
Người nghèo đã thực sự cảm thấy được chia sẻ, an ủi khi Tết đến Xuân về từ những món quà ý nghĩa này Chúng tôi quay lại Tượng Sơn – xã luôn được xem là vùng rốn lũ của huyện Nông Cống vào một ngày giáp Tết. Dọc hai bên đường là những ruộng mạ non xanh mơn man. Trên cánh đồng rộng hơn 200 ha, bà con nông dân đang tất bật chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Đám trẻ mục đồng rộn rã nô đùa và khoe nhau những tà áo còn nguyên nếp gấp. Hàng quán bên đường dẫn vào trung tâm xã đã ken dày hàng hóa, đào, quất... Mùa xuân hiện hữu đã xóa nhòa đi tất cả dấu vết mất mát do cơn hồng thủy hồi tháng 10-2011 gây ra nơi đây.
Chỉ cách đây hơn 2 tháng về trước, mưa lớn cộng với sự xả lũ thiếu linh hoạt của hồ thủy lợi Yên Mỹ đã khiến toàn bộ diện tích lúa mùa đang thời kỳ trổ bông của xã bị chìm sâu trong biển nước. Là xã thuần nông, một hạt lúa lép cũng khiến người nông dân xót lòng, đằng này là cả một vụ mùa mất trắng. Vậy mà cũng chỉ với ngần ấy thời gian, những gì chúng tôi chứng kiến hôm nay cứ ngỡ mình đang đi lạc về một miền quê nào khác, nơi chưa hề bị lũ lụt tàn phá.
Trong căn nhà còn in mờ dấu ngấn nước trên tường, bà Trần Thị Dần – thôn Thị Long đang cùng con cái, tay chổi, tay giẻ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Trên bàn thờ, bên cạnh mâm ngũ quả là hai gói quà tết có đủ cả rượu, bánh kẹo. Không giấu được niềm vui nơi khóe mắt, cầm chặt tay chúng tôi bà kể: Cứ ngỡ năm nay gia đình sẽ không có Tết vì lo chạy gạo ăn còn không nổi, nói chi đến chuyện mua sắm. Cũng may giữa lúc khó khăn, nhà nước đã kịp thời hỗ trợ cho mỗi khẩu 15kg gạo. Thêm vào đó, Mặt trận, đoàn thể cùng chính quyền xã đã xuống tận nơi trao tiền và quà cho những người có hoàn cảnh như bà nên Tết lại về.
Rời nhà bà Dần, con đường đất quanh co đưa tôi đến nhà chị Hoàng Thị Hương ở thôn Thái Thượng. Chồng mất sớm, để lại cho chị 4 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn với vỏn vẹn 3 sào ruộng khoán. Quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, xoay sở mọi cách với số ruộng ít ỏi ấy cũng không giúp gia đình chị thoát khỏi cảnh túng quẫn. Ngày nước ngập trắng đồng, mẹ con chị ôm nhau khóc. Rồi đây mấy mẹ con sẽ ăn bằng gì? Tiền đâu cho bọn trẻ đóng học? Ngày cùng tháng tận, nghe xóm làng nhắc chuyện Tết nhất, chị cũng chỉ ậm ờ cho qua. Tủi phận, chị dỗ các con "thôi để tết sang năm, nhà mình sẽ ăn Tết bù!” Nhưng rồi niềm vui bất ngờ đã đến với mẹ con chị khi nhận được gạo, tiền và quà của nhà nước cùng nhiều tấm lòng của các nhà hảo tâm. "Giờ thì bọn trẻ nhà tôi đã có Tết. Đây thực sự là một trong những cái Tết ý nghĩa nhất đối với chúng tôi”. Chị Hương nghẹn ngào.
Ông Phạm Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Tượng Sơn cho biết: Trong đợt này, xã có 500 hộ được nhà nước cấp gạo hỗ trợ ăn Tết, bình quân mỗi khẩu được cấp 15kg. Ngoài phần hỗ trợ này, xã cũng đã trích ngân sách cấp cho các đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền 50 nghìn/người. Đồng thời, chính quyền xã sẽ trích 20 triệu đồng để mua gạo dự trữ và sẽ cứu trợ kịp thời cho các gia đình thiếu đói sau Tết. Đây là sự quan tâm, động viên hết sức kịp thời của Đảng và nhà nước đối với người nghèo mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Gặp chúng tôi khi vừa cùng đoàn Chữ thập đỏ của huyện đi trao quà Tết dưới cơ sở về, ông Trần Văn Thuấn – Chủ tịch UBND huyện Nông Cống vui vẻ cho biết: Đồng bào rất vui khi nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước vào mỗi dịp Tết đến. Có thể nói, mỗi phần quà đều thấm đẫm tình người. Tôi tin rằng, cùng với sự quan tâm ấy, mọi khó khăn do thiên tai gây ra sang năm mới sẽ nhanh chóng được khắc phục”.
Là người có nhiều năm gắn bó với công tác an sinh xã hội, ông Lê Đình Bốn - Trưởng phòng LĐ&TBXH huyện Nông Cống tâm sự: "Mặc dù địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi quyết tâm sẽ không để một người dân nào thiếu Tết!”. Ông Bốn còn cho biết thêm: Để chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong huyện, huyện đã cấp hơn 6.000 suất quà của Trung ương, mỗi suất có trị giá từ 200 – 400 nghìn đồng, với tổng kinh phí hơn 1 tỉ 2 trăm triệu đồng. Đồng thời, cũng trong dịp này huyện cũng tặng cho các gia đình chính sách và hộ nghèo 50 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.
Riêng đối với các xã bị thiệt hại nặng nề do đợt lũ lụt hồi tháng 10 vừa qua, huyện đã ra công văn yêu cầu các xã chủ động rà soát lại các đối tượng cần phải cứu trợ trước, trong và sau Tết, trích nguồn kinh phí của xã kịp thời mua gạo cấp cho các đối tượng này. Đơn vị nào vượt quá khả năng dự phòng thì báo cáo, huyện sẽ trích kinh phí để hỗ trợ. Để chủ động trong việc cứu trợ, Phòng LĐ&TBXH huyện đã ký hợp đồng với đại lý cung ứng gạo. Khi địa phương nào cần sẽ chỉ đạo hỗ trợ ngay! – Ông Lê Đình Bốn khẳng định.
Người dân vùng lũ đang quên đi những khó khăn của năm cũ và hi vọng vào một năm mới với nhiều sự hanh thông, an lành. Nhưng trên hết, đó là mùa Xuân còn có dư vị ấm áp, ngọt lành – Xuân của tình người!
Nguyễn Chung