Ngày 22/7, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo tham gia vụ nổ súng lúc 1h45 ngày 4/2/2009 tại phố Đoàn Thị Điểm, Hà Nội.
Trần Đức Trang - kẻ bị truy tố về tội giết người
Sau hơn một năm điều tra, truy tố, VKSND TP Hà Nội đã truy tố 12 bị can theo các tội danh: Bị can Lê Bá Thành, Bùi Văn Tú bị truy tố về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Trần Đức Trang bị truy tố về tội giết người; Phạm Ngọc Điệp bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Các bị can Chu Hữu Lộc, Triệu Tuấn Anh, Trần Thành Lập bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng; hai bị can Trần Duy Dương và Nguyễn Quốc Tú bị truy tố về tội không tố giác tội phạm; ba bị can Đặng Cao Tú, Nguyễn Thị Thanh Hiền và Nguyễn Duy Nam bị truy tố về tội che giấu tội phạm.
Nhóm các đối tượng: Trần Xuân Ánh (cựu vô địch wushu châu Á năm 2000, từng ba tiền án: hiếp dâm, chống người thi hành công vụ và đánh bạc), Đỗ Mạnh Cường, Đào Ngọc Thiết... hiện đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách vụ án xử lý sau. Riêng bị cáo Nguyễn Quốc Tú có đơn xin tòa cho được xét xử vắng mặt.
Nổ súng giải quyết ân oán cũ
Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 3/2/2009, sau khi uống rượu tại quán bar DJ Station 871 Vân Đồn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Trần Xuân Ánh, Đặng Cao Tú và Trần Đức Trang (anh trai của Ánh) và Đỗ Mạnh Cường (tức Cường “chuột”) đã xảy ra xô xát thách đố nhau.
Sau đó, Cường gọi điện bắt Ánh phải xin lỗi về việc đánh nhau xảy ra từ ngày 2/12/2004. Ánh không chấp nhận nên hai bên hẹn gặp để giải quyết.
Tiếp đó, Trần Xuân Ánh cùng đồng bọn mang theo hung khí đi tới ngã ba Đặng Trần Côn – Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). Tại đây, 2 nhóm xông vào bắn, chém lẫn nhau.
Trần Văn Thắng (trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) cầm súng K59 bắn thẳng về phía Ánh, Thành và Bùi Văn Tú. Ánh cũng dùng súng AK bắn trả 2 phát, trong đó có một phát trúng ngực Thắng. Mặc dù bị trúng đạn nhưng Thắng vẫn bắn tiếp một phát trúng vào chân của Lê Bá Thành gây thương tích.
Trần Văn Thắng được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên Thắng đã chết trên đường tới bệnh viện.
Trả lời quanh co nhưng không thể chối tội
Bị cáo Trang là anh trai ruột của kẻ chủ mưu Trần Xuân Ánh, hiện đang bỏ trốn
Phiên Tòa xử những kẻ “iêng hung” nổ súng để giải quyết mâu thuẫn thu hút khá nhiều người. Khán phòng trật kín chỗ ngồi. Ngoài hành lang, nhiều “anh em huynh đệ” của các bị cáo còn nán lại, chờ có cơ hội nghe tin tức từ phòng xử án, hoặc chí ít cũng là để ghé mắt nhìn các đàn anh, đàn chị đang đứng trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng của VKS, để chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn cá nhân với nhóm của Cường “Chuột”, Trần Xuân Ánh (đối tượng đang bỏ trốn) đã cầm theo một khẩu súng AK cưa nòng, còn Lê Bá Thành mang theo một khẩu súng côn xoay của y. Thậm chí, Ánh còn gọi điện sai “đàn em” là Triệu Tuấn Anh về nhà của Ánh lấy túi đựng đồ thể thao màu đen bên trong có áo giáp.
Nhưng trả lời các câu hỏi của HĐXX, hầu hết các bị cáo đều quanh co, chối tội, biện bạch rằng không hề biết mục đích đánh nhau của Ánh. Bị cáo Lê Bá Thành (bị truy tố về tội giết người), kẻ đã theo chân Ánh ngay từ đầu lại quanh co rằng: Không biết Ánh lắp súng từ khi nào, không biết đối phương có bắn trả không (trong khi chính Thành là người bị thương tại buổi hỗn chiến đêm đó)…Thành thừa nhận, không hề có mâu thuẫn gì với nhóm của Cường “Chuột”, Thiết “Cù”, nhưng do Ánh rủ nên y đã tham gia vào cuộc bắn nhau.
Bị cáo Triệu Tuấn Anh (bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng), kẻ đã được Ánh “lệnh” đi lấy hung khí đánh nhau đã khai rằng: Không hề biết là mình được nhờ lấy đồ gì, sau đó mới biết là áo giáp. Tuấn Anh cho rằng, việc lấy túi đồ ở nhà một người bạn trước đó (gồm giáo mác, tuýp nước…) cũng chỉ là để phòng thân. Nhưng khi HĐXX hỏi lại: “Để phòng thân với ai?” thì bị cáo này chối: “Lấy hộ Ánh nên không biết”.
Các bị cáo đều loanh quanh trong phần trả lời câu hỏi của HĐXX hòng che đậy chủ ý từ trước khi tham gia vào vụ bắn súng. Nhưng trước những Bút lục do chính các bị cáo đã khai tại cơ quan điều tra, hầu hết đều buộc phải cúi đầu thừa nhận, tội danh truy tố là đúng người đúng tội.
Bị cáo Trần Đức Trang (bị truy tố về tội giết người) xuất hiện sau cùng trong phần xét hỏi của phiên làm việc chiều ngày 22/7. Sự xuất hiện của Trang thu hút mọi ánh nhìn trong phòng xử án, bởi lẽ Trang là anh trai ruột của Ánh - kẻ cầm đầu trong vụ bắn súng này.
Câu đầu tiên nói trước HĐXX, bị cáo Trang cho rằng: “Tội danh giết người dành cho tôi là quá nặng”. Bị cáo Trang đã biện bạch: “Tôi biết chúng nó (ám chỉ nhóm Cường “Chuột” - PV) là loại côn đồ hung hãn, đã có va chạm từ năm 2004 nên tôi cố gắng khuyên em tôi bỏ qua nhưng Ánh không về. Vì tình cảm anh em, tôi không thể bỏ em tôi được.”
Bị cáo Trang cho rằng, y đã nhờ Nam “Ban” đứng ra giảng hòa giữa Ánh và Cường “Chuột”. Nhưng sau đó, tại quán Bar trên đường Bích Câu – Hà Nội, Ánh lại thông báo rằng Cường “Chuột” hẹn đánh nhau nên Trang đã đi cùng Ánh đến điểm hẹn. Bị cáo biện bạch: “Tôi vừa đi vừa nghĩ cách khuyên can em tôi và nhờ người giúp đỡ”.
Giải thích cho việc mất tích khó hiểu của Ánh, Trang khai rằng: “Sau khi xảy ra cuộc nổ súng, trên đường đi về, tôi dừng xe xuống mua bao thuốc , khi quay lại xe thì không thấy Ánh đâu nữa”.
Phần xét hỏi bị cáo Trang đã khép lại phiên làm việc buổi chiều ngày 22/7. Một số bị cáo bị được di lý về trại tạm giam. Xe chở phạm nhân đóng sập, nhiều kẻ cố ghé sát ô cửa nhỏ để dặn dò, động viên các đàn anh?
Phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, 23/7.
Toàn Trung - (Bài, ảnh)
