Xông vào can ngăn, thanh niên bị chặt đứt bàn tay

Khi Phong xuống xe can ngăn, bất ngờ một thanh niên của nhóm cãi vã đến xe 4 chỗ không biển số rút mã tấu chặt đứt bàn tay anh.

Một người đi chung nhóm đã ngất xỉu khi thấy bàn tay bị chặt đứt lìa đầy máu của một thanh niên đã bị kẻ lạ mặt chặt đứt bàn tay.

Nạn nhân là Lê Minh Phong (SN 1993, quê Đắk Nông). Ngày 1/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết đã nối bàn tay cho Phong và đang sưởi đèn, tiếp tục theo dõi vết thương.

 Anh Phong đã được nối bàn tay trái.

Anh Phong đã được nối bàn tay trái.

Trước đó, Phong cùng nhóm bạn đến một quán karaoke ở Đắk Nông tổ chức sinh nhật. Khi Phong tính tiền ra về thì một nhóm khác vào hát hò, trong đó có một người quen của anh.

Trong lúc lấy xe ra về, có người của nhóm Phong xảy ra cãi vã với nhóm kia. Thấy vậy, Phong xuống xe can ngăn. Bất ngờ, một thanh niên của nhóm này đến xe 4 chỗ không biển số dùng mã tấu chém rớt bàn tay anh.

Một người đi chung nhóm Phong đã ngất xỉu khi thấy bàn tay của bạn mình đầy máu lìa khỏi cơ thể. Nạn nhân bị chặt đứt tay được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm.

Theo Phạm Dũng/Người Lao Động

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/xong-vao-can-ngan-thanh-nien-bi-chat-dut-ban-tay-551461.html