phương sinh viên năm 3 ngành Kinh Doanh Quốc Tế trường ĐH Kinh Tế. Chương trình đã theo chân bạn này làm một chuyến hành trình thú vị, mang xuân kỳ diệu đến những em nhỏ tại trường khiếm thính Thuận An, Bình Dương…

Đến với ngôi trường với hơn 300 em khiếm thính, Phương rất háo hức và còn mang theo nhiều quà tặng cho các em nhỏ gồm những túi giấy màu đỏ xinh xắn chứa đựng tập vở, bút viết, bánh kẹo,… Cô nàng duyên dáng tâm sự: ”Phương không chỉ đem quà cho các em đâu, Phương còn thực hiện luôn cả điều kỳ diệu cho các bạn em khác nữa đấy”. Nói đi đôi với làm, cánh én 2012 liền nhanh chân tìm ngay Bùi Tiến Dũng và Vũ Thị Hồng Quánh – 2 người đặc biệt mà cô lựa chọn để mang xuân kỳ diệu đến…

Thật kỳ diệu, Minh Phương - Dũng và Quánh thân thiết ngay sau lần gặp gỡ. Quánh còn chỉ cho Phương ngôn ngữ mà cô bé hay sử dụng hàng ngày

Cô bé thích hoạt động xã hội này thích đón nhận nỗi niềm và lắng nghe tâm sự về những mơ ước cháy bỏng của hai bạn trẻ. Với Quánh – một học sinh khiếm thính học giỏi duy nhất, được học chung với các bạn bình thường, chia sẻ: “Ước mơ của em là trở thành cô giáo để về trường dạy cho các em khác có hoàn cảnh như mình”, còn với Bùi Tiến Dũng – 18 tuổi lại tâm sự: “Em muốn được về quê vì đã 2 năm rồi em chưa được ăn Tết cùng gia đình và gặp mẹ...”

Cảm động trước tấm chân tình của cậu bé luôn mong mỏi về mùa xuân trọn vẹn bên gia đình, một cô bé chưa dám ước ao về giấc mơ cô giáo vì không đủ tiền học tập, Phương đã cùng chương trình mang điều kỳ diệu đến cho hai em. Món quà kỳ diệu của cánh én 2012 chính là tặng học bổng cho em Vũ Thị Hồng Quánh và hỗ trợ chi phí về quê lẫn quà Tết cho em Bùi Tiến Dũng.

Vậy là ước mơ trở thành cô giáo của Quánh và về sum họp gia đình yêu thương của Dũng thành hiện thực. Điều này thật kỳ diệu với hai em.

Ngoài Quánh và Dũng, Phương cũng không quên tặng quà các em nhỏ những món quà nhỏ. Mắt sáng rỡ, miệng cười toe, một tay cầm quà, một tay ra dấu hiệu cảm ơn:“Em rất vui khi được nhận quà tết” là những biểu hiện chung của những trẻ em nơi đây. Vài em ghi cảm xúc vào mảnh giấy nhỏ: “ Trước đây, trong những giấc mơ em hay ước cô tiên cho mình nhiều đồ chơi, bánh kẹo…, không ngờ chiếc xe màu đỏ đã biến ước mơ thành hiện thực, em mừng lắm, như là có phép màu kỳ diệu vậy” đó là những câu rất hồn nhiên của em Minh Khôi ( lớp 3), Còn bé Thanh Hà (lớp 4) cũng hồ hởi: “Được tặng bút tập mới em rất thích, qua năm em đã có vở mà mẹ không tốn tiền mua nữa. Em sẽ cố gắng học giỏi...”

Tạm biệt các em ra về, Phương thật xúc động: “Nhờ chương trình xuân kỳ diệu, mình đã có cơ hội là người thứ 2012 đại diện cho những người gấp én còn lại đồng hành cùng Coca-Cola mang đến một cái Tết có ý nghĩa đối với trẻ em khiếm thính nơi đây. Cũng giống như Phương, các bạn teen hãy gửi thêm thật nhiều cánh én mới để cùng Coca-Cola mang điều kỳ diệu đến với những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ”….

Chỉ cần vài thao tác click chuột tại www.coca-cola.zing.vn hoặc đến các địa điểm Vincom (TP.HCM), Vinh Trung Plaza (Đà Nẵng), Vincom Plaza (Hà Nội)ngay bây giờ, các bạn trẻ sẽ có cơ hội là người gấp én thứ 201. 200 để thay mặt Coca-Cola lựa chọn những món quà gửi tặng các bạn còn khó khăn trong năm mới. Càng nhiều cánh én được gửi đi là bạn đã đem đến điều kỳ diệu lớn hơn nữa cho người nhân. Hãy cùng gấp én các bạn nhé!


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang