Xóm không điện giữa Thủ đô

Xem tin gốc 

VnMedia - 25 tháng trước 20 lượt xem

Xom khong dien giua Thu do

(VnMedia) - Nằm ở Thủ đô ngàn năm Văn hiến, nhưng suốt 5 năm qua 170 hộ dân sống tại khu giãn dân phường Mộ Lao (Q. Hà Đông – Hà Nội) vẫn không có điện lưới quốc gia để dùng. Làm đơn không xong, kiến nghị không được bất đắc dĩ họ đã phải đi mua điện ngoài với giá cắt cổ.

Ốc đảo giữa thủ đô

Nói đến khu vực cụm 4, tổ 9 Phường Mộ Lao nhiều người nói vui rằng nơi đây chẳng khác nào ốc đảo dù nằm giữa Thủ đô hoa lệ. Nói thế bởi chẳng ai có thể tưởng tượng nổi một khu dân cư không hề nhỏ với 170 hộ dân, sống trong nội thành lại phải chịu cảnh…tù mù.

Khu giãn dân Mộ Lao được hoàn tất từ cách đây 5 năm, 170 họ dân được chuyển từ nhiều nơi về đây sinh sống. Những tưởng sẽ có cuộc sống thoải mái, ít âu lo bởi đường phố được quy hoạch chỉnh tề, bên cạnh lại là một khu đô thị mới văn minh nhưng thực tế mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn.

Nhiều ngôi nhà to, đẹp mọc lên nhưng chỉ thiếu một thứ là...điện.

Đường to, nhà đẹp nhưng thiếu điện thiếu nước là điều mà 170 hộ dân nơi đây đang phải đối mặt. 5 năm kể từ ngày về nơi ở mới, điện không có mà nước cũng chẳng không. Hàng ngày, muốn dùng điện thì phải đi xin hoặc đi mua, muốn dùng nước sinh hoạt thì cứ mua cả thùng phi mà muốn dùng nước uống thì mua bình 20 lít.

“Ai đời, sống giữa thành phố mà còn khổ hơn ở quê. Điện không có nước cũng không, cái gì cũng phải trả tiền cao như sinh viên ở trọ. Ở quê còn sướng hơn, điện đoàng hoàng còn nước thì dùng thoải mái”. -Anh Nguyễn Văn Tiến, hộ dân sống tại cụm 4 tổ 9 phường Mộ Lao than thở với phóng viên.

Chia sẻ với phóng viên VnMedia, anh Tiến còn cho biết thêm, mùa đông thì không sao vì nhu cầu dùng điện không nhiều ngoài việc thắp sáng, nấu cơm và xem truyền hình. Nhưng đến mùa hè thì bao nhiêu cái khổ thi nhau ùa đến, trời nóng thì phải dùng quạt, có nhà còn dùng điều hòa nhiệt độ, rồi phải dùng cả tủ lạnh để giữ đồ ăn. Đối với người lớn thì khổ một tí cũng chịu được, nhưng trẻ con thì không chịu được vì không thể chịu được nóng rồi nước để tắm..v.v.

Bà N.T. Phương (63 tuổi), một cư dân khác ở cụm 4 khi trò chuyện với phóng viên cũng chán nản mà nói: “5 năm không có điện, có ai mà tưởng tượng được chứ. Cứ nhìn những đứa trẻ con mồ hôi nhễ nhại trong ngày hè nóng như đổ lửa mà thương, giá mà có điện thì chúng nó đỡ khổ”.

Mua điện với giá cắt cổ

Để đối phó với tình trạng không có điện nước, suốt 5 năm qua những người dân nơi đây đã phải mua điện ngoài với giá cắt cổ. Thậm chí, nhiều lúc còn bị cắt điện đột ngột chỉ vì người bán…không muốn bán nữa.

Chuyện này xảy ra như cơm bữa, bởi những người bán điện cho họ đều là những người sống tại các khu vực quanh khu giãn dân này. Muốn mua điện, họ phải đầu tư mua đường dây để kéo điện về nhà mình. Nhà nào gần thì vài chục mét, nhà nào xa thì kéo điện từ cách 200 – 300m còn phần lớn thì kéo điện cách nhà khoảng 100m.

Dây điện chằng chịt và được mắc vào bất cứ đâu có thể đỡ dây.

Đầu tư dây, kéo điện xa đã đành, người dân khu giãn dân còn phải mua điện với giá 3000 – 3500/ số. Không những thế, thi thoảng họ còn phải giật mình vì đường dây bỗng dưng chập, cháy tất cả là tại câu điện ở quá xa nên đường dây không chịu tải nổi. Nếu tình cờ lạc vào cụm dân cư này, sẽ không khỏi choáng với cảnh dây điện chăng nhằng nhịt trên phố, được chống buộc tam thời vào cây tre, cây gỗ và bất cứ thứ gì có thể dùng để chống đỡ đường dây.

“Có tưởng tượng được không khi mỗi tháng phải trả tiền điện lên đến hàng triệu bạc? Nhà có điều kiện không sao, nhà nào là dân lao động nghèo thì chắc chết mất”. – Anh Nguyễn Văn Tiến chia sẻ.

Không thể chịu được cảnh sống không điện, người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị lên tổ dân phố, lên UBND phường Mộ Lao rồi thậm chí tận dụng cả những lần tiếp xúc cử tri nhưng tất cả những gì đáp lại họ chỉ là lời hứa. Nghe hứa mãi rồi cũng chán, họ vẫn ngày ngày tìm cách kiến nghị. Cách đây hơn 1 tháng, cũng đã có một cuộc họp tổ dân phố, đại diện cụm 4 và UBND phường nhưng kết thúc vẫn chỉ là những lời hứa.

Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên VnMedia đã nhiều lần tìm đến UBND phường Mộ Lao (Q.Hà Đông – HN) gặp ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND phường nhưng ông Long đều từ chối trả lời với nhiều lý do, khi thì do bận chuẩn bị Đại hội, khi thì bận họp.

5 năm để chờ được mua điện nhà nước, 5 năm vô vọng vì cơ quan chức năng thờ ơ. Liệu bao giờ người dân khu giãn dân phường Mộ Lao mới được dùng điện, mới được an cư để lạc nghiệp? Liệu các cơ quan quản lý có thấu được tiếng kêu của người dân hay vẫn nhìn họ phải đi mua điện với giá cắt cổ.

Việt Dũng

Từ khóa liên quan

Danh từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Động từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang