Xuân Lan: Vợ chồng tôi coi việc kiếm tiền như niềm vui

TP - Xuân Lan đã rũ bỏ danh hiệu siêu mẫu từ lâu. Cô không mơ mộng, mà dư kinh nghiệm trong việc kiếm tiền và chi tiêu, bởi cô đã có những trải nghiệm nhớ đời vì khờ khạo về tài chính...

Bước vào tuổi 30, cô là một phụ nữ hạnh phúc. Kiếm tiền từ phim ảnh, kịch nghệ, kinh doanh người mẫu và bất động sản, Xuân Lan không giàu nhưng cô kiếm được đủ tiền để sống cuộc sống vui vẻ, biết sống và tiêu… Lấy kịch nuôi phim Xuân Lan là một siêu mẫu, nhưng khi đi diễn kịch cô không còn cái vẻ lạnh lùng kiêu sa như trên sân khấu thời trang nữa. Cô đang vào vai diễn mới “sát thủ áo vàng” trong Họng súng vô hình của sân khấu kịch Idecaf. Vở diễn đã gây sốt với khán giả Sài Gòn trong dịp Tết. Và sau Tết cô vào phim Cô nàng tóc rối 70 tập, và còn một vài dự án phim tiếp tục được triển khai. Cô cũng chăm chỉ đi ghi hình cho các đài truyền hình. Với công việc của một diễn viên chuyên nghiệp, Xuân Lan kiếm tiền chăm chỉ, và số tiền chính giúp cô có cuộc sống thoải mái cũng từ nghề diễn. “Với một phim truyền hình, là vai chính, tôi sẽ có được khoảng 4-5 triệu/tập, một phim 70 tập đi nữa thì sẽ được khoảng 300 triệu. Nhưng tôi sẽ phải lo toàn bộ chuyện đi lại, trang phục. Nghĩa là để đảm bảo vai diễn tốt thì tôi sẽ phải đầu tư nhiều và tiền còn lại, sau khi trừ thuế, chẳng còn bao nhiêu. Thế nên, tôi lấy tiền diễn kịch để đầu tư cho cuộc sống hàng ngày và đầu tư cho phim nữa. Diễn kịch suốt 3 tiếng khóc cười chỉ được vài trăm ngàn, nhưng một tuần diễn 4 xuất, cũng được khoảng 3 triệu rồi, một tháng cũng được hơn 10 triệu. Cứ như vậy, số tiền đóng phim để lại làm tài sản tích lũy. Rồi lại đầu tư vào nhà đất. Nhà đất là cái hên xui, khi lời khi lỗ, vì mình không quyết liệt và máu nghệ sỹ quá cao. Tôi có thêm thu nhập từ việc làm celebrity trong các party, lễ ra mắt sản phẩm mới và công ty riêng cũng có những event trình diễn thời trang. Đó là số tiền mà tôi đầu tư vào việc mua sắm cho bản thân. Tôi hay dùng đồ của Công Trí. Đồ của Trí bán trung bình khoảng 300$, tôi được giảm giá 30%, nên không quá cao. Sau đó, số đồ đó tôi có thể đưa ra diễn tại các event của công ty. Đồ của tôi dư sức để diễn một show thời trang trong các hội nghị khách hàng. Nhờ đó mà tôi vẫn giữ được khách hàng lớn mà không phải thuê đồ diễn quá đắt. Nói chung là bây giờ nếu không có sân khấu kịch là tôi thấy… bất an ngay, phải tính đến nguồn thu hàng tháng nữa. Như đợt giữa năm, Idecaf có hai vở mới, nhưng tôi không có vai vì tôi không hợp với kịch cổ trang. Vừa buồn vì không được diễn, vừa lo vì không có thu nhập nữa. Cho nên Tết này tôi diễn hết tháng rồi mới xuống ký cát-sê một lần, sẽ được một món kha khá và mình sẽ để dành lại, không tiêu xài phung phí” - Xuân Lan nói. “Khi còn độc thân, tôi làm ra nhiều tiền, trúng nhiều show quảng cáo. Tôi mua trả góp chiếc xe Mercedes, thực ra nhu cầu cá nhân chưa nhiều, nhưng lại muốn “đánh bóng” bản thân. Cứ nghĩ coi, chỉ cần quẹt xe một cái vào gara tốn cả chục triệu. Bảo dưỡng Mercedes tốn khủng khiếp. Nợ ngân hàng phải trả hàng tháng làm mình thấy lo và mệt. Áp lực quá, thấy phi lý, tôi bán. Sau đó, tôi đi đóng phim nhiều, mà không có xe thì vất vả và không đảm bảo sức khỏe, nên mua xe Kia Morning chạy, vừa tiết kiệm vừa nhỏ gọn, dịch vụ cũng dễ chịu hơn… Tôi cảm giác mình rũ bỏ danh hiệu siêu mẫu rất nhanh. Đi quay hình cho thiếu nhi, tôi đóng vai những con thú chơi với các em, mới đầu cũng ngại, nhưng sau thì vui, một cách học chơi với con nít mà nó cũng cho mình thu nhập tốt. Tôi cũng không ngại khi đến với các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ nếu mình được tặng phiếu ưu đãi. Tiết kiệm và hưởng dịch vụ tốt là điều nên làm. Tôi không nghĩ mình là người danh giá đến mức cần phải vung tiền. Tôi là người bình thường, biết kiếm tiền và tiêu tiền đúng nơi, đúng lúc. Điều đó tạo nên sự thanh thản và hạnh phúc”. Sau khi cưới Xuân Lan vẫn ở chung với ba mẹ. Cô đùa: “Tôi vẫn ở chung với ba mẹ vì cần phải tiết kiệm tiền để mua nhà. Tôi không tranh giành… anh Hà Dũng với người ta được, nên phải tự kiếm tiền thôi”. Xuân Lan cười rất vui và cô cho rằng, mình tự kiếm tiền mua nhà thì sẽ biết được ngôi nhà đó nó đáng quý và sẽ tìm cách chăm sóc nó ấm áp. Sau khi mua nhà thì hai vợ chồng sẽ cùng tích lũy và chuẩn bị cho việc sinh con. Cô muốn con mình được chăm sóc tốt và được hưởng tình yêu thương của ba mẹ. Kinh nghiệm của “Ngày hạnh phúc” “Ban đầu chúng tôi tính làm đám cưới rất đơn giản, tiệc đứng, và chỉ có những người bạn thân. Áo cưới được Công Trí tặng, makeup thì có Nam Trung, nhiếp ảnh Hải Đông và Phạm Hoài Nam, toàn bạn bè nên được miễn phí cả. Nhưng sau thì chúng tôi buộc phải cưới trọng thể vì hai bên ba mẹ muốn được mời họ hàng và người thân, mà khách khứa thì rất nhiều, ba mẹ tôi chỉ có một lần gả con gái nữa thôi. Những chi phí sau đó khá… méo mặt, nó luôn phát sinh và chúng tôi phải cố gắng giải quyết. Nghĩ cũng hoảng, nhưng sau cũng ổn. Mà cuối cùng thì nghĩ, thôi, dù sao cũng đã xong, cái mình còn lại là một mái ấm. Tiền đi trăng mật đã được bỏ riêng đi Bangkok nên tôi không lo lắng nữa. Đi trăng mật về, hai vợ chồng cuống cuồng vào cuộc kiếm tiền. Nói chung, vợ chồng tôi coi việc kiếm tiền như một niềm vui, lắm khi cũng lo lắng hay stress, nhưng mà có tiền thì mình sẽ hiểu được cảm giác tận hưởng cuộc sống” - Xuân Lan chia sẻ. Xuân Lan nói, mỗi tháng cô sẽ tiêu khoảng 20 triệu cho mọi chi phí đời sống, giúp đỡ gia đình. Nên cô phải thu xếp chi tiêu thật hợp lý để giảm áp lực kiếm tiền cho bản thân. Cô không thích hình ảnh người nghệ sỹ cứ phải đắm đuối với tiền bạc. Cô tận hưởng mỗi ngày trong hành trình kiếm tiền và tiêu tiền của mình. AKay Trần Người đẹp Việt Nam

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=187235&channelid=7